Mourinho & Guardiola, từ đồng minh đến kẻ thù

06/11/2017 20:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Không thể phủ nhận rằng giữa Jose Mourinho và Pep Guardiola chưa bao giờ có sự thân thiết với nhau. Ký giả Daniel Taylor sẽ nói rõ hơn mối quan hệ giữa họ trong bài viết dưới đây trên trang Guardian.

Khi còn làm việc ở La Liga, Mourinhcùng Real Madrid đã hai lần đánh bại Barcelona của Pep Guardiola. Nhưng sự cẩn trọng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha trong những trận đấu lớn của M.U lại khiến ông phải trả giá trong bối cảnh Man City của Guardiola đang thăng hoa.

Từ đồng minh trong quá khứ...

Đã có những thời điểm dù Mourinh& Guardiola không phải là bạn, họ vẫn đóng vai trò đồng minh trong quá khứ, yếu tố từng giúp Guardiola thoát khỏi những ngày đen tối, trước khi Mourinho chuyển đến Real Madrid và coi Barcelona là kẻ địch.

Câu chuyện diễn ra cách đây hơn một thập kỷ, khi Barcelona của Guardiola từng đối đầu với Athletic Bilbao trên sân San Mames. Lúc tiếng còi mãn cuộc vang lên, HLV của đội chủ nhà khi ấy là Luis Fernandez lập tức có những ánh mắt không mấy thiện cảm hướng về phía Guardiola, khi ấy là thủ quân đội chủ sân Camp Nou dưới triều đại Bobby Robson. Mourinho cũng bị những cầu thủ Athletic Bilbao bao vây, và ông chỉ may mắn khi được Luis Figo bảo vệ.

Guardiola tất nhiên không thích sử dụng vũ lực bởi ông tin còn có nhiều cách khác để giải quyết những tranh cãi. Ông chỉ cần đơn giản sử dụng quyền lực từ cá tính của mình, cũng như sức mạnh từ ngôn ngữ qua ánh mắt để buộc các cầu thủ Athletic Bilbao phải theo ý mình, trước khi đưa Mourinho trở lại phòng thay đồ an toàn. Paolo Condo, một cây bút người Italy, nhớ lại trong cuốn sách The Duellists của mình viết về Mourinho & Guardiola: “Guardiola có thể can thiệp được tình hình nhờ cái uy của mình. Ông ta chẳng cần giơ tay, cũng không phải đưa ra lời đe dọa nào, chỉ cần dùng tiếng nói trọng lượng của một người lãnh đạo”.

... Đến kẻ thù ở hiện tại

Đó là điều tuyệt vời, dù một vài cổ động viên M.U tất nhiên muốn có ý định can thiệp vào cuộc tranh luận này bằng những câu bảo vệ Mourinho như: “Đó là những gì các cổ động viên khao khát”. Mourinho hiện đang trải qua một giai đoạn khác. Ở mọi đội bóng, ông đều khơi lên thứ cuộc chiến thực tế không hề tồn tại, đi vào trong phòng họp báo với vẻ mặt rầu rĩ của một anh bồi bàn không được nhận tiền boa, và chỉ ra vì sao Barcelona lại từ chối mong muốn làm HLV của ông chỉ bởi Ferran Soriano, cựu phó chủ tịch Barcelona và giờ là giám đốc điều hành của Man City, viết rằng Mourinho luôn tạo ra những xung đột với truyền thông”.

HỌ ĐÃ NÓI, Mourinho: 'Tôi không thể đuổi theo để bắt tay', Conte: 'Tôi chỉ thể hiện sự tôn trọng trên sân'

HỌ ĐÃ NÓI, Mourinho: 'Tôi không thể đuổi theo để bắt tay', Conte: 'Tôi chỉ thể hiện sự tôn trọng trên sân'

Jose Mourinho đã phàn nàn về việc Antonio Conte không bắt tay mình sau trận đấu. Trong khi đó, HLV của Chelsea khẳng định ông chẳng việc gì phải tôn trọng đối thủ khi mà trận đấu kết thúc. 

Phần mới nhất của câu chuyện: “Điều gì có thể chọc tức Mourinho” không có gì mới, và dù ông ta không bao giờ là người dễ đoán, vẫn có thể hình dung được tâm trạng tồi tệ đến với chiến lược gia người Bồ Đào Nha khi phải đóng vai kẻ bám đuổi Man City cũng như nhìn thấy những lợi thế gắn liền với đội bóng được dẫn dắt bởi Guardiola, kẻ thù không đội trời chung với ông.

Sự ghen tức của Mourinho đến từ việc đội bóng của ông luôn bị tiết kiệm lời khen. Những bình luận mới đây của vị HLV 54 tuổi này cho thấy ông không hài lòng khi một đội bóng ở vị thế thấp hơn như Tottenham lại trở thành tâm điểm của truyền thông. Mourinho từng mô tả Chelsea là một đội bóng chỉ giỏi phòng ngự sau khi đội bóng này sa thải ông cách đây 2 năm, và mùa hè năm ngoái mang về Antonio Conte để một lần nữa vô địch Premier League. Đó là một kiểu nói điển hình của Mourinho, người cũng từng không ngần ngại công kích cách chơi của Liverpool giống như “kỳ quan cuối cùng của thế giới”.

Điều đáng ngạc nhiên ở chỗ Mourinho không hề chơi trò đấu trí với Guardiola và Man City. Chúng ta đều đã biết bản chất của Mourinho và đừng ngạc nhiên nếu Man City cứ chơi như thời điểm hiện tại thì Mourinho sẽ lại bắt đầu có những lời châm chọc hướng về nửa xanh thành Manchester.

Cuộc đua vô địch Premier League mới chỉ bắt đầu nổ ra, và cùng chờ đợi điều gì xảy ra trong mối quan hệ giữa Mourinho và Guardiola.

Đức Hùng (theo Guardian)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm