Man City vẫn cần một thủ lĩnh như Yaya Toure của tuổi 34

16/05/2017 19:42 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Yaya Toure có thể được gia hạn hợp đồng là một tín hiệu vui, khi Man City lúc này đang thiếu những cầu thủ giàu kinh nghiệm và có tư chất của một thủ lĩnh như anh.

Trước khi mùa giải này diễn ra, không nhiều nghĩ đến tương lai tươi sáng dành cho tuyển thủ người Bờ Biển Ngà. Pep Guardiola vốn không trọng cách chơi của Yaya Toure, và ông chính là người đã đẩy tiền vệ này đến với Man City hồi mùa Hè năm 2010 với mức phí 42 triệu bảng.

Không tiền vệ nào tốt hơn Toure

Khi đến với Premier League, một trong những nhiệm vụ đầu tiên của Guardiola là gia cố hàng tiền vệ. Ông mang về Ilkay Guendogan từ Borussia Dortmund. Guendogan được kỳ vọng sẽ trở thành bộ não sáng tạo ở Man City, giống như những gì Iniesta đã làm tại Barcelona trước đây. Đáng tiếc, những chấn thương khiến cho tần suất ra sân của tiền vệ người Đức giảm đi thấy rõ. Mùa này tiền vệ 26 tuổi chỉ ra sân 10 lần, ghi 3 bàn và tung ra 1 đường chuyền thành bàn ở Premier League.

Không có Guendogan, Guardiola đành phải xoay xở với hàng tiền vệ đang có, dù phần lớn nhân sự đều không có chất lượng tốt. Fernando suy giảm phong độ, và chỉ đá chính 6 lần ở Premier League. Fabian Delph cũng gặp cơn ác mộng chấn thương như Guendogan, và anh chỉ xuất hiện 7 lần ở Premier League, trong đó có 2 lần đá chính. Fernandinho phần nào chơi khá hơn hẳn, nhưng vấn đề nằm ở tính vô kỷ luật. Mùa này, anh nhận tới 4 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ chỉ sau 30 lần ra sân tại Premier League. Mới đây, Fernandinho được cho là đã dùng cùi chỏ để nói chuyện với Marc Albrighton trong trận đấu giữa Man City và Leicester cuối tuần qua. Nếu bị kết tội, tuyển thủ người Brazil sẽ bị cấm thi đấu tới 5 trận, với một phần án phạt có hiệu lực từ đầu mùa tới. Sự thiếu kiềm chế của tiền vệ 32 tuổi này khiến Guardiola nhiều lần phải đôn Zabaleta lên đá ở hàng tiền vệ.

Dễ hiểu vì sao dù ghẻ lạnh đến mức không đăng ký Yaya Toure ở đấu trường Champions League, Pep Guardiola vẫn phải cầu viện đến tuyển thủ người Bờ Biển Ngà cho nửa cuối mùa giải. Ở lần đầu tiên đá chính, trận gặp Crystal Palace ngày 19/11, lão tướng 34 tuổi này lập một cú đúp, giúp Man City giành chiến thắng 2-1. Kể từ đó đến nay, Toure ra sân tổng cộng 29 lần trên tất cả các đấu trường, ghi được 7 bàn, kiến tạo thành bàn 4 lần. Ở Premier League, tuyển thủ người Bờ Biển Ngà ghi được 4 bàn, con số tốt nhất trong các tiền vệ trung tâm của Man City.

Một giải pháp tốt cho mùa tới

Tất nhiên, phía Man City có lý do để tin rằng Yaya Toure khó có thể trở thành trụ cột của Man City trong dự án của Pep Guardiola. Anh đã 34 tuổi, và bất chấp những điều chỉnh bằng việc ít dùng sức hơn, chơi khôn ngoan hơn, thật khó tin rằng đây sẽ là trụ cột của sân Etihad trong tương lai. Cái khó nằm ở chỗ Man City lúc này đang trải qua giai đoạn chuyển giao, và với việc những giải pháp khác nơi tuyến giữa đều ít nhất bộc lộ vấn đề, giữ chân Toure thêm một mùa nữa sẽ tạo điều kiện để Guardiola có thời gian tìm ra những gương mặt ưng ý nhất cho tuyến giữa. Yaya Toure, với kinh nghiệm thi đấu nhiều năm tại Premier League, có thể là một người chỉ đường lý tưởng cho bất cứ ai đá cạnh mình nơi tuyến giữa.

Còn trên khía cạnh tinh thần, Toure cũng thể hiện tư chất của một thủ lĩnh, dù băng thủ quân của Man City vẫn thuộc về Vincent Kompany. Việc trung vệ người Bỉ vắng mặt trong một thời gian dài vì chấn thương khiến cho Man City rất cần khả năng bao quát của Toure.

Chắc chắn dấu ấn của Guardiola ở mùa tới sẽ trở nên rõ ràng hơn, sau khi ông có một mùa giải để nắm rõ những đòi hỏi từ bóng đá Anh cũng như nhân sự hiện có. Bên cạnh việc chiêu mộ những cầu thủ phù hợp với triết lý của mình, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng cần giữ lại một số cầu thủ nòng cốt, những người thấu hiểu kỳ vọng ở sân Etihad ra sao. Yaya Toure chắc chắn là một trong số đó.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm