Man City thua Tottenham, Pep đã nếm đủ 'mùi cay đắng'

03/10/2016 06:30 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối cùng Man City của Pep Guardiola cũng bị khuất phục ở mùa giải này và đó lại là một thất bại tâm phục khẩu phục trước một Tottenham Hotspur chơi bóng mãnh liệt như cơn tố lốc hạng nặng vậy.

Một trận thua toàn tập của The Citizens, diễn ra đúng vào thời điểm mà mọi người tưởng chừng như họ đang là “vô đối” ở Premier League với mục tiêu đưa Guardiola trở thành HLV đầu tiên giành 7 chiến thắng liên tiếp trong lần đầu làm việc tại Anh.

90 phút trên sân White Hart Lane như khiến các cầu thủ Man City tắc thở. Họ rúm ró, bối rối và yếu đuối một cách lạ thường. Có cảm giác, mỗi khi cầu thủ Tottenham lao về phía họ, cầu thủ Man City dường như đang run sợ điều gì đó.

ĐIỂM NHẤN Tottenham 2-0 Man City: Pochettino mới  là kình địch của Pep, Man City nhớ De Bruyne

ĐIỂM NHẤN Tottenham 2-0 Man City: Pochettino mới là kình địch của Pep, Man City nhớ De Bruyne

Pochettino đã trở thành kình địch mới của Pep vì đã khiến ông phải chịu trận thua đầu tiên ở mùa giải này. Sterling không thể khỏa lấp nỗi nhớ Kevin de Bruyne, trong khi hàng thủ Man City vẫn là một cơn đau đầu thực sự.

Cứ nhìn cách Man City nhận 2 bàn thua trong hiệp 1 thì rõ sự đối lập của 2 đội bóng là lớn thế nào. Trước khi Aleksandar Kolarov lúng túng đốt lưới nhà giúp chủ nhà mở tỉ số thì Fernandinho, cầu thủ được Guardiola khen “nhanh, mạnh, khỏe và thông minh”, dễ dàng mất bóng trước sự áp sát mãnh liệt của các cầu thủ Tottenham. Đó cũng là dấu ấn đầu tiên trong ngày mà thầy trò Mauricio Pochettino chơi pressing như một nghệ thuật vậy.

Spurs đá pressing quá hay!

Những phút giây sợ hãi nhất của Man City cũng là lúc Tottenham dữ dằn nhất. Các cầu thủ Tottenham chơi bóng rồi di chuyển như những người không phổi vậy. Tốc độ áp sát của họ không khác gì một chiếc xe đang chạy ở vận tốc 100km/h, họ đeo bám cầu thủ Man City mọi lúc, mọi nơi, khiến thầy trò Guardiola không được suy nghĩ dù chỉ 1 giây.

Chẳng thế mà ở 25 phút đầu, thời điểm “Gà trống” chơi hay nhất, Man City chỉ chuyền bóng chính xác có 65%, quá tệ so với con số 85% trung bình của họ. Ngòi nổ quan trọng Fernandinho thường xuyên chuyền hỏng rồi mất bóng, bị cắt đứt hoàn toàn mối liên lạc với Sergio Aguero, David Silva và Raheem Sterling. Tính toàn cục hiệp 1, thì 2 cầu thủ Man City phối hợp thường xuyên nhất John Stones và Claudio Bravo khi họ chuyền cho nhau lần lượt 8 và 7 lần. Những con số cực kỳ thuyết phục để nói lên sự yếu thế của thầy trò Guardiola.

Và rồi, không có gì bất ngờ khi Man City tiếp tục để thua bàn thứ 2. Một bàn thắng cũng xuất phát từ tình huống cầu thủ Tottenham pressing ở giữa sân rồi cộng hưởng cùng hệ thống phòng ngự chơi như mơ ngủ của Man City và cuối cùng Dele Alli tinh tế đánh bại Bravo. Bàn thua khiến người ta càng thêm hi vọng vào tài ứng biến của Guardiola ở hiệp 2 nhưng rồi, chẳng có phép màu nào cả bởi đơn giản hôm nay là ngày của Pochettino.

Ông tự tin như chính cái cách Tottenham chơi bóng vậy. Còn Guardiola thì bất lực hoàn toàn. Những sự điều chỉnh của chiến lược gia người TBN ở hiệp 2 không thể xoay chuyển bất cứ điều gì. Thậm chí, nếu Bravo không xuất sắc thì bàn thua thứ 3 đã đến với tình huống phạm lỗi ngớ ngẩn của Fernandinho với Dele Alli.

Ngày hôm nay, Mauricio Pochettino thực sự đã đưa triết lý của mình lên một tầm cao mới, đồng thời khiến Premier League trở nên đáng xem hơn bao giờ hết. Với ông, bóng đá không phải lúc nào cũng đẹp khi chơi tiki-taka.

Từ Sơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm