Mourinho hãy ngừng ca thán và chứng tỏ vì sao ông là Người đặc biệt

30/07/2018 17:16 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho hãy ngừng ca cẩm, tập trung khai thác nguồn lực hiện có của M.U và nhắc nhớ cho tất cả vì sao ông là Người đặc biệt.

Không ai phủ nhận Mourinho là một HLV tài ba. Nhưng đã đến lúc ông ngừng kêu ca và chứng tỏ cho tất cả thấy rằng ông vẫn là kẻ chinh phục. Những ngày qua Mourinho liên tục than vãn về chuyện ban lãnh đạo M.U không mua cho ông những cầu thủ ông muốn có để thách thức Man City trong cuộc đua vô địch. M.U là đội bóng lớn và cần phải nằm trong top đầu cũng như thách thức các danh hiệu mỗi mùa giải.

Nhưng mùa trước họ bị Man City bỏ lại quá xa trong cuộc đua vô địch và Mourinho lo ngại rằng với những vụ mùa sắm Quỷ Đỏ thực hiện cho tới lúc này, họ chưa đủ mạnh để chạy đua với đối thủ cùng thành phố. Đúng là Mourinho khó chịu vì những mục tiêu mua sắm của ông chưa được đáp ứng nhưng liệu có cần thiết phải công khai nỗi bức xúc của ông với ban lãnh đạo M.U như thế hay không?

Chú thích ảnh

Nên nhớ rằng ông đã tiêu gần 400 triệu bảng để mua sắm cầu thủ từ khi cầm quân ở Old Trafford trong đó mất 60 triệu bảng cho thương vụ chiêu mộ Fred từ Shakhtar Donetsk. Nhưng làm HLV không chỉ đơn giản là biết mua sắm mà còn phải biết làm việc với những cầu thủ sẵn có trong tay và biết cách xây dựng một tập thể gắn kết. Đó là cách các HLV chứng tỏ giá trị của mình và cho thấy năng lực thực sự của họ như thế nào.

Có thể hiểu vì sao Jose kêu ca vì đến giờ ông vẫn chưa có được những cầu thủ ông muốn nhưng ông cũng phải biết cách khắc phục khó khăn và làm những gì ông vốn làm tốt nhất là giành chiến thắng trong các trận đấu. Thực sự thì những gì Mourinho đã đạt được tới lúc này không tệ. Mùa đầu tiên ông giúp M.U đoạt cúp Liên đoàn và vô địch Europa League. Mùa thứ 2 ông dẫn dắt đội bóng giành ngôi á quân.

M.U mua sắm quá ít, quá chậm, Mourinho tức giận, lo lắng mất ăn mất ngủ

M.U mua sắm quá ít, quá chậm, Mourinho tức giận, lo lắng mất ăn mất ngủ

Có vẻ như M.U chuẩn bị cho cuộc đua vô địch mùa này không được tốt khi chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là Premier League 2018-19 khởi tranh. Dễ hiểu vì sao Mourinho bực bội.

Dù kỳ vọng và những đòi hỏi ở Old Trafford luôn là rất lớn nhưng những thành tích Mourinho đạt được vẫn không tệ chút nào. Vấn đề là nhiều fan M.U đã quen với cảm giác chiến thắng và không thể chấp nhận thực tế rằng đội bóng của họ bị các đối thủ khác bắt kịp, chưa nói đến chuyện họ bị City qua mặt trên BXH. Thêm vào đó, các fan M.U đã quen chứng kiến đội bóng chơi thứ bóng đá tấn công đẹp mắt, giàu tính cống hiến nhưng với Mourinho, đội M.U của ngày xưa ấy chưa trở lại.

Chú thích ảnh

Khi M.U không còn là M.U cả về thành tích lẫn lối chơi, không ngạc nhiên khi bầu không khí thất vọng bao trùm. Và các fan có lí. Mourinho có thể được thông cảm vì những lí do ông viện dẫn nhưng ngược lại, Mourinho cũng phải hiểu ông không thể chỉ suốt ngày ca thán mà không tìm cách cải thiện tình hình. Dù gì ông cũng đã ném rất nhiều tiền vào TTCN hai mùa qua.

Quá dễ để nói rằng đội M.U hiện tại thiếu sức cạnh tranh như là một ứng viên vô địch. Nếu Mourinho lấy đó làm lí do để tiếp tục đòi hỏi được mua sắm thì M.U thuê ông để làm gì? Họ không cần một HLV tiêu tiền đơn thuần. Họ cần một HLV giỏi chuyên môn và biết cách thích ứng với tình hình.

Mourinho cần thời gian, họ đã cho ông thời gian. Mourinho đòi hỏi được đầu tư, ông cũng đã được duyệt chi 400 triệu bảng để mua cầu thủ. Nếu M.U cứ nhất thiết phải mua sắm theo đúng ý ông mới có thể cạnh tranh danh hiệu lớn thì khác biệt giữa ông và các HLV khác nằm ở đâu?

Lẽ nào lại nằm ở chính số tiền khổng lồ ném vào TTCN? Nếu thế thì ông có thể vẫn “đặc biệt” nhưng là “đặc biệt” theo nghĩa khác chứ không còn là Người đặc biệt như ông tự nhận mình và luôn tự hào về danh xưng tự phong ấy bấy lâu nay.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm