Ibrahimovic khẳng định không cần nghỉ ngơi, tự ví mình với 'trai 20 tuổi'

18/12/2016 10:46 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Trước những ý kiến cho rằng Zlatan Ibrahimovic cần được nghỉ ngơi thì tiền đạo người Thụy Điển phản bác rằng anh “như một chàng trai 20 tuổi” vào thời điểm này.

Cầu thủ 35 tuổi đã có bàn thứ 10 sau 9 trận gần nhất sau cú đúp vào lưới West Brom, mang về chiến thắng dễ dàng cho Man United ngay trên sân khách. Nếu tính từ đầu mùa, Ibra đã có 16 bàn trên mọi đấu trường, hơn 11 bàn so với người nổ súng nhiều thứ hai tại Old Trafford.


Đáng kinh ngạc hơn khi trong kỷ nguyên Premier League của Man United, chỉ có Ruud van Nistelrooy (12 bàn) là ghi nhiều bàn hơn Ibra sau 16 trận đầu tiên tại giải đấu này. Với 11 bàn của mình, Ibra đã cân bằng thành tích của Robin van Persie và Andy Cole.

Mặc dù vậy, trước trận gặp West Brom, nhiều ý kiến cho rằng Mourinho nên cho Ibra nghỉ nhằm tránh tình trạng thể lực bị bào mòn. Mourinho thì cho rằng không thể gạch tên Ibra khỏi đội hình, gọi anh là “tấm gương tiêu biểu” cho các đồng đội tại Man United.

Tiền đạo này rất tán thành với quyết định của người thầy và tỏ ra vui mừng khi tiếp tục được dẫn dắt hàng công “Quỷ đỏ”.

“Tôi ở đây để chơi bóng. Tôi muốn chơi bóng”, Ibra chia sẻ trên BT Sport. “Với tư cách là một cầu thủ, đôi khi bạn phải lắng nghe cơ thể mình thay vì dùng mắt”.

“Trong tâm trí tôi, tôi cảm thấy rất sung mãn. Tôi cảm thấy mình như một chàng trai 20 tuổi vậy. Tôi thấy rất sảng khoái và tôi sẽ tiếp tục ra sân miễn là ông ấy cần tôi cũng như đội bóng cần tôi”.


Kể từ mùa giải 2011-12, Ibra đã ghi được 100 bàn thắng trong 170 trận ở giải VĐQG và ghi 152 bàn trên mọi đấu trường.


Xem lại West Brom 0-2 Man United

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm