Liverpool đã mang hình bóng nhà vô địch

14/01/2019 19:18 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng 1-0 của Liverpool trước Brighton cuối tuần trước có thể khiến nhiều người cảm thấy xa lạ vì lối chơi chặt chẽ nhưng đơn điệu. Hình ảnh thi đấu cống hiến, thăng hoa không còn được The Kop thể hiện nhiều nữa khi họ đặt mục tiêu có điểm lên trên hàng đầu.

Brighton 0-1 Liverpool: Salah duy trì khoảng cách đầu bảng cho The Kop

Brighton 0-1 Liverpool: Salah duy trì khoảng cách đầu bảng cho The Kop

Liverpool đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân của Brighton để tiếp tục duy trì khoảng cách an toàn với các đội xếp sau. Người hùng trong trận đấu này của họ không ai khác ngoài Mohamed Salah.

Vòng 22 Premier League 2018-19, Liverpool đánh bại Brighton với tỷ số tối thiểu 1-0. Ở trận lượt đi, The Kop cũng giành thắng lợi với tỷ số tương tự. Cả hai trận đấu Liverpool đều thi đấu chắc chắn và đạt được hiệu quả cần thiết nhưng cái cách họ trình diễn khiến nhiều CĐV không được quen cho lắm.

Chấp nhận hy sinh phong cách

Điều không quen chính là việc đoàn quân HLV Juergen Klopp không còn thi đấu phóng khoáng, bùng nổ và thăng hoa như những mùa giải trước nữa. Cùng thời điểm với mùa trước, Liverpool đánh bại đối thủ với tỷ số 5-1 nhưng giờ họ chỉ thực sự tấn công cho tới khi có bàn thắng dẫn trước. Kể từ thời điểm Salah ghi bàn mở tỷ số, Liverpool chơi chậm, cầm bóng chắc chứ không tiếp tục dồn lên tìm kiếm thêm bàn thắng nữa.

Không khó để nhận lối chơi Liverpool hướng tới ngay từ đầu trận. Họ ra sân với cặp trung vệ Van Dijk và Fabinho trong khi Joel Matip đã bình phục chấn thương. Rõ ràng HLV Klopp muốn sử dụng một cầu thủ đang thi đấu thường xuyên và có phong độ ở mức ổn định. Ông không muốn mạo hiểm với cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương. Việc vấp ngã trước những đối thủ bị đánh giá yếu hơn sẽ gây tác động tâm lý không hề nhỏ với bất cứ đội bóng nào trên con đường tiến tới chức vô địch.

Sự cẩn thận của Juergen Klopp đạt tới đỉnh điểm khi ông quyết định rút Xherdan Shaqiri, cầu thủ thiên hướng tấn công, thay bằng James Milner, cầu thủ thi đấu bền bỉ và hỗ trợ phòng ngự tốt. Tiếp đến ở cuối trận, Klopp thực hiện hai quyền thay đổi người nhầm kéo dài thời gian chết và để trận đấu kết thúc nhanh hơn.

Những hình này không phải hình ảnh quen thuộc của Liverpool hay cá nhân HLV Juergen Klopp. Đó là một lối chơi thực dụng điển hình của Jose Mourinho trước đây chứ không phải hình ảnh đặc trưng của HLV người Đức.

Tất cả vì Premier League

Tại vòng 3 Cúp Liên đoàn, Liverpool gặp gỡ Chelsea. Họ tung ra đội hình 2 nhưng ở đó vẫn có những cái tên tuổi dày dạn kinh nghiệm như James Milner, Nathan Clyne, Sturridge hay Sadio Mane. Còn ở vòng 3 FA Cup vừa qua, Juergen Klopp sử dụng Curtis Jones, Camacho rồi cả Ki-Jana Hoever. Xét về danh tiếng, FA Cup là giải đấu danh giá hơn nhưng có thể thấy Liverpool sử dụng đội yếu hơn tại giải đấu này. Tại sao lại có sự khác biệt như vậy?

Đơn giải tại thời điểm này, Premier League là mục tiêu số một của Liverpool. Tháng Hai tới, họ sẽ còn phải thi đấu cả Champions League. Việc căng sức ra nhiều đấu trường mà khả năng vô địch không cao có thể khiến The Kop mất trắng tất cả. Tại Cúp Liên đoàn giai đoạn trước, Liverpool vẫn còn giữ lối chơi máu lửa của mình nên sẵn sàng tung ra đội hình chất lượng để thi đấu. Nhưng bây giờ là thời điểm của những toan tính và hy sinh.

Rõ ràng, Liverpool và Juergen Klopp không chỉ hy sinh lối chơi đặc trưng của mình trong một số trận đấu mà họ còn sẵn sàng từ bỏ những giải đấu kém quan trọng hơn. Lần gần nhất Liverpool đăng quang tại giải đấu cao nhất nước Anh là mùa giải 1989-90. Trong suốt 29 năm qua, The Kop vẫn chưa thể đứng trên đỉnh vinh quang đó. Thậm chí, tính riêng trong kỷ nguyên Premier League, Liverpool chưa một lần nâng cao chiếc cúp bạc. Vì thế, nếu lối đá thực dụng có thể mang về danh hiệu thì sẽ chẳng có lời phàn nào dành cho Juergen Klopp.

Liverpool từng không ít lần tiến gần tới chức vô địch Premier League nhưng lối chơi cống hiến, ít toan tính khiến họ lại hụt bước ở những thời điểm quan trọng. Trên con đường tiến tới chiếc cúp bạc, nhà vô địch nào cũng cần những trận đấu “vô vị” như vậy. Sự “vô vị” đó chỉ khiến đoạn video điểm nhấn cuối mùa thiếu đi sự bùng nổ nhưng thực tế chẳng ai quan tâm tới điều đó. Lịch sử sẽ chỉ ghi tên kẻ đứng đầu. Và khi trở thành nhà vô địch, không ai có thể trách móc Liverpool hay Juergen Klopp.

Quý Dậu (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm