Mourinho đáng bị chỉ trích còn Guardiola quá cao tay

11/09/2016 06:20 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Một lần nữa Jose Mourinho lại nếm mùi thất bại trước Pep Guardiola trong cuộc chạm trán đầu tiên của cả trên đất Anh. Đó là một trận thua xứng đáng khởi nguồn từ sai lầm trong việc dụng quân của “Người đặc biệt” ở một cuộc đối đầu kinh điển, đầy tính nhạy cảm và quyết liệt.

“Thành thực mà nói, trong hiệp 1, tôi có tới 2 hoặc 3 cầu thủ mà nếu được quay ngược thời gian thì tôi sẽ không để họ đá chính. Nhưng đây là bóng đá. Đôi khi, các cầu thủ làm HLV thất vọng. Đôi khi họ lại tạo ra bất ngờ lớn. Đó là lỗi của họ và cũng là lỗi của tôi vì tôi là HLV trưởng”, Mourinho thú nhận sau trận thua 1-2 tại Old Trafford.


Sự ngán ngẩm của Jose Mourinho

Sau khi hàng thủ chơi như mơ ngủ và để cho Kevin De Bruyne gọn gàng hạ gục David De Gea, chiến lược gia người Bồ đã lập tức yêu cầu Marcus Rashford, Ander Herrera, Juan Mata và Anthony Martial đứng dậy khởi động. Một hành động thể hiện rõ ràng Mourinho đã nhận ra sự thiếu nhạy cảm của mình.

Đó cũng là thời điểm Man United yếu ớt nhất và Man City bùng nổ nhất. “Quỷ đỏ” bị đối phương lấn át hoàn toàn và để những David Silva, De Bruyne cùng Fernandinho tả xung hữu đột. 2 bàn thắng là quá muộn cho những điều chỉnh của Mourinho sau đó.

Sai lầm đầu tiên và lớn nhất của Mourinho là việc để Henrikh Mkhitaryan và Jesse Lingard đá chính. Họ cùng xuất phát ở cánh nhằm mục đích hạn chế vai trò của 2 hậu vệ biên mà Guardiola bố trí. Tuy nhiên, trong khi Mkhitaryan tỏ ra gượng gạo ở những pha xử lý bóng thì Lingard còn tệ hại hơn với sự lóng ngóng và thể hiện rõ mình chưa sẵn sàng cho trận đấu lớn tại Old Trafford.

Sự vô hại của cặp đôi này vô hình trung khiến tuyến giữa Man City dễ thở hơn rất nhiều. Paul Pogba tỏ ra quá lạc lõng và yếu đuối khi một mình chống chọi với hàng tiền vệ biến ảo của Guardiola. Marouane Fellaini rất cố gắng đeo bám Silva nhưng anh cho thấy khả năng của mình chỉ đến thế, sự tích cực ở những trận đấu trước chỉ là phù du.

Không có gì ngạc nhiên khi Mourinho lại tung Herrera vào sân sớm đến thế. Họ cần nhiều tiền vệ trung tâm hơn là 2 tiền vệ cánh. Chỉ tiếc là việc tung Herrera vào sân dù rất hợp lý và thể hiện sự phản ứng nhạy bén của Mourinho nhưng tình thế đã trở nên khó khăn gấp bội để HLV này xoay chuyển.

Sai lầm tiếp theo của “Người đặc biệt” là cất Rashford trên ghế dự bị. Cầu thủ 19 tuổi được tung vào sân ngay đầu hiệp 2 và ngay lập tức tạo nên những nét mới. Sự tự tin và táo bạo của Rashford không chỉ giải thoát tâm lý cứng nhắc đang bao trùm lên những chiếc áo đỏ mà còn khiến hàng thủ Man City dè chừng hơn. Pha đặt lòng tự tin của Rashford ở đầu hiệp 2 thiếu chút nữa đã trở thành bàn thắng nếu không vấp phải Ibrahimovic đang ở tư thế việt vị.

Nhiều người sẽ hoài nghi nhưng việc để Daley Blind đá chính ở một trận đấu lớn như thế này về lý thuyết là không hợp lý mặc dù anh đã thể hiện phong độ tuyệt vời từ đầu mùa giải. Cầu thủ người Hà Lan không phải một trung vệ đúng nghĩa. Sự nhạy cảm cần có của những trung vệ hàng đầu là điều Blind thiếu. Anh đã bộc lộ rõ ràng điểm yếu này trước hàng công toàn sao như Man City. Lỗi vị trí trong cả hai bàn thua chắc chắn là bài học nhớ đời cho cầu thủ hào hoa mang áo số 17.


Guardiola một lần nữa đã đánh bại Mourinho

Sự khác biệt lớn nhất trên sân cỏ có thể là Kevin De Bruyne nhưng sự hơn kém trên đường biên cũng đã được thể hiện khá rõ ở trận đấu này. Pep Guardiola đã cho thấy mình cao tay và nhạy cảm hơn Mourinho trong các quyết định chiến thuật của mình. Tuy nhiên, đây lại là một bài học khá đắt giá cho HLV người Bồ với chặng đường dài phía trước, trước khi nghĩ tới màn phục thù ngọt ngào tại Etihad trong trận lượt về.

Từ Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm