Man United: Feillaini sinh ra không phải để chơi cho 'Quỷ đỏ'?

06/12/2015 21:09 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu còn lại khoảng 20 phút và các CĐV ở Old Trafford cuối cùng đã không còn đủ kiên nhẫn. Jesse Lingard là cầu thủ áo đỏ không may có đường chuyền về “giọt nước làm tràn ly”. Những tiếng la ó và huýt sáo vang khắp 4 khán đài Old Trafford, tiếp nối bằng những tràng hô vang “tấn công, tấn công, tấn công” đã trở thành điển hình ở sân bóng này thời gian qua.


Man United chơi đầy tấn công đầy bế tắc

Lúc đó, Man United đang có cả 10 người trên phần sân West Ham, tỉ số đang là 0-0, nhưng bạn không thể nói là họ đã không chơi tấn công. Mọi chuyện đã có thể khác nếu như Marouane Fellaini tận dụng được một cơ hội bằng vàng chỉ vài phút trước. Sự thông cảm cho Fellaini là dễ hiểu. Anh là người chơi nổi bật bên phía Man United, nhưng cho tới đó đã không gặp may, một phần bởi phong độ xuất sắc của thủ thành Adrian.

Lingard có một đường chọc khe cho Anthony Martial. Thay vì dứt điểm, tiền đạo người Pháp chuyền cho Fellaini, đứng cách khung thành chỉ hơn 5 mét và chỉ việc tung chân là bóng sẽ vào lưới. Anh đã chạm được chân vào bóng. Nhưng thủ thành người TBN xuất hiện như từ dưới đất chui lên, và đội chủ nhà bị từ chối bàn mở tỉ số.

Fellaini không chỉ có trận đá chính hiếm hoi dưới quyền HLV Louis van Gaal, mà còn có cơ hội trở thành người hùng, nhưng anh đã bỏ lỡ. Những trận ra sân từ đầu của Fellaini, nhất là ở Premier League, những ngày này cũng hiếm hoi như các chiến thắng của Man United. Anh chỉ được chơi 15, 20 hay 30 phút, để thể hiện và chứng tỏ năng lực của mình.

Trong tuần rồi, Paul Ince, một tiền vệ trung tâm từng có thời lừng lẫy ở Old Trafford, nói Fellaini đã ở lầm CLB, rằng một tài năng như anh lẽ ra phải được đá chính mọi trận. Trước West Ham, với sự vắng mặt của đội trưởng Wayne Rooney và những chỉ trích về cách tiếp cận quá thận trọng của Man United, Van Gaal rốt cuộc đã để Fellaini đá chính từ đầu.

Man United 0-0 West Ham: 'Quỷ đỏ' tụt xuống vị trí thứ 4

Man United 0-0 West Ham: 'Quỷ đỏ' tụt xuống vị trí thứ 4

Man United đã gây thất vọng khi hòa 0-0 với West Ham tại sân Old Trafford ở vòng 15 Premier League mùa này.

Đây là trận ra sân trong đội hình xuất phát đầu tiên của anh kể từ trận thắng Liverpool 3-1 vào tháng 9, như một hy vọng điềm lành để Man United giành lấy ngôi đầu bảng sau thất bại của Man City dưới tay Stoke trong trận đá sớm của vòng đấu. Fellaini đã không mất thời gian để gửi đi một thông điệp cho HLV của anh. Tiền vệ người Bỉ xâm nhập vòng cấm địa West Ham mỗi khi có cơ hội và gây đủ phiền toái cho đối phương.

Với chiều cao 1,94 mét, Fellaini cao hơn cả 2 trung vệ đội khách Winston Reid và Angelo Ogbonna, và chỉ sau 2 phút, anh đã tìm thấy khoảng trống, đón một quả tạt từ cánh trái của Matteo Darmian.

Van Gaal: ‘Ngày nào chúng tôi cũng tập sút. Không hiểu sao bóng không…chịu vào lưới West Ham’

Van Gaal: ‘Ngày nào chúng tôi cũng tập sút. Không hiểu sao bóng không…chịu vào lưới West Ham’

Ông Van Gaal nói sau trận Man United hòa West Ham rằng ngày nào Man United cũng tập sút nhưng không hiểu sao bóng không…chịu vào lưới West Ham.

Van Gaal đã úp mở trong những bình luận trước trận rằng đội bóng của ông có thể sẽ chơi nhiều bóng bổng hơn, nhưng rốt cuộc tất cả những cơ hội Man United tạo ra là từ các pha phối hợp nhỏ ở hai cánh. Một đường chuyền như thế của Paddy McNair từ cánh phải đã tới với Fellaini, nhưng cú đánh đầu của anh vọt xà ngang vài cm. Anh còn có một pha bứt tốc từ phần sân nhà, vượt qua Mark Noble và tung ra cú sút từ hơn 20 mét.

Một khởi đầu đầy bận rộn với Fellaini tiếp tục khi anh không chế một quả tạt của Lingard cho Martial, người dứt điểm chính xác, nhưng Reid đã từ chối bàn thắng của Man United với pha cản phá phút chót. Đội bóng áo đỏ rõ ràng đã đá tích cực hơn, chuyền bóng nhanh hơn, và tấn công liên tục, nhưng như thế vẫn là chưa đủ.

Dù vẫn cầm bóng nhiều, Man United đã chấp nhận mạo hiểm và trận đấu trở nên cởi mở, với việc West Ham 2 lần sút bóng trúng cột trong hiệp 1 và David de Gea đã phải mặt đối mặt với Victor Moses.

Trận đấu rõ ràng là hấp dẫn hơn so với tỉ số, nhưng Man United lần này đã không may. Chỉ có điều, không phải trận nào Van Gaal cũng có thể nói là đội bóng của ông đã chơi tấn công để rồi bỏ lỡ cơ hội, như trận này.

Trần Trọng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm