Man City: Dzeko không đáng bị đánh đổi

10/01/2013 09:48 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Từ Serie A, Inter Milan đã lên kế hoạch tăng cường hàng tấn công, với 25 triệu bảng để có được chữ ký của Edin Dzeko. Nhưng liệu Man City có sẵn sàng bán chân sút người Bosnia khi mà họ vẫn đang rất cần đến anh?

Inter đang khá ngán ngẩm với phong độ của Diego Milito, cầu thủ mới ghi được 1 bàn trong 7 trận gần nhất. Trong danh sách mà họ đang ngắm nghía còn có Loic Remy (Marseille) và Leandro Damiao (Internacional), nhưng xét về mặt kinh nghiệm và đẳng cấp thì Edin Dzeko vẫn được đánh giá nhỉnh hơn. Vả lại, theo những thông tin từ báo giới Anh thì Remy sắp là người của Newcastle, trong khi Damiao cũng chuẩn bị cập bến White Hart Lane với giá 15 triệu bảng.

Nếu đề nghị của đội bóng nước Ý đến vào giai đoạn mùa hè năm ngoái thì quả thực nó rất đáng xem xét. Đó là thời điểm mà Man City đang muốn thanh lọc hàng tấn công để dọn chỗ cho một chân sút siêu sao nữa (Cavani?). Còn ở thời điểm hiện tại, Dzeko đã chứng tỏ rằng anh xứng đáng với vai trò tiền đạo chính thức ở Etihad, chứ không chỉ là một siêu dự bị. Tuyển thủ Bosnia đang là chân sút số một của Man City tại Premier League với 9 bàn thắng, xếp trên cả Aguero (8 bàn) và Tevez (6). Khi mà hàng tấn công đã sở hữu quá nhiều cầu thủ nhỏ con, giàu kỹ thuật, và ham rê rắt, mẫu trung phong có thể hình tốt, không chiến giỏi và dứt điểm gọn gàng như Dzeko chính là mảnh ghép mà họ còn thiếu. Man City từng nghĩ rằng Tevez – Aguero là cặp tiền đạo tốt nhất mà họ có thể bố trí, song thật ra, phương án hữu dụng nhất lại là bố trí Dzeko đá cặp với 1 trong 2 chân sút ấy.

Man City cũng không muốn bán Dzeko nếu như chưa tìm thấy sự thay thế xứng đáng, nhưng thật ra, anh không đáng bị đánh đổi, dù người mới đến có được đánh giá cao hơn về đẳng cấp và phong độ. Bán Dzeko với giá 25 triệu bảng ở thời điểm này không phải là lỗ, dù Man City mua anh với giá 27 triệu bảng. Và họ không thiếu tiền đến mức phải đẩy đi một cầu thủ đã nhiều lần cứu đội nhà ở mùa giải này. Nếu như có kẻ nào đáng phải rời Etihad, thì đó chính là Balotelli, chân sút ăn hại nhất trên hàng tấn công Man City mùa này. Không những sa sút khủng khiếp, tiền đạo người Ý còn gây ra rất nhiều rắc rối bên ngoài sân cỏ.

Cavani? Hãy đợi đến mùa hè

Man City đã mê Edinson Cavani từ rất lâu, và phong độ sáng chói của anh ở mùa giải này càng khiến họ thèm muốn. Chân sút người Uruguay đang dẫn đầu danh sách làm bàn ở Serie A với 16 bàn sau 16 trận. Tính trên mọi đấu trường, anh thậm chí còn ghi 25 bàn sau 23 trận, một hiệu suất đáng nể phục. Theo lời Angelo Gregucci thì anh là 1 trong 5 chân sút xuất sắc nhất thế giới hiện nay. “Không rõ CLB có đưa ra lời đề nghị với Napoli về việc chiêu mộ Cavani hay không, nhưng tôi tin rằng các đội bóng lớn sẽ mạnh hơn nếu có sự phục vụ của cậu ấy”, Gregucci bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Nhưng từ San Paolo, chủ tịch De Laurentiis tỏ ra rất tự tin trong việc giữ chân Cavani, chân sút còn hợp đồng với Napoli đến hè 2017. Hồi mùa hè, ông từng từ chối lời đề nghị trị giá 55 triệu euro từ phía Zenit St Petersburg, dù con số ấy đã gần sát với mức phí giải phóng hợp đồng của Cavani (63 triệu euro). Napoli cũng không có ý định thay đổi lớn ở hàng tấn công ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này, bởi họ không muốn trả giá bằng một sự hẫng hụt nếu Cavani ra đi. Trong khi Man City muốn đẩy Balotelli đi để dọn chỗ cho Cavani thì De Laurentiis tuyên bố thẳng thừng rằng ông sẵn lòng đưa chân sút da màu này về San Paolo để đá cặp với Cavani.

Và theo thông tin mới nhất thì Man City đã gặp phải một đối thủ lớn trong cuộc chạy đua giành chữ ký của Cavani: Paris Saint Germain. Sau khi bỏ ra hơn 50 triệu bảng để đưa bộ đôi Thiago Silva – Ibrahimovic về sân Công viên các hoàng tử, gã nhà giàu mới nổi này đang chuẩn bị 45 triệu bảng để đưa Cavani khỏi San Paulo. Ngay sau khi PSG vào cuộc, hãng SkyBet đã đặt ngay họ làm ứng cử viên số một trong việc chiêu mộ Cavani với tỷ lệ 2/1 (đặt 1 ăn 2), vượt trội so với Man City, Chelsea (9/1) và Juventus (12/1).

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

24 Kể từ đầu mùa giải, hễ Edin Dzeko nổ súng là Man City giành chiến thắng. Với 10 bàn thắng, anh đã trực tiếp mang về 24 điểm (8 trận thắng) cho đội nhà, trong đó có 21 điểm tại Premier League.

27 Edin Dzeko là chân sút đắt giá thứ ba trong lịch sử Man City với giá 27 triệu bảng, xếp sau Aguero (38) và Robinho (32,5). Đứng sau anh lần lượt là James Milner (26) và Tevez (25,5).

34 Đó là tổng số bàn thắng Dzeko đã ghi cho Man City trong vòng 2 năm qua, sau 89 trận đã đấu.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm