Man City của Pep thủng lưới 8 trận liên tiếp, tại sao?

27/10/2016 10:23 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Với thất bại 0-1 trước Man United đêm qua, Man City của Pep đã trải qua 8 trận liên tiếp thủng lưới trên mọi đấu trường. Tại sao lại như vậy?

Lần gần nhất, hàng thủ Man City giữ sạch lưới là ngày 17/9, khi họ đại thắng 4-0 trước Bournemouth. Kể từ đó đến nay, bất kể là Champions League, Premier League, hay cúp Liên đoàn, bất kể đối thủ mạnh cỡ Barcelona, hay thường thường cỡ Swansea, Southampton, Man City đều thủng lưới cả.

8 trận, 14 bàn thua

Kể từ đầu mùa giải, Man City giữ sạch lưới vỏn vẹn 4 trận, trong đó có duy nhất 1 trận tại Premier League (Bournemouth), 3 ở Champions League (2 trước Steaua Bucharest, 1 trước Monchengladbach). Còn điều gì nữa? Trong số 4 trận sạch lưới, chỉ có hai trận là Claudio Bravo đứng trong khung thành. 8 trận gần nhất, họ đều thủng lưới với tổng cộng 14 bàn thua.

Tại sao lại xảy ra tình trạng đó?

Chấn thương là lý do đầu tiên được nhắc tới. Đội trưởng Vincent Kompany đã dính 2 chấn thương ở bắp đùi và háng, và mới đá vỏn vẹn 4 trận kể từ đầu mùa giải. Trong khi đó, những Nicolas Otamendi, Bacary Sagna và Pablo Zabaleta cũng đều dính phải những chấn thương nhỏ.

Nhưng vấn đề mấu chốt khiến Man City thủng lưới nhiều là do phong cách bóng đá mà Pep đang muốn các học trò thể hiện. Chiến lược gia này từng nhấn mạnh rằng anh thà về quê còn hơn là thay đổi lối chơi triển khai bóng từ phía sau. Nhưng sự bảo thủ ấy của Pep khiến đội bóng của ông lĩnh đủ với 8 trận thủng lưới liên tiếp, bởi các cá nhân của Man City không phù hợp với lối triển khai bóng đó.


Stones là hậu vệ đắt giá nhất trong lịch sử Premier League, nhưng chưa đáp ứng được kỳ vọng

Đường chuyền về của John Stones sửa lưng Kompany, khiến Redmond cướp được và ghi bàn cho Southampton (1-1) là sai lầm mới nhất của hàng thủ Man City khiến họ phải trả giá. Và có lẽ đỉnh điểm của thất vọng là ở trận thảm bại 0-4 trên sân Barca. Đó là một trận đấu mà Barcelona không quá vượt trội, song họ đã hưởng lợi nhờ đối phương liên tục mắc sai lầm liên tiếp. Tâm điểm trong cơn bão chỉ trích là tân binh Claudio Bravo, người đã được Pep đưa về và trao vị trí số một trong khung gỗ nhưng lại gây thất vọng bởi những pha xử lý lỗi. Vì Bravo mà Joe Hart phải đến Torino theo dạng cho mượn vì bị cho là không phù hợp với triết lý của Pep.

Cần trả giá để hoàn thiện hơn?

Mặc dù vậy, Pep vẫn bảo vệ các học trò cũng như triết lý của ông. “John ở trận Southampton và Claudio hôm thứ Tư đều không phải lý do dẫn đến kết quả kém cỏi của Man City”, Pep khẳng định. Nhưng rõ ràng nếu vấn đề không phải nằm ở thứ bóng đá mà họ bị bắt buộc phải chơi thì phong độ của các cá nhân chắc chắn phải bị đặt dấu chấm hỏi. Liệu Aleks Kolarov đã đạt đến phong độ cao nhất sau khởi đầu ấn tượng? Phải chăng là một canh bạc khi bước vào mùa giải với hai hậu vệ phải đều có tuổi tác và không thực sự khỏe mạnh (Sagna 33, Zabaleta 32)?


Pep sẽ tìm ra cách hồi sinh hàng thủ Man City?

Pep chắc chắn phải làm gì đó để hồi sinh hàng phòng thủ từng được coi là bức tường vững chắc của Man City. Nếu vấn đề đơn giản là tố chất của hậu vệ trong đội hình không phù hợp với đòi hỏi của Guardiola thì đó lẽ sẽ rất khó để thay đổi, và cách tốt nhất của Pep sẽ lấy công bù thủ. Nhưng việc Stones và Bravo, hai cầu thủ được mang về với giá cao mùa hè vừa rồi, mắc lỗi nhiều nhất trong chuỗi trận vừa qua chứng tỏ rằng cách tiếp cận của Pep có vấn đề, hơn là sai lầm cá nhân.

Nhưng cũng có thể nhìn nhận theo một lăng kính lạc quan, rằng các fan cần phải kiên nhẫn hơn. Có thể Pep đã chọn đúng người để phục vụ cho chiến thuật của mình, nhưng họ cần thời gian để thích nghi và học hỏi, và những sai lầm từ hàng thủ ấy được xem như một trải nghiệm khắc nghiệt để lối chơi của Man City hoàn thiện thêm.

Cứ cho rằng giả thiết ấy là đúng, Man City của Pep sẽ đánh rơi bao nhiêu điểm trên con đường hoàn thiện mình?

* Clip trận Man United - Man City 1-0:


Tuấn Cương 
Theo Manchester Evening News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm