Man City trước chuyến làm khách của Norwich: Bên bờ vực tồn vong

29/12/2012 13:48 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn)- Man City đang hụt hơi trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League mùa này. 7 điểm ít hơn so với đối thủ M.U không phải là khoảng cách không thể san lấp nhưng nó vẫn mênh mông, diệu vợi khi mà “The Citizens” chưa thể chiến thắng được chính bản thân mình.

Con đường đi đến chức vô địch Premier League mùa này với Man City bỗng trở nên gập gềnh, chông chênh hơn bao giờ hết. Họ nắm trong tay vận mệnh, nhưng rồi lại bao phen gục ngã dưới lưỡi hái tử thần.

Thất bại 0-1 trước chủ nhà Sunderland ở vòng 19 đã nói lên tất cả những hạn chế của Man City. Mancini đã chỉ trích hàng công phung phí quá nhiều cơ hội. Ừ thì thực tế các chân sút của đội bóng áo xanh hôm ấy bỏ lỡ nhiều tình huống ngon ăn nhưng đó chưa phải là bản chất của vấn đề. Điều cốt lõi đấy là thất bại của cả một tập thể. Mà cái tập thể ấy bây giờ trở nên lạc điệu, nhốn nháo đi quá nhiều. Aguero rồi Tevez bỗng dưng quên mất cách ghi bàn, và những nhân tố khác cũng không còn là chính mình.

Những đổi thay đã xuất hiện ở Man City, từ con người đến lối chơi, từ tinh thần chiến đấu đến động lực giành chiến thắng. Thế nhưng, có cảm giác rằng những điều ấy chỉ như ngọn lửa chợt bùng lên rồi lịm tắt trong vô vọng. Cái cơ thể ấy đã không còn đủ sức kháng cự trước những va đập khắc nghiệt của thời cuộc. Họ chỉ chơi hay khi ngọn nguồn cảm xúc dạt dào và thăng hoa, khi những đam mê chiến thắng được khai phóng, ngược lại là lúc họ kiệt quệ, bế tắc và hoàn toàn bất lực.



Mancini đang đứng trước nhiều thử thách - Ảnh: Getty

Một điều quan trọng nữa đó là trò “tâm lý chiến” từng được Mancini áp dụng không còn xuất hiện. Nếu như mùa trước, Mancini luôn ngợi ca đối thủ, tung hô họ lên tận mây xanh, và khiến đối thủ sống trong mộng tưởng; thì mùa này ông lại trở nên bấn loạn, nhốn nháo và nghiêm trọng hoá vấn đề bằng cung cách làm việc thiếu khôn ngoan. Biểu hiện của nó ở chỗ vị HLV người Ý luôn dành cho đối phương những lời lẽ không khoan nhượng, những tuyên bố cứng rắn theo kiểu “chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc” nhưng thực tế khối lượng công việc cũng như thành quả quá trình lại chưa tỉ lệ thuận với những tuyên bố.

Thế thì bây giờ đã “bỏ cuộc” được chưa Mancini khi mà đội bóng của ông đang kém M.U đến 7 điểm? Chắc chắn là không. Nhưng nói suông thôi chưa đủ. Vì nói thế thì ai mà nói chẳng được. Điều quan trọng ở đây là nhất quyết phải hành động, cần nhiều hơn sự táo tợn và liều lĩnh. Đơn giản vì đây là giai đoạn quan trọng của mùa giải, và nếu hụt hơi trong khoảng thời gian này có thể khiến họ trượt dài trong bóng đêm và những nỗi bi kịch.

Làm khách trước Norwich City ở vòng 20 tới đây là cơ hội và thách thức để Man City khẳng định và tái tạo lại những giá trị nền tảng vốn đã thai nghén hình thành, rồi lại hư hao. Cơ hội ở đây là dịp để thầy trò Mancini chứng minh cho luận điểm “không bao giờ cam chịu đầu hàng” như đã từng tuyên bố, và rằng họ vẫn là đối thủ lớn nhất, thách thức lớn nhất của M.U cho chức vô địch mùa này. Thách thức ở đây là Carrow Road vốn là nơi “đi dễ khó về”, và nếu như Man City gục ngã thì liệu chưa biết số phận Mancini sẽ ra sao và vận mệnh của Man City sẽ lại bi đát như thế nào sau quá nhiều bi kịch?

Trước khi nghĩ đến việc chiến thắng đối phương thì phải chiến thắng bản thân mình cái đã. Đôi khi vì một lý do nào đó, vì một biến cố nào đó khiến con người ta không thể sống thật mà luôn ảo tưởng về những giá trị thực của bản thân. Hãy học cách làm một đội bóng bình thường và chiến thắng, còn hơn khi mang tâm thế của đội bóng lớn rồi luôn sống vật vờ trên mỏm đỉnh của số phận. Đỉnh cao và vực sâu, một khoảng cách muôn trùng, nhưng mong manh và nghiệt ngã lắm. Và nếu thua ở Carrow Road đêm thứ Bảy này, Man City có thể lọt hẳn xuống vực sâu kia, rồi chết lịm…!

Tuấn Kiệt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm