HỌ ĐÃ NÓI, Mourinho: 'Sanchez chắc đã biết Tuanzebe là ai'; Wenger: 'Đá với Man United, phải kiên nhẫn mới thắng'

08/05/2017 06:23 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Jose Mourinho thừa nhận rằng cơ hội lọt vào Top 4 đã chấm dứt với Man United sau trận thua 0-2 trước Arsenal trên sân Emirates.

2 bàn thắng chỉ trong 3 phút của hiệp 2 từ Granit Xhaka và Danny Welbeck đã khiến chuỗi 25 trận bất bại liên tiếp của Man United tại Premier League chính thức khép lại.

Kết quả khiến “Quỷ đỏ” giậm chân ở vị trí thứ 5 nhưng đã kém đội xếp thứ 4 Man City 4 điểm trong bối cảnh chỉ còn 3 trận phía trước. Vì thế, dễ hiểu khi Mourinho chấp nhận đầu hàng trong cuộc đua Top 4.

Giờ đây, ông muốn tập trung vào việc giành vé tham dự Champions League qua cánh cửa Europa League với trận Bán kết lượt về gặp Celta Vigo vào thứ Năm tới.

“Đúng thế, tất cả sẽ là Europa League”, Mourinho, người đã cho những cầu thủ chủ chốt nghỉ ngơi trước Arsenal, chia sẻ trên Sky Sports sau khi chịu thất bại đầu tiên trước Arsene Wenger ở Premier League.

“Như hôm nay, chúng tôi cố gắng chơi vì kết quả. Bạn không thể nói rằng chúng tôi không cố gắng giành chiến thắng và chắc chắn chúng tôi sẽ còn tiếp tục làm điều đó ở 3 trận còn lại của Premier League”.

“Nhưng, rõ ràng lúc này tất cả là dành cho thứ Năm tới”.

“Tôi thất vọng với kết quả chứ không thất vọng với màn trình diễn. Tôi rất thích những màn trình diễn cá nhân ngày hôm nay đồng thời cả màn trình diễn tập thể nữa”.

“Chúng tôi thua bởi vì chúng tôi không ghi được bàn, chúng tôi đã có những cơ hội tuyệt vời để ghi bàn trước họ. Họ gặp may mắn ở bàn mở tỉ số. Chúng tôi không có được bàn thắng trước họ, chỉ thế thôi”.

“Tôi không thể đòi hỏi nhiều hơn từ những cầu thủ chưa chơi một phút nào ở 7 tuần qua. Tôi nghĩ Jones, Smalling, Mata đều rất tuyệt ngày hôm nay, họ chơi rất tốt sau 7 tuần phải ngồi ngoài”.

“Còn cậu bé kia [Axel Tuanzebe] cũng vậy. Tôi nghĩ cậu ấy đã chơi hay trước Arsenal và tôi nghĩ Alexis biết tên cậu ấy vì cậu bé đã thi đấu rất tốt”.

“Đội bóng thi đấu hay, có tính tổ chức, chúng tôi đã cố gắng thắng, chúng tôi chơi để thắng, chúng tôi phòng ngự tốt và Arsenal thì không hay hơn chúng tôi, tôi nghĩ thế”.

Với Wenger, mặc dù lần đầu thắng Mourinho tại Premier League nhưng ông cũng không tỏ ra quá phấn khích với kết quả này.

“Chúng tôi từng có rất nhiều trận hoà và đôi khi gặp phải những đội bóng tuyệt vời”, ông nói trên Sky Sports. “Đây không phải việc HLV đối đầu với HLV”.

“Về lý thuyết, chúng tôi vẫn còn cơ hội lọt vào Top 4 nhưng chúng tôi cần sự giúp sức. Nhưng sự giúp đỡ tốt nhất là chúng tôi chiến thắng những trận đấu của mình”.

“Sự kiên nhẫn đã làm nên chiến thắng này khi trong hiệp 1 bạn có thể thấy chút lo lắng từ chúng tôi. Trong hiệp 2, mọi thứ đã tốt lên và chúng tôi ghi bàn. Đây là một chiến thắng tuyệt vời”.

“Chơi 3-4-3 giúp chúng tôi phòng ngự chắc chắn hơn bởi vì chúng tôi từng trải qua giai đoạn thủng lưới rất nhiều. Nó không hoàn hảo nhưng chúng tôi phòng ngự tốt hơn và tập trung hơn 1 tháng về trước”.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm