Liverpool: Khi Anfield không còn là 'cầu thủ thứ 12'

21/02/2019 05:17 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Anfield từng được ví như “cầu thủ thứ 12”, đóng vai trò quan trọng ở những chiến thắng của Liverpool trong những trận đấu thuộc Champions League. Nhưng trước Bayern Munich, “cầu thủ thứ 12” này đã không hiện hữu.

ĐIỂM NHẤN Liverpool 0-0 Bayern: Klopp gây thất vọng, Henderson tỏa sáng, Fabinho chứng minh giá trị

ĐIỂM NHẤN Liverpool 0-0 Bayern: Klopp gây thất vọng, Henderson tỏa sáng, Fabinho chứng minh giá trị

Dù đã mang đến một trận đấu tấn công hấp dẫn nhưng cả Liverpool lẫn Bayern Munich đều bất lực trong việc ghi bàn. Ở đó, thầy trò HLV Juergen Klopp tỏ ra vượt trội nhưng lại không thể chuyển hóa những cơ hội thành lợi thế trước trận lượt về.

Hòa 0-0 ở lượt đi sẽ là thách thức cực lớn cho Liverpool ở trận lượt về khi Bayern Munich luôn rất mạnh khi được chơi tại sân nhà Allianz.

Anfield mất thói quen chiến thắng

CĐV của Liverpool có 3 yếu tố khiến Anfield luôn trở thành thánh địa đối với mỗi đội bóng của châu Âu khi làm khách của The Kop. Đó là âm thanh, là màu sắc và nỗi ám ảnh khiến cho những đối thủ dù đẳng cấp đến mấy cũng dễ rơi vào cảm giác bị chùn chân khi chơi tại nơi đây. Nhờ 3 yếu tố này, Liverpool đã góp mặt ở chung kết Champions League mùa trước. Nhưng cả 3 yếu tố ấy lại không giúp họ có nổi một chiến thắng trước Bayern Munich trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League mùa này.

Bayern có số lần vô địch châu Âu như Liverpool (5 lần). Họ có kinh nghiệm và bản lĩnh. Bởi vậy, dù Anfield luôn bị coi là tử địa với các đội khách, Bayern vẫn ra về với tỷ số hòa 0-0. Xét trên mọi phương diện, đây là một chuyến đi bão táp đối với thày trò HLV Kovac. Nhưng bằng những gì tốt nhất có thể, họ đã vượt qua được thách thức, đặc biệt là từ những CĐV mà đội bóng thành phố cảng nước Anh mang lại. Nhân tố “cầu thủ thứ 12” đã không thể giúp Liverpool quật ngã được nhà vô địch nước Đức.

“Nếu xét về phương diện kết quả, tôi nghĩ hòa 0-0 là chấp nhận được”, HLV Juergen Klopp nói sau trận đấu. “Đó không phải là một kết quả mà chúng tôi kì vọng, nhưng tỷ số ấy vẫn tốt. Không có nhiều điều đã xảy ra. Chúng tôi có những cơ hội và nếu làm tốt, lẽ ra Liverpool có thể ghi bàn”.

Liverpool tạo ra nhiều cơ hội nhưng những gì họ làm là không đủ để xé mành lưới của Bayern. Kết quả này khiến nhiều người thất vọng. Năm ngoái, cũng tại Anfield, họ đã khiến cả Man City và Roma cùng phải phơi áo ở các trận tứ kết và bán kết. Những âm thanh vang vọng từ khắp khán đài, những ca từ của bài hát “You’ll never walk alone” được cất lên như giục giã thúc giục, hòa nhịp vào vũ điệu tấn công của những Mohamed Salah, Roberto Firmino và Sadio Mane đã tạo ra một sức tấn công khủng khiếp, cuốn phăng hàng thủ của Man City và Roma. Trước Bayern, điều đó không hiện hữu.

Như Klopp nói, hòa 0-0 ở sân nhà không phải là một kết quả tồi. Thậm chí, nó còn là một lợi thế. Chỉ cần Liverpool ghi được 1 bàn, Bayern sẽ phải ghi hơn 1 bàn trong trận lượt về ở Allianz Arena vào tháng sau (theo luật bàn thắng sân khách).

Ở trận lượt về này, Klopp sẽ có sự phục vụ của Virgil Van Dijk, người bị treo giò ở trận lượt đi. Sự có mặt của trung vệ Hà Lan sẽ giúp HLV người Đức tổ chức lại hàng thủ của Liverpool. Van Dijk sẽ mang lại cảm giác an toàn cho các đồng đội ở tuyến giữa. Ngoài Van Dijk, Dejan Lovren cũng trở lại sau chấn thương.

Nói một cách tổng thể, có quá nhiều yếu tố để Liverpool lạc quan cho trận lượt về. Sự khác biệt duy nhất so với mùa trước là việc họ không thể tạo ra một lợi thế tối đa sau trận lượt đi ở Anfield. Đó sẽ là một vấn đề bởi mùa này, Liverpool đã thua cả 3 trận khi làm khách trước các đối thủ ở vòng bảng. Phong độ của họ không còn ấn tượng như những gì thể hiện ở mùa trước đó.

Trận lượt về đầy bão táp

Trái ngược với Liverpool thì Bayern hiện đang cho thấy sự trở lại mạnh mẽ. Bản lĩnh của đội bóng mạnh nhất nước Đức sẽ giúp họ biết cần phải làm gì để vượt qua thách thức Liverpool. Bayern mới chỉ 2 lần không thể lọt tới bán kết Champions League trong 10 năm qua. Ở Champions League, họ cũng chỉ thua 2 trong 26 trận chơi trên sân nhà (thắng 22 và hòa 2). Ở Allianz Arena, Bayern có đủ sự tự tin để kì vọng vào một chiến thắng trước Liverpool.

Trong trận lượt đi, Bayern đã chơi như một đội bóng của những năm 1980, nghĩa là đá thấp, đá mở biên và cố gắng giảm sức ép của Liverpool xuống mức thấp nhất. Chơi trên sân khách, trước một đối thủ như Liverpool, chiến thuật đó là cần thiết. Nhưng Kovac sẽ không làm thế ở trận lượt về. Tại pháo đài Allianz Arena, David Alaba và Joshua Kimmich sẽ được phép dâng cao nhiều hơn để hỗ trợ hàng công. Đó cũng là một lợi thế cho Liverpool, đội rất mạnh ở khả năng phòng ngự phản công.

Vấn đề sẽ phụ thuộc vào chính đội quân của Klopp bởi sự phung phí cơ hội có thể sẽ khiến họ phải trả giá.

“Chúng tôi đã tự làm cho cuộc sống khó khăn hơn so với mùa trước”, Klopp nói. “Chúng tôi có thể đã chơi tốt hơn. Trong hiệp một, Liverpool có nhiều cơ hội lớn nhưng tôi không thể nhớ đâu là cơ hội cho cả hai đội ở hiệp hai. Đó không phải là một trận đấu đỉnh cao ở Champions League”.

Cả Liverpool và Bayern chắc chắn đều đang mong chờ vào một trận đấu khác, một màn trình diễn khác trong trận lượt về tại Allianz Arena 3 tuần nữa.

2: Bayern Munich mới chỉ 2 lần không lọt tới bán kết Champions League trong 10 năm gần đây.

2: Trong 26 trận chơi trên sân nhà ở Champions League gần đây, Bayern chỉ thua có 2 trận.

3: Liverpool đã thua trong cả 3 trận đá ở sân khách tại vòng bảng Champions League mùa bóng năm nay.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm