Liverpool thắng trận đầu tiên ở Anfield: Không thắng thì buồn, thắng thì lo!

21/10/2012 07:50 GMT+7 | Liverpool

(TT&VH) - Rốt cuộc thì Anfield cũng đã được tận hưởng niềm vui chiến thắng, lần đầu tiên ở mùa giải này, nhưng 3 điểm nhọc nhằn giành được trước một Reading đang vật lộn trong vùng nguy hiểm và có mọi dấu hiệu của một đội bóng sắp rớt hạng là chưa đủ để làm yên tâm các CĐV áo đỏ.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi một cầu thủ tiêu biểu cho tương lai của Liverpool, Raheem Sterling, pha dứt điểm sắc sảo đầy quyết đoán sau nửa giờ thi đấu từ đường chuyền thông minh của Luis Suarez. Tuy nhiên, cách mà đội bóng áo đỏ giành chiến thắng thì lại giống với quá khứ đầy lo lắng trước kia, dưới thời Rafael Benitez hay Kenny Dalglish. Ghi được duy nhất 1 bàn, trên sân nhà, trước đối thủ hoàn toàn yếu hơn, không tạo ra đủ sức ép và cơ hội để dứt điểm hẳn trận đấu, đã không ít lần khung thành của Brad Jones bị đặt vào tình trạng báo động, dù Reading không đủ lực lượng để có thể tạo ra những mối đe dọa thực sự.



Cuối cùng, Liverpool đã thắng!

Không phải ngẫu nhiên mà mãi tới giờ, sau 8 vòng đấu, HLV Brian McDermott và Reading của ông vẫn chưa có chiến thắng nào. Reading tỏ ra là ứng cử viên hoàn hảo cho một suất xuống hạng: không ngôi sao, không cảm hứng, hàng công bạc nhược, tuyến phòng ngự chơi như mơ ngủ và quan trọng nhất, không có chút tinh thần kháng cự trước các đối thủ mạnh hơn. Tuy nhiên, tất cả những yếu ớt của đội khách lại càng nhấn mạnh thêm những gì đội chủ nhà còn thiếu.

3 năm trước, Brendan Rodgers từng bị chính Reading sa thải chỉ sau 6 tháng bổ nhiệm. Lúc đó ông đã rất lấy làm phiền lòng vì sự thiếu kiên nhẫn của những ông chủ ở Madejski. Lần này với Anfield, chiến lược gia người Bắc Ireland có lẽ đã có nhiều thời gian hơn, để xây dựng một Liverpool như ông mong muốn. Tuy nhiên, chiến thắng đầu tiên trên sân nhà Anfield tối qua là không đủ để thuyết phục các CĐV áo đỏ vẫn còn nghi ngờ và đã bị dằn vặt bởi những câu hỏi suốt từ đầu mùa, khi đội bóng của họ chưa có dấu hiệu cải thiện được phong độ trồi sụt thất thường ở Premeir League.

Ngoại trừ vị trí thủ môn, Pepe Reina vắng mặt vì chấn thương, và Jones không phải hoạt động nhiều lắm, Rodgers đã sử dụng đội hình tốt nhất của ông, trộn lẫn giữa những người mới, như Joe Allen và Nuri Sahin, với những người cũ, như Steven Gerrard; những người dày dạn kinh nghiệm, như Martin Skrtel và Luis Suarez, với các tài năng trẻ, như Sterling và Andre Wisdom. Nhưng Liverpool thì vẫn vậy, thiếu uy lực của một đội bóng lớn, những pha dứt điểm liên tiếp, nhưng rất kém về hiệu quả (27 cú sút, chỉ 7 trúng đích và 1 bàn thắng), lối chơi không cá tính và nguồn cảm hứng tắt ngấm khi Suarez không có một ngày như ý.

Tất nhiên, 3 điểm vẫn là 3 điểm và chiến thắng này sẽ giúp cải thiện đáng kể thứ hạng của Liverpool trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, sẽ là vô nghĩa nếu như đội bóng áo đỏ không học được cách chiến thắng một cách thuyết phục hơn, bởi lẽ những đối thủ tiếp theo của họ ở Premier League chắc chắn không phải là Reading.

Vòng tới, Liverpool sẽ hành quân đến sân Goodison Park của Everton cho trận derby Merseyside. Kế đến là trận tiếp đối thủ khó chịu Newcastle. Sau đó nữa là chuyến hành quân đến sân Stamford Bridge của Chelsea.

Nếu không cải thiện khâu dứt điểm, Liverpool hoàn toàn có thể sụp đổ cả 3 trận ấy. Và đương nhiên, khi ấy, cánh cửa tốp 4 coi như đã đóng sập trước mặt họ.

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm