Juergen Klopp: 'Đừng vội đưa Ben Woodburn lên mây!'

01/12/2016 15:30 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Ben Woodburn, chàng trai tuổi 17 đang khiến CĐV Liverpool rạo rực sau khi vượt qua Michael Owen để trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử ghi bàn cho CLB. Một “viên ngọc thô” sáng giá nhưng nó có biến thành một báu vật ở sân Anfield hay không phụ thuộc rất nhiều vào thái độ của dư luận.

Woodburn chính là mẫu cầu thủ mà tài không đợi tuổi. Anh ra mắt đội U18 Liverpool khi mới 15 tuổi và thể hiện tuyệt vời khả năng ghi bàn lẫn kiến tạo. Sau đó, Woodburn buộc phải quay trở lại đội U16 vì… bận học. Anh tập cùng đội 6 tuần trước khi được Juergen Klopp đôn thẳng lên tập trung cùng đội I Liverpool mùa Hè vừa qua. Một bước tiến chắc hẳn dành cho một cầu thủ có tiềm năng đặc biệt?

Khoảnh khắc ghi bàn vào lưới Leeds United ngay ngày ra mắt càng khiến mọi thứ trở nên lung linh với Woodburn hơn. Từ báo chí, truyền thông đến NHM đã thuộc lầu cái tên Woodburn, thậm chí Jamie Carragher liên tục đăng tải những dòng tweet để bày tỏ sự phấn khích của mình với cầu thủ đàn em. Ngoài ra, CĐV Liverpool còn dùng những từ ngữ kiểu như: “Zidane mới”, “Gerrard mới”… để miêu tả về chàng trai 17 tuổi.

Với Juergen Klopp, người có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp sau này của Woodburn thì đón nhận câu chuyện điềm đạm hơn dù ông hài lòng ra mặt. Ông ca ngợi cậu học trò nhưng không quên nhắc nhở báo chí: “Tôi muốn chúc mừng cậu ấy nhưng vấn đề là tôi thấy hơi lo sợ. Làm ơn hãy yên lặng, các bạn hãy tránh xa cậu ấy nhất có thể. Hãy chỉ viết là ‘cầu thủ ghi bàn Ben Woodburn”. Klopp thừa hiểu những lời ca tụng thái quá sẽ chỉ giết chết một tài năng chớm nở và ông cũng thừa biết Woodburn cần sự yên tĩnh hơn bất cứ ai vào lúc này.

CĐV Liverpool phát cuồng vì tiền đạo vừa phá kỉ lục của Michael Owen

CĐV Liverpool phát cuồng vì tiền đạo vừa phá kỉ lục của Michael Owen

Các CĐV Liverpool đã gây bão trên mạng xã hội vì Ben Woodburn, tiền đạo 17 tuổi đã ghi bàn giúp đội bóng chủ sân Anfield lọt vào Bán kết Cúp Liên đoàn Anh mùa này.

Đây không phải là lần đầu tiên Liverpool trình làng một “măng non” đặc biệt. Không nói tới những huyền thoại như Gerrard hay Owen thì những Jordan Ibe, Suso hay Jack Robinson cũng có được xuất phát điểm tuyệt vời. Ibe từng được Brendan Rodgers miêu tả là một “tài năng hàng đầu” nhưng hiện tại anh lại đang trôi dạt ở Bournemouth. Hay như Suso, một cầu thủ nổi tiếng với kỹ thuật điêu luyện và hứa hẹn sẽ trở thành một “số 10” đẳng cấp thì cũng đành tìm đến AC Milan để cứu vãn tiềm năng.

Lợi thế lúc này của Woodburn là anh được uốn nắn bởi một người đầy tâm huyết và tài năng như Juergen Klopp. Nhưng kể cả Klopp có giỏi đến mấy mà các cầu thủ trẻ không đứng vững trước cơn bão dư luận thì những “Gerrard mới” thật khó xuất hiện. Vì vậy, đừng vội đưa Woodburn lên mây, hãy giúp anh, hãy giúp Liverpool bằng một thái độ chuẩn mực nhất.

Từ Sơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm