Manchester City: Nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm

12/12/2019 07:04 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Khi không chiến thắng, bạn chẳng là gì cả. Kể cả có trình diễn thứ bóng đá mỹ miều và bắt mắt như Man City hiện tại, thì nó cũng là vô nghĩa, vô nghĩa tột cùng.

U22 Việt Nam: Chúng ta là nhà vô địch

U22 Việt Nam: Chúng ta là nhà vô địch

‘Các bạn vừa có một trận đấu tạo ra lịch sử sau 60 năm cho bóng đá Việt Nam. Tôi là người Hàn Quốc nhưng tôi phải thực sự cảm ơn các bạn. Các bạn ạ, bây giờ giữ được vinh quang, đỉnh cao mới là điều khó. Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup, đội U22 cũng vô địch SEA Games”. Ông Park đã nhắn gửi những điều như thế cùng học trò của mình sau tấm HCV.

“Tôi thích cách chơi của các cầu thủ, dù họ không đồng ý với điều đó, nhưng tôi thích xem họ chơi bóng”, Pep Guardiola vớt vát trong phòng họp báo sau thất bại trước MU cuối tuần trước, nó không còn là báo hiệu cho sự đứt gãy của nhà vô địch nước Anh, vì ở mùa bóng này, đội bóng nào cũng có thể đánh bại họ, mà nó đơn giản là một cuộc tháo lui khỏi đường đua với Liverpool mà HLV người Tây Ban Nha đã chấp nhận.

Man City thật đáng thương

Hãy nói cho cả thế giới biết đi Pep Guardiola, ông thích thú gì khi nhìn đội bóng thất bại, hết trận này đến trận khác? Thất bại theo mọi cách, vì bị phản công, vị bị tấn công, vì các cầu thủ mắc sai lầm, vì VAR, rất có thể là như vậy, vì triết lý bóng đá đã trở nên cằn cỗi và không thể ươm mầm cho những chiến thắng nữa.

Họ đã đánh mất sự thống trị trên sân cỏ, đó là khả năng kiểm soát đối thủ, kiểm soát những rủi ro và giảm thiểu những tác nhân gây hại, đã không thể ghi bàn trong những thời điểm quyết định và chấp nhận thất bại như một thói quen, đó là điều tối kị với đội bóng đang giữ ngôi vương ở nước Anh.

Có rất nhiều những yếu tố nội tại ảnh hưởng tới mùa bóng của Man City, khiến họ trượt đi một cách mất kiểm soát, từ những chấn thương của Aymeric Laporte, Leroy Sane hay Zinchenko, cho tới việc thiếu đi sự chắc chắn ở cánh trái nơi Benjamin Mendy đã trở thành một gánh nặng, và thứ bóng đá đã mất đi sự sáng tạo càng khiến cho đội bóng áo xanh trở nên dễ đoán.

“Chúng tôi có trách nhiệm phải tiếp tục chiến đấu cho cuộc đua vô địch”, HLV đến từ Tây Ban Nha cố vớt vát chút đỉnh lòng tự trọng của một nhà vô địch, nhưng làm ơn, với khoảng cách 14 điểm so với đội đầu bảng Liverpool, với phong độ trồi sụt bất thường, với thứ bóng đá thiếu hiệu quả như vậy, Manchester City hãy nghĩ đến những mục tiêu thiết thực hơn như duy trì sự có mặt trong Top 4, và cố gắng tập trung vào những đấu trường còn lại, mà Champions League phải là ưu tiên số 1.

truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, bóng đá, bong da, Man City, Guardiola
Không còn hy vọng ở Premier League, Guardiola sẽ tập trung tất cả cho Champions League?

Chắc chắn rồi, dù cho bao nhiêu năm nay, đội bóng của những tỉ phú Ả rập vẫn cứ như bịt mắt đi trên đường mà không có bất kì sự tiến bộ nào, dù Pep Guardiola đã quá hiểu biết về giải đấu này, đã cố gắng thích nghi với sự khắc nghiệt của Champions League, và xoay xở từng trận một để tích lũy sự tự tin và trạng thái thi đấu cho các học trò.

Thật đáng thương!

Và nếu một đội bóng đã chơi thứ bóng đá dễ bị nghiền nát ở xứ sở sương mù, thì người ta có thể kì vọng gì vào việc họ sẽ thoát thai ở cựu lục địa, trước những đối thủ sừng sỏ, giàu kinh nghiệm như Liverpool, Barcelona, Real Madrid hay Juventus?

Học hỏi từ Real Madrid?

Chỉ có một đội bóng duy nhất thế giới luôn tìm kiếm sự khuây khỏa ở đấu trường châu Âu nếu như họ trải qua một mùa giải tồi tệ hoặc không thể cạnh tranh với các đối thủ khác ở đấu trường quốc nội, và chẳng cần nhắc đến tên thì cả thế giới đều biết đó là Real Madrid.

Trong hai thập kỉ trở lại đây, cụ thể hơn, trong 7 chức vô địch Champions League mà họ giành được từ năm 1998, có đến 6 danh hiệu đến khi đội bóng Hoàng gia mất kiểm soát hoàn toàn trước Barcelona hay Deportivo La Coruna. Chỉ một lần duy nhất vào mùa bóng 2016-17 của Zinedine Zidane, Dải thiên hà giành được cú đúp La Liga -Champions League. Còn lại từ Jupp Heynckes, Del Bosque, Carlo Ancelotti và cả Zinedine Zidane nữa, đội bóng áo trắng không bao giờ đạt được sự thống trị tuyệt đối ở hai đấu trường quan trọng.

Liệu Man City có thể học hỏi điều đó từ Real Madrid? Không thể! Vì đội bóng áo trắng là duy nhất, là không thể tái tạo theo bất kì cách nào cả, vì Real Madrid có DNA của Champions League, có bản năng chiến thắng ở đấu trường châu Âu, có truyền thống và lịch sử đồ sộ ở sau lưng.

Manchester City không có gì khác ngoài một Pep Guardiola đã vô địch từ cách đây 8 năm, và cũng từng đấy thời gian ông chưa từng vào chung kết Champions League thêm bất cứ lần nào khác với Barcelona hay Bayern Munich.

Họ chưa từng sở hữu những nhà vô địch vĩ đại như Di Stefano, Zinedine Zidane hay Cristiano Ronaldo trong đội hình, họ không có bộ DNA để vô địch ở đấu trường này, không có kinh nghiệm và khả năng chịu đựng để làm điều đó. Và họ còn lâu mới đạt đến tầm của một đội bóng có khả năng cạnh tranh chức vô địch thật sự, khi những ngôi sao như David Silva, Sergio Aguero, Raheem Sterling, Kevin de Bruyne hay Fernandinho đã chơi bóng ở đây cả chục năm và không cho thấy họ có đã trưởng thành.

0 Manchester City chưa từng lọt vào bất kì trận chung kết Champions League nào trong lịch sử, thành tích tốt nhất của họ là vào đến bán kết giải đấu này.

8 Lần cuối cùng Pep Guardiola vào chung kết và vô địch Champions League cách đây 8 năm, khi ông đăng quang cùng Barcelona ở Wembley, sau khi đánh bại MU 3-1 ở trận đấu cuối cùng.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm