Liverpool chấp nhận ‘sự xấu xí’ để hẹn Barca ở bán kết Champions League

19/04/2019 21:22 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn)- Trong vòng 1 năm, Liverpool đã biến từ một thiếu niên liều lĩnh thành chiến binh dày dạn kinh nghiệm, từ một đội bóng chỉ biết dựa vào chiến thắng trên sân nhà tới một tập thể biết cách thắng trận bằng mọi cách có thể, kể cả trong hoàn cảnh mà tất cả nghĩ rằng họ không thể.

VIDEO Porto 1-4 Liverpool (1-6): Hủy diệt Porto, Liverpool sẵn sàng gặp Barca ở bán kết

VIDEO Porto 1-4 Liverpool (1-6): Hủy diệt Porto, Liverpool sẵn sàng gặp Barca ở bán kết

Porto 1-4 Liverpool. Với kết quả này, The Kop đã chiến thắng với tổng tỷ số 6-1 sau hai lượt trận và giành quyền vào bán kết Champions League gặp Barca.

 

Chiến thắng với cách biệt 4-1 trước Porto nghe có vẻ giống màn trình diễn tấn công đầy cảm hứng mà Liverpool thường thể hiện mùa trước. Hoàn toàn không phải vậy, đặc biệt là trong hiệp một. Porto chơi năng nổ, tấn công dồn dập trong 30 phút đầu bởi cách duy nhất để nuôi hy vọng sau trận thua 0-2 ở lượt đi là sớm có bàn thắng. Nhưng Liverpool đã không để điều đó xảy ra. Họ chẳng ngại ngăn Porto thực hiện tham vọng bằng cách chơi xấu xí.

Liverpool đã kéo dài thời gian những tình huống đá phạt trực tiếp, phát bóng lên hay ném biên. Trên khán đài, người hâm mộ Porto huýt sáo, la ó vì giận dữ. Liverpool giành phần lớn thời gian trong 45 phút đầu tiên trên phần sân của mình. Mọi thứ họ đã làm thuyết phục tất cả tin rằng cuối cùng họ sẽ ổn.

“Chúng tôi đã phòng ngự rất nhiều trong khoảng nửa giờ đầu tiên”, HLV Klopp nói. “Không sao, điều đó chẳng có vấn đề gì. Sự khác biệt so với trước đây là chúng tôi đã làm được. Đó là những gì chúng tôi phải làm”.

 

Chú thích ảnh
Liverpool sẵn sàng "xấu xí" để giành chiến thắng

  

Thời thế đã thay đổi. Một HLV từng gây dấu ấn với phong cách tấn công của Liverpool giờ nói về phòng ngự. “Họ cần một bàn thắng sớm tối nay nhưng không làm được. Sau đó, cường độ trận đấu giảm xuống chút ít. Chúng tôi vẫn ở đó. Trở lại với bán kết Champions League là một thành tích lớn. Chúng tôi đã làm được điều đó bằng nhiều cách khác nhau, khiến nó trở nên đặc biệt”.

Sang hiệp 2, Liverpool cho thấy khía cạnh khác của sự trưởng thành- kiểm soát trận đấu. Họ ngăn Porto triển khai ý đồ chiến thuật và ghi thêm 3 bàn thắng nữa. Nổi bật trong đó là pha dứt điểm của Mohamed Salah sau pha bóng từ Trent Alexander-Arnold mà có lẽ đến Kevin de Bruyne cũng phải ghen tị.

Cách tiếp cận thực tế này đã đưa Liverpool đi một chặng đường dài, lên đỉnh Premier League, khiến tất cả mọi người tin rằng The Kop sẽ giành danh hiệu đầu tiên từ năm 1990. Nó cũng đưa Liverpool đến bán kết Champions League. Nhưng liệu có thể giúp họ vượt qua Barcelona?

 

Chú thích ảnh
Liverpool sẽ đối đầu Barca của Messi ở bán kết Champions League

  

Trong số các đội bóng còn sót lại ở Champions League mùa này, Liverpool là đội chơi chắc chắn hơn tất cả. Kể từ vòng tứ kết, Ajax, Tottenham và Barca đều cho thấy điểm yếu của họ ở các mức độ khác nhau. Liverpool thì khác. Họ hầu như chẳng hề gặp chút rắc rối nào trong chặng đường tiến vào bán kết.

Có cảm giác rằng vòng bảng đầy gian khó, nơi Liverpool giành quyền đi tiếp nhờ hơn Napoli về số bàn thắng, đã trôi rất xa. Trong 3 trận gần nhất, Liverpool đều chiến thắng một cách thuyết phục, 2 trận trước Porto và 1 trận trước Bayern Munich. Nhưng Barca với Lionel Messi là một thử thách hoàn toàn khác. “Cảm ơn Chúa, tôi chưa phải nghĩ về trận đấu đó ngay đêm nay”, Klopp- vị HLV chưa từng đối đầu Barca - thổ lộ.

Có thể với Virgil van Dijk, Liverpool có khả năng bắt chết Messi. Có thể với Alisson, Liverpool có thể chặn đứng những cú sút của tiền đạo Argentina. Có thể với Salah, Mane và Firmino, Liverpool có thể vùi dập Barca bằng một đợt tấn công hoàn hảo. Tất cả đều có thể xảy ra.

Hôm thứ Ba, HLV Sergio Conceicao của Porto nói rằng đôi lúc Liverpool cho thấy họ là đội bóng hay nhất thế giới. Nếu họ có thể đánh bại Barca, rất nhiều người sẽ đồng tình với ý kiến của Conceicao.

VIDEO: Messi sút phạt đẹp đẳng cấp cho Barca

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm