Lingard lột xác ra sao ở M.U?

15/01/2018 17:05 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Từ vị thế chỉ là một cầu thủ trẻ tiềm năng, Jesse Lingard trở thành con bài quan trọng của M.U dưới thời Jose Mourinho. Cùng ký giả James Ducker của tờ Telegraph khám phá hành trình lột xác của tuyển thủ 25 tuổi này.

Paul McGuinness, cựu HLV U18 M.U, cảm thấy bối rối khi đưa ra cảm nhận về Lingard: “Tôi phải tự hỏi có phải mình quá ưu ái Lingard không? Cậu ta có thật sự là cầu thủ hay nhất M.U thời điểm này?”.

Từng nổi trên mạng xã hội hơn sân bóng

Khá bất thường là M.U những năm gần đây không sản sinh ra những cầu thủ trẻ tỏa sáng ở đội một. Tom Cleverley từng được kỳ vọng, nhưng rồi chìm đi trong những lời chỉ trích. Thật may, Lingard đang chơi tốt. Cầu thủ sinh ra ở thị trấn Warrington này là cái tên không thể thiếu ở M.U lúc này, chứ không phải Paul Pogba hay Romelu Lukaku. Càng khó tin hơn bởi Lingard mãi đến tận ngày 21/10 năm ngoái anh mới được đá chính lần đầu tiên ở Premier League mùa này.

Tính đến thời điểm này, Lingard ghi tổng cộng 11 bàn, riêng 8 trong số này diễn ra ở 10 trận gần nhất anh ra sân. Cầu thủ 25 tuổi này chỉ đứng sau Lukaku trong danh sách ghi bàn nhiều nhất ở M.U mùa này. Khi Mourinho bắt đầu cầm quyền ở M.U vào mùa Hè năm 2016, mọi cầu thủ đều được ông gửi tin nhắn. Riêng tin nhắn của Lingard có nội dung khá kì lạ: “Một pha lập công đẹp mắt ở trận chung kết Cúp FA, nhưng lại đăng một đoạn video vớ vẩn trên xe bus trước trận gặp West Ham”.

M.U không cần chạy đua chuyển nhượng 'bom tấn', bởi họ đã có Lingard

M.U không cần chạy đua chuyển nhượng 'bom tấn', bởi họ đã có Lingard

Không phải lúc nào, cứ bỏ ra quá nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng cũng mang lại hiệu quả cao. M.U không cần chạy đua 'bom tấn' bằng mọi giá khi họ đã có những sản phẩm tốt từ lò đào tạo như Jesse Lingard.

Từng có thời điểm cái tên Lingard được nhắc đến nhiều không phải bởi dấu ấn trên sân. Anh hiện diện miệt mài trên các trang mạng xã hội. Rio Ferdinand, cựu hậu vệ M.U, buộc phải nhắc nhở anh và Paul Pogba cần ưu tiên giúp M.U cải thiện thành tích. Mãi đến lúc này, Lingard mới đáp ứng kỳ vọng từ Mourinho, với những màn trình diễn ấn tượng trước Watford, Arsenal, Burnley và Everton. Một phần bởi anh được dịch chuyển vị trí từ tiền đạo sang cánh sang chơi như một số 10.

Sir Alex Ferguson từng nói Lingard sẽ tìm thấy chỗ đứng ở đội một trước tuổi 23. Ông không hề sai. Lingard được trao cơ hội đầu tiên vào tháng 8/2014, nhưng những chấn thương ngăn anh phát triển tài năng. Mãi đến tháng 10 năm sau, ngay trước sinh nhật lần thứ 23, anh mới lại xuất hiện ở đội một. Mùa trước mới là lần đầu tiên Lingard thi đấu trọn vẹn 9 tháng của mùa giải.

Một tài năng nở muộn

Tài năng của Lingard phát triển hơi muộn, một phần bởi anh có thể hình nhỏ bé hơn các cầu thủ khác. Ông McGuinness nhớ lại: “Lingard trông khá thấp bé. Tôi không nghĩ cậu ta có nhiều cơ hội nhưng cách chơi của chúng tôi lại phù hợp với cậu ta. Chúng tôi ưu tiên những cầu thủ có nền tảng kỹ thuật tốt. Thể hình bất lợi đôi khi lại là một lợi thế bởi nó buộc bạn phải suy nghĩ nhanh hơn”.

Cha của Lingard, ông Roy, là một cầu thủ ít tiếng tăm. Bà Kirsty, mẹ của Lingard, luôn khuyến khích con trai mình theo nghiệp quần đùi áo số. Nhưng ông Ken, ông nội của Lingard, mới là người tác động đến cơ hội theo nghiệp cầu thủ của Lingard. Ông thường xuyên đưa đón Lingard, khi ấy còn là một cậu bé, mỗi khi cầu thủ này tập luyện và thi đấu.

Lingard bắt đầu học ở trường Beamont Collegiate trong giai đoạn 11-13 tuổi trước khi chuyển đến trường Ashton-on-Mersey, nơi M.U thường gửi các cầu thủ trẻ tiềm năng theo học. Craig Milburn, hiệu phó trường Beamont, cảm nhận Lingard là một cậu bé có tư chất bóng đá tự nhiên.

McGuinness nhớ lại khoảnh khắc Lingard xuất hiện trong trận bán kết Cúp FA dành cho các cầu thủ trẻ năm 2011 giữa M.U và Chelsea: “Khi trận đấu diễn ra được 5 phút, Lingard bị đau. Nhân viên y tế hỏi thăm tình hình của cậu ta. Thế rồi cậu ta bất ngờ trở lại thi đấu, rồi ghi bàn và chơi tuyệt hay trong trận đấu ấy”. Sau đó, Lingard trải qua thời gian cho mượn ở Leicester, Birmingham, Brighton rồi Derby trước khi tỏa sáng ở sân Old Trafford.

Sau một hồi, McGuinness kết luận: “Thử tưởng tượng cảm giác của Lingard hiện tại ra sao? Tôi đoán rằng cậu ta đang nghĩ: Mình không hề nhỏ bé chút nào, đúng không nhỉ?”.

Đức Hùng (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm