Harry Kane: Lâu lắm rồi tuyển Anh mới sở hữu tiền đạo đẳng cấp cao như anh

13/06/2018 14:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Ngôi sao ĐT Anh không thể chờ đợi thêm một phút nào nữa để có lần đầu tiên tranh tài tại World Cup. Với một cầu thủ đã tạo dựng tên tuổi một cách vô cùng ổn định tại Champions League thì giờ là lúc nâng tầm bản thân trên đấu trường lớn nhất thế giới…

 

Sẽ không có gì bất ngờ nếu khi Harry Kane bật TV lên vào sáng thứ Hai ngày 12/3 và cảm thấy ngờ ngợ. Sky Sports News đã cập nhật một thông tin không mấy vui về mắt cá của tiền đạo Tottenham đồng thời đưa ra giả thuyết về thời gian ngồi ngoài của anh. “Liệu anh có nghỉ hết mùa? Liệu anh có bỏ lỡ World Cup không?”.

Một ngày trước đó, Harry Kane đã bị tổn thương mắt cá nhân sau một pha va chạm với thủ thành CLB Bournemouth Asmir Begovic. Anh đã cố thi đấu tiếp nhưng rồi vẫn phải khập khiễng rời sân ngay sau đó. Khuôn mặt của HLV Mauricio Pochettino biến sắc hoàn toàn. Ông đã từng chứng kiến hình ảnh tương tự của cậu học trò. Đó là lần thứ 3 Kane gặp vấn đề ở mắt cá trong 18 tháng, điều khiến anh phải ngồi ngoài 7 tuần hồi năm 2016 và 5 tuần hồi năm 2017.

Vết đau ở quanh khớp của Kane không hề có dấu hiệu giảm sưng trước khi được bệnh viện nổi tiếng Fleet Street chuẩn đoán. “Kane dự kiến sẽ phải kiểm tra lại mắt cá của mình, chấn thương có thể khiến anh bỏ lỡ World Cup”, trích lời tờ The Guardian. “Nỗi lo mất World Cup cho Harry Kane và tại sao anh ấy cần Uri Geller”, tờ The Sun lo lắng.

Họ không cần lo lắng như thế (hoặc không cần phải cầu cứu Geller - phù thuỷ của những chiếc thìa người Israeli). Kane đã trở lại trong trận đấu tiếp theo của Tottenham tại Premier League - đó là một chiến thắng 3-1 ngay tại sân Chelsea, chiến thắng đầu tiên của họ tại Stamford Bridge sau 28 năm.

 

Chú thích ảnh
Chấn thương của Harry Kane khiến người Anh lo sốt vó

Vậy có gì mà phải ồn ào như vậy?

“Tôi chưa bao giờ lo lắng cả”, Kane chia sẻ với FourFourTwo không chút bối rối trong một hoàn cảnh thoải mái khi chúng tôi tán gẫu ở một studio kín đáo đằng sau một dãy nhà yên tĩnh ở Bắc London. “Khi nó xảy ra, tôi đã biết đó là một chấn thương tương tự với chấn thương tôi gặp phải trong quá khứ, nên tôi biết rõ mình sẽ phải ngồi ngoài bao lâu. May mắn thay, lần này thậm chí còn hồi phục nhanh hơn. Vết sưng đỡ dần và mọi thứ tiến triển nhanh.

“Tôi luôn tỏ ra bình tĩnh - điều đó hơi lạ khi bạn đã ở giữa cơn bão truyền thông”, Kane nói và tủm tỉm cười về ký ức 2 tuần trước khi anh được cả quốc gia tra Google về quá trình hồi phục chấn thương mắt cá của mình, nó giống như việc cả nước Anh thấp thỏm và liên tục tìm hiểu về vấn đề gãy xương bàn chân 16 năm về trước. “Tôi nhớ sự ồn ào khi David Beckham gặp chấn thương trước World Cup 2002, thật kỳ lạ khi gặp phải chuyện này”.

Sự xôn xao về Beckham mà Kane nhắc tới xảy ra hồi tháng 4/2002. Beckham đã bị gãy xương bàn chân trái sau khi lãnh trọn một pha vào bóng quyết liệt ở đấu trường Champions League gặp Deportivo La Coruna, kéo theo nguy cơ vắng mặt tại đất Hàn Quốc và Nhật Bản.

Lúc đó, Beckham đang là người hùng quốc gia sau khi giúp Tam Sư vượt qua vòng loại với màn trình diễn xuất sắc trước Hy Lạp. Tuyển Anh tới World Cup mà không có anh thì khó mà chấp nhận nổi. Một tờ báo thậm chí đã đã đưa hình ảnh bàn chân bị gãy của anh lên trang bìa nhằm khuyến khích độc giả cầu nguyện cho tiền vệ của Man United hồi phục thật nhanh.

 

Chú thích ảnh
Khi còn là một cậu bé, Harry Kane từng chụp hình với David Beckham 

 

Mắt cá của Kane không xuất hiện khắp các mặt báo nhưng mối lo về việc anh có thể bỏ lỡ World Cup cũng tương tự người đàn anh. May mắn thay, giống như Becks, Kane đã kịp hồi phục. “Tôi sẽ nói rằng cú đá penalty vào lưới Argentina là hình ảnh ấn tượng bậc nhất của ĐT Anh ở các kỳ World Cup mà tôi được xem”, Kane chia sẻ. “HLV của tôi sẽ không mấy vui về ký ức đó nhưng tôi nhớ nó rất rõ”. Năm đó, Pochettino đã phạm lỗi với Michael Owen ở trong vòng cấm trước khi Beckham chuyển hoá thành một cú sút đáng nhớ. Khoảnh khắc đó càng trở nên đậm nét hơn trong tâm trí Kane khi nó thể hiện tinh thần trỗi dậy của Beckham sau ký ức bị đuổi 4 năm về trước tại Saint-Etienne trong trận gặp chính Argentina ở World Cup 1998.

“Với những gì Beckham đã trải qua ở năm 1998 thì với anh ấy, việc bước lên và ghi bàn quyết định chiến thắng ở một trận đấu lớn là một giây phút tuyệt vời”, Kane nói. “Anh ấy luôn là thần tượng trong mắt tôi. World Cup 2002 mới là giải đấu tôi thực sự nhớ rõ. Chúng tôi có một đội hình tuyệt vời và tôi đã nghĩ chúng tôi có cơ hội vô địch. Tôi đã chứng kiến những giây phút hân hoan khi Anh đang dẫn trước Brazil 1-0 nhưng sau đó, Rivaldo đã gỡ hoà và Ronaldinho loại chúng tôi với một cú đá phạt để đời. Lúc đó tôi chỉ mới 8 tuổi và trận đấu thì diễn ra vào sáng sớm nên tất cả chúng tôi đã xem ở trường học - một ngày dài và khó để nguôi ngoai tại hội trường với kết quả đó”.

Và giờ là lúc để Kane giúp học sinh cả nước không còn tâm trạng thổn thức khi chứng kiến đội nhà thi đấu World Cup 2018 tại lớp học nữa. Anh đã sẵn sàng để giúp ĐT Anh trở lại vị thế với lần đầu tiên góp mặt tại World Cup.

 

Chú thích ảnh
23 cầu thủ tuyển Anh và ban huấn luyện

 

Đứng dậy sau nỗi buồn EURO 2016

Kane được biết đến với vai trò dự bị, chờ đợi cơ hội trước khi tự mình nắm bắt nó và khẳng định tên tuổi ở đội I Tottenham nhưng ở ĐTQG, anh chỉ mất 79 giây, 3 pha chạm bóng và một cú đánh đầu để ghi lại dấu ấn.

Anh đã ghi 29 bàn trong 43 trận đầu tiên thi đấu cho Spurs ở mùa 2014/15, khiến tất cả các nhà báo, chuyên gia và người hâm mộ đồng loạt ủng hộ anh lên tuyển Anh và ngay tức khắc tạo ra ảnh hưởng.

“Hi vọng, chúng tôi sẽ ghi được nhiều bàn thắng và tôi sẽ để lại vài dấu ấn. Với tư cách là một tiền đạo, bạn luôn luôn hướng đến danh hiệu Chiếc giày Vàng”.

Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta phải biết ơn HLV Roy Hodgson khi tạo điều kiện để cầu thủ 21 tuổi bấy giờ có màn ra mắt ĐT Anh ở vòng loại EURO trong trận đấu trên sân nhà gặp Lithuania hồi tháng 3/2015. Được tung vào sân ở phút 72, anh ngay lập tức nổ súng với cú đánh đầu nâng tỉ số lên 4-0. Đó chính là điểm đáng nói nhất trong chiến thắng của đội chủ nhà. “Tôi thấy tự hào”, Kane xúc động chia sẻ sau trận. “Đây là giấc mơ thành hiện thực. Một buổi tối đặc biệt và chắc chắn tôi sẽ không thể quên. Có chút cảm giác sững sờ nhưng tôi đã tận hưởng từng phút thi đấu trên sân”.

Kane tiếp tục ghi bàn ở trận đấu thứ 3 và thứ 4 cho đội tuyển - trước San Marino và đặc biệt ấn tượng là tạo nên khoảnh khắc quyết định trong trận vòng loại quyết định gặp Thuỵ Sĩ. Nhưng sau đó anh chỉ ghi 2 bàn ở 13 trận đấu tiếp theo cho Tam Sư, bao gồm những trận đấu tại EURO 2016. Có thể nói rằng giải đấu tại Pháp không thật sự diễn ra đúng ý của Kane và cả ĐT Anh.

 

“Thật kỳ lạ, toàn đội chuẩn bị tốt, tinh thần tốt nhưng trong vài khoảnh khắc cụ thể của các trận đấu, khi có chút khó khăn thì chúng tôi lại không thay đổi được cục diện”, anh nói đi kèm nỗi thất vọng ở giải đấu lớn đầu tiên chơi cho Tam Sư. “Thật khó để chỉ ra tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy”.

 

Chú thích ảnh
Harry Kane sẽ lĩnh xướng hàng công của đội tuyển Anh ở World Cup 2018
World Cup như khẩu súng gí vào đầu Messi

World Cup như khẩu súng gí vào đầu Messi

Anh gặt hái nhiều chức vô địch cấp CLB, nhưng ở cấp đội tuyển quốc gia, Messi vẫn như một ẩn số. Thừa nhận World Cup 2018 là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp cấp độ đội tuyển, sức ép với Messi đã rõ ràng.

 

Mọi chuyển khởi đầu khá tốt: Tam Sư chơi ấn tượng trong trận hoà 1-1 với Nga trước khi lội ngược dòng để đánh bại xứ Wales 2-1 tại Lens. Họ kết thúc vòng bảng bằng trận hoà không bàn thắng với Slovakia và đi tiếp vào vòng 1/8. Tưởng chừng như Anh sẽ dễ dàng đánh bại Iceland nhưng cuối cùng mọi thứ lại là thảm hoạ.

“Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ thể hiện tích cực, đặc biệt ở trên hàng công, không chỉ trong trận gặp Iceland”, Kane chia sẻ. “Nhưng rồi toàn đội đã chơi không tốt. World Cup lần này là cơ hội để sửa sai. Chúng tôi đã học được nhiều điều từ thất bại đó và sẽ mạnh mẽ hơn. Chúng tôi đã làm việc cùng Gareth Southgate trong 18 tháng, ông ấy đề xuất phong cách chơi bóng cho toàn đội và được tất cả ủng hộ. Giờ là lúc chúng tôi thể hiện mình ở Nga”.

Hai lần gặp vấn đề với mắt cá ở mùa trước khiến Kane không thể góp mặt trong 6 trận đầu tiên dưới triều đại Southgate nhưng ngay khi hồi phục, vị HLV mới đã lập tức để anh đá chính. Thậm chí khi gặp Scotland ở Hampden Park, Kane còn được đeo băng đội trưởng và trao luôn vinh dự này cho anh ở World Cup 2018. Nó thể hiện một niềm tin mãnh liệt của Southgate vào tiền đạo Tottenham.

“Chúng tôi đã có mối quan hệ rất tốt”, Kane nói về HLV, người mà anh từng làm việc khi còn ở đội U21 Anh. “Điều đó có nghĩa rằng tôi đã hiểu tư tưởng của ông ấy và hiểu cách ông ấy muốn toàn đội chơi bóng. Chúng tôi đã làm rất nhiều việc để hình thành lối chơi, từ cách triển khai bóng ở hàng thủ, cách hoạt động của hậu vệ cánh cho đến cách để tạo ra nhiều cơ hội nhất có thể”.

Sự có mặt của Southgate dường như giúp Kane thực sự đột phá trong năm 2017 ở đấu trường quốc tế. Anh chỉ ghi 5 bàn trong 17 trận thi đấu cho Tam Sư từ năm 2015 đến 2016 nhưng năm ngoái, anh ghi bàn như thể đang thi đấu cho Spurs với 7 bàn sau 6 trận. Một bàn gỡ hoà kịch tích trước Scotland, cú đúp vào lưới Pháp, 2 bàn vào lưới Malta, bàn thắng phút cuối mang về chiến thắng trước Slovenia qua đó giúp Anh có vé đến Nga và cú đá penalty thành công tại Lithuania. Đó là một Harry Kane thi đấu xuất sắc ở cả CLB và ĐTQG và anh hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ người Anh hay nhất năm.

“Tôi sẽ không nói rằng đã có điều gì đặc biệt thay đổi - đó chỉ là một chuỗi phong độ tuyệt vời”, anh nói. “Ghi một bàn quan trọng tại Scotland và sau đó vài ngày là cú đúp trước Pháp thực sự là một cú hích lớn cho sự tự tin. Thành tích ghi bàn ổn định trận này qua trận khác cho ĐT Anh, ghi được vài cú đúp đã tạo nên sự khác biệt lớn”.

Tạo dựng tên tuổi một cách ổn định ở đấu trường quốc tế có ý nghĩa rất lớn với Kane. Vài thập kỷ qua bóng đá Anh mới lại có một cầu thủ điềm đạm như Kane. Trên sân, anh là một cầu thủ rất lì lợm, anh luôn giữ được bản sắc của mình bất kể đối thủ là ai, bất kể tỉ số thế nào hoặc tầm vóc của trận đấu ra sao. Nhưng điều đó không có nghĩa anh “miễn dịch” với những chỉ trích. Dù ĐT Anh thi đấu thất vọng ở EURO 2016 nhưng Kane không phải hứng chịu quá nhiều búa rìu dư luận. Tuy nhiên, anh sẽ không để những lúc khó khăn đó chi phối tiềm năng, giấc mơ và thậm chí là cả vận mệnh của mình.

“Tôi luôn mơ được chơi bóng cho ĐT Anh”, anh tiết lộ. “Tôi đã chơi bóng từ khi 4, 5 tuổi và khoác áo đội tuyển là điều tôi luôn tưởng tượng đến. Đó là thứ khiến tôi có thêm động lực. Khi tôi 15 hay 16 tuổi gì đó, tôi không được gọi vào đội tuyển. Mãi tới năm 17, 18 tuổi tôi mới ở đó nhưng cũng lúc có lúc không được ra sân. Sự nghiệp của tôi khá chật vật vào thời điểm đó. Tôi bị đem cho mượn xuống các giải hạng dưới và không được chơi bóng ở trình độ cao nhất”.

Giờ đây, sau 4 mùa giải chói sáng với Spurs, anh đang cảm thấy mình giống như một nhân vật trung tâm của quốc gia và đang trên đường trở thành một người đội trưởng bản lĩnh, không chỉ mang băng thủ quân ở trận cầu căng thẳng tại Glasgow mà còn là 2 trận đấu ngay sau đó. Southgate thì rõ ràng không muốn vội vàng trong việc chọn ra một cái tên giữ băng đội trưởng. “HLV nói rằng ông sẽ đưa ra quyết định khi nào ông thấy thích hợp nên chúng tôi sẽ phải đợi”, Kane nói. “Tôi vẫn sẽ làm việc của mình kể cả khi mang băng đội trưởng hay không nhưng đây rõ ràng là điều mà tôi cảm thấy vô cùng tự hào”.

Đặc biệt hơn, Kane sẽ giữ nó tại World Cup lần này. Đó không khác nào một cột mốc lớn đánh dấu 4 năm thăng tiến của anh…

 

Chú thích ảnh
Harry Kane là đầu tàu của Tottenham
Ronaldo: Vô địch World Cup thì mới 'được quyền' nhận vĩ đại nhất lịch sử

Ronaldo: Vô địch World Cup thì mới 'được quyền' nhận vĩ đại nhất lịch sử

Cristiano Ronaldo sẽ tới Nga mùa Hè này với sứ mệnh duy nhất: chứng tỏ mình cho tất cả thế giới thấy anh là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử. Và không có cách chứng minh nào thuyết phục hơn là hoàn tất cú đúp vô địch EURO và World Cup.

 

“Tuyển Anh sung sức hơn bao giờ hết”

Giờ này 4 năm trước, Kane còn ở rất xa cánh cửa đội tuyển. Sau trận ra mắt Premier League dưới thời HLV Tim Sherwood ở chiến thắng 5-1 của Tottenham trước Sunderland hồi tháng 4/2014, Kane gây ấn tượng với bàn thắng đầu tiên ở đấu trường này. Anh còn tiếp tục ghi bàn ở lần ra sân thứ 2 trong chuyến làm khách tới West Brom và có bàn thứ 3 ở lần ra sân thứ 3 khi Spurs tiếp đón Fulham trên sân nhà một tuần sau đó.

Những bàn thắng khởi đầu đó đã giúp Spurs kết thúc mùa giải không đến nỗi tệ, nhất là trong bối cảnh những bản hợp đồng đắt tiền như Paulinho và Roberto Soldado gây thất vọng lớn. Kane đã chứng tỏ anh có thể ghi nhiều bàn ở trình độ của Premier League nhưng chưa bao giờ có thể vượt lên trước Wayne Rooney, Daniel Sturridge, Danny Welbeck hay Rickie Lambert - những chân sút bấy giờ của ĐT Anh.

“Tôi đã xem World Cup lần trước trong kỳ nghỉ”, Kane nhớ lại. “Tôi ở Dubai với Tom Carroll và bạn gái của chúng tôi, nên chúng tôi đã xem rất nhiều trận đấu khi ở đó. Tôi đã có một mùa giải khá tốt và bắt đầu được nếm trải thực sự không khí của Premier League. Tất nhiên, tôi biết mình không có cơ hội khoác áo ĐT Anh dự World Cup 2014 nhưng sau đó, nó luôn là mục tiêu của tôi”.

Tiền đạo của Tottenham có vẻ như luôn mang một niềm tin mãnh liệt về khả năng của bản thân. Niềm tin vững vàng đó đã giúp anh luôn giữ được sự ổn định trong khâu ghi bàn mặc dù thường chơi mờ nhạt vào tháng 8. Sự ổn định đó có thể sẽ là cơ sở giúp anh quên đi nỗi buồn EURO 2016 và hướng tới nước Nga với trạng thái tốt nhất.

“Tôi không thể chờ đợi thêm nữa”, anh hào hứng chia sẻ như tâm trạng của một đứa trẻ đang rối rít để mở gói quà đựng những cái sticker World Cup. “Tôi đã có một quyển sticker và những chiếc lịch thi đấu World Cup”, anh nói với nụ cười rạng rỡ. “Tôi nhớ mình đã sưu tầm những đồng xu của ĐT Anh chỉ trong 1 năm. Nếu tôi không chơi bóng, tôi sẽ xem. Tôi yêu việc xem ĐT Anh thi đấu nhưng tôi còn muốn chứng kiến tất cả các trận ở giải đấu này. Tôi luôn theo dõi những chân sút như Ronaldo để xem họ có thể làm gì”.

Giờ là lúc để Kane làm điều tương tự. Anh và đội tuyển sẽ mở đầu chiến dịch World Cup với trận gặp Tunisia ở Volgograd vào ngày 18/6, trước khi di chuyển tới Nizhny Novgorod để đối đầu tân binh Panama vào ngày 24/6. Những đối thủ không quá khó nhưng vẫn là những ẩn số, ít nhiều chứa đựng cạm bẫy cho Tam Sư.

“Tôi không xem họ thi đấu nhiều nhưng trước thềm World Cup, chúng tôi sẽ phân tích những trận đấu của họ để tìm ra ý tưởng tốt nhất”, Kane nói. “Panama đã thi đấu tốt khi loại Mỹ ở vòng loại và chúng tôi biết họ là một tập thể mạnh, chắc chắn. Tất nhiên, chúng tôi phải biết về họ nhiều nhất có thể trước khi bước vào trận. Sẽ là vấn đề nếu bạn không biết quá nhiều điều về đối thủ trong khi họ thì hiểu rõ về mình. Nhưng chúng tôi thực sự không quá lo lắng về điều đó. Tôi nghĩ chúng tôi đang ở giai đoạn sung mãn và chúng tôi có thể đánh bại nhiều đội bóng”.

Trận đấu cuối cùng của ĐT Anh ở bảng G chắc chắn sẽ là một trận đấu khó khăn. Họ sẽ gặp ĐT Bỉ, một đội bóng hội tụ rất nhiều ngôi sao đang chơi ở Premier League như Eden Hazard, Kevin De Bruyne hay Romelu Lukaku. Thậm chí, còn vài cái tên mà Kane hiểu rất rõ. “Ở Tottenham, chúng tôi có Jan Vertonghen, Toby Alderweireld và Mousa Dembele cũng như rất nhiều cầu thủ Bỉ khác đang chơi tại Premier League”, anh nói. “Họ có một đội hình tuyệt vời và đó sẽ là một trận đấu khó khăn. Chúng tôi sẽ đặt mục tiêu thắng ở 2 trận đầu và có vé đi tiếp trước trận gặp họ nhưng nếu không thì chúng tôi phải đánh bại Bỉ, chúng tôi tự tin vào khả năng của mình”.

“Dĩ nhiên tôi biết rất rõ cách chơi của Toby và Jan nhưng họ cũng biết tôi thế nào nên cái gì cũng có hai mặt hết. Tôi là một cầu thủ luôn tập trung vào bản thân mình, nếu tôi chơi với đúng khả năng thì không quan trọng tôi đang đối đầu với ai”.

Các đối thủ dè chừng  hàng công của ĐT Bỉ bao nhiêu thì chắc chắn cũng phải khiếp sợ phong độ của Harry Kane bấy nhiêu. Anh trở thành cầu thủ Anh đầu tiên ghi được 9 bàn sau 9 trận đầu tiên ở Champions League và còn là người chạm mốc 100 bàn ở Premier League nhanh hơn cả bậc đàn anh như Thierry Henry và Sergio Aguero.

Clip màn trình diễn của Harry Kane trong màu áo Tottenham

Với việc Raheem Sterling trải qua mùa giải hay nhất sự nghiệp khi cùng Man City vô địch Premier League, Marcus Rashford và Jesse Lingard tiếp tục thể hiện sự tiến bộ ở Man United, Jamie Vardy phần nào đã tìm lại phong độ cao như mùa 2015/16, còn Dele Alli lúc nào cũng cho thấy sự lợi hại trong màu áo Tottenham thì ĐT Anh đang sở hữu hàng công thực sự đáng sợ và có thể xuyên phá bất cứ hàng thủ nào trên đất Nga.

“Vâng, nếu chúng tôi có thể mang phong độ của mình ở Premier League tới World Cup thì chúng tôi sẽ ghi được rất nhiều bàn thắng”, Kane khẳng định. “Chúng tôi có những cầu thủ tuyệt vời và tôi chắc chắn rằng bất cứ đối thủ nào cũng sẽ gặp ít nhiều khó khăn khi chạm trán đội bóng này”.

Trong mùa giải vừa qua, phong độ của Kane ở cả giải quốc nội lẫn đấu trường châu Âu có thể coi là “chết chóc”. Liverpool, Arsenal, Juventus và Borussia Dortmund đều là nạn nhân của anh. Anh ngày một hoàn thiện và chưa thể hiện bất cứ dấu hiệu nào của sự thoả mãn.

“Tôi luôn tìm cách để tiến bộ hơn”, anh nói. “Tôi theo dõi những người như Cristiano Ronaldo. Cứ nhìn những gì anh ấy làm được ở tuổi đó, số bàn thắng anh ấy ghi được, các kỷ lục mà anh ấy phá - đó là những gì tôi muốn đạt được. Hãy nhìn cách mà anh ấy duy trì bản thân, anh ấy là một hình mẫu tuyệt vời cho tôi. Tôi rất chú tâm vào những thứ như dinh dưỡng và hồi phục thể lực để chắc chắn rằng tôi đang thấy mình sung mãn nhất và có điều kiện tốt nhất cho trận đấu tiếp theo”.

Rõ ràng những gì Kane đang chú tâm vào đang có hiệu quả. Số bàn thắng Kane ghi được cứ tăng qua mỗi mùa. Không biết chừng việc Kane kịp hồi phục để góp mặt tại World Cup còn là một điềm may cho ĐT Anh. Khi Kane trở lại sau chấn thương với chấn thương tương tự hồi mùa xuân năm 2017, anh đã ngay lập tức bùng nổ, ghi 14 bàn sau 11 trận ra sân cho cả CLB và ĐTQG - đó gọi là đẳng cấp đã được hình thành. Và anh đang hi vọng điều đó sẽ được lặp lại ở lần này.

“Lần này khi tôi chấn thương, tôi đã cố gắng tận dụng những điều tích cực từ nó. Nó giúp tôi nghỉ ngơi một chút và các cơ có thời gian nạp lại năng lượng. Tôi đã đi chơi vài ngày để kiếm chút ánh nắng mặt trời và giúp tinh thần sảng khoái, điều mà hiếm cầu thủ nào có được khi ở giai đoạn giữa mùa giải. Mỗi giải đấu mới mà tôi tham gia, tôi sẽ cố gắng ghi những bàn thắng và khẳng định bản thân ở trình độ đó. Tôi đã thể hiện được ở Champions League mùa này và giờ tôi muốn làm điều tương tự ở World Cup”.

Sau 4 năm của sự thăng tiến, liệu World Cup có phải là đòn bẩy để anh có một bước tiến lớn trong sự nghiệp và đứng trong hàng ngũ những ngôi sao xuất sắc nhất thế giới?

Harry Kane là cầu thủ người Anh xuất sắc nhất năm 2017

 

Cứ mơ thôi, biết đâu đấy người ta sẽ gọi anh “Sir Harry Kane”

Kane sẽ tới World Cup 2018 với mối quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ. Anh sẽ xuất hiện trên các biển quảng cáo, trên TV và có mặt trong miếng Panini sticker được trao tay khắp các trường học trên thế giới. Từ Madrid tới Moscow, Rio tới Reykjavik, các fan sẽ dõi theo hành trình của những số 9 xuất sắc nhất ở giải đấu lớn nhất. Kỳ vọng là rất lớn nhưng Kane thích điều đó.

“Thật thú vị”, Kane nhún vai chia sẻ. “Vài người thấy điều đó và nghĩ rằng nó là áp lực nhưng tôi chỉ thấy điều tích cực. Mọi người nói về bạn nghĩa là bạn phải làm được điều gì đó, nên tôi thích mọi người nói về mình hơn là không nói gì. Tôi không biết đối thủ có sợ mình hay không nhưng nếu tôi cảm thấy mình đang sung mãn và sẵn sàng 100% thì tôi tự tin tôi có thể ghi bàn vào lưới bất cứ đội bóng nào”.

Chú thích ảnh
CĐV Anh đang kỳ vọng Harry Kane ghi nhiều bàn ở World Cup 2018

Lúc này, câu chuyện lại chuyển hướng sang danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup. Sau 2 mùa giải liên tiếp là Vua phá lưới Premier League và chỉ về sau Mohamed Salah ở mùa giải này, liệu Kane có muốn tiếp bước Gary Lineker hồi năm 1986 và kết thúc giải đấu với danh hiệu Vua phá lưới? “Ô, tại sao lại không nhỉ?”, anh chia sẻ. “Chúng tôi có một đội hình tấn công tuyệt vời. Hi vọng chúng tôi có thể ghi được nhiều bàn thắng và hi vọng tôi sẽ có những bàn thắng cho riêng mình. Tất nhiên, trọng tâm vẫn là đội bóng nhưng với tư cách là tiền đạo, bạn sẽ luôn hướng đến danh hiệu Chiếc giày vàng”.

Vốn dĩ, giải đấu sẽ vô cùng khốc liệt. “Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Gonzalo Higuain, Robert Lewandowski - có rất nhiều tiền đạo xuất chúng ở giải đấu nhưng tôi chỉ tập trung vào bản thân mình và ĐT Anh. Mục tiêu chính của chúng tôi là chơi bóng với phong cách của mình, điều đó có nghĩa rằng nếu chúng tôi thua, người hâm mộ vẫn sẽ thấy bản sắc của toàn đội. Tôi nghĩ điều quan trọng là kết nối được CĐV với cả đội bóng, dù thắng hay thua thì chúng tôi vẫn ở cạnh nhau bởi vì toàn đội đã thể hiện sự cố gắng và quyết tâm. Tôi muốn khiến mọi người phải cảm thấy tự hào về ĐT Anh”.

Khôi phục niềm hãnh diện của ĐTQG khi đã đối mặt với nhiều chỉ trích suốt thập kỷ qua là mục tiêu tối thượng, nhưng điều đó không có nghĩa rằng Kane sẽ không mơ mộng xa vời và khẳng định bản thân với tư cách người hùng của Tam Sư theo cái cách mà anh đã làm ở Spurs. Đây là cơ hội để anh trở thành người hùng quốc gia và anh biết điều đó. Thật khó để nghĩ về World Cup mà không tưởng tượng ý nghĩa của chiến thắng”, anh nói. “Nó sẽ mang lại cho đất nước nhiều niềm vui. Sẽ thật tuyệt vời nếu tôi có thể kết nối với người hâm mộ của cả quốc gia chứ không chỉ riêng của Spurs”.

Nếu mọi thứ diễn ra đúng như mong muốn của anh thì không biết chừng “Sir Harry” (được dùng cho ai khi đã được phong tước) sẽ là cái tên mới cho Kane. “Nếu chúng tôi chiến thắng thì ai mà biết được”, tiền đạo 24 tuổi cười thầm nhưng không có ý tự tiến cử bản thân mình. 

Hãy cùng chờ xem nước Anh sẽ nói gì về Kane, World Cup sẽ nhắc đến tên anh như thế nào sau hơn 1 tháng nữa?

 

Neymar đã trưởng thành và Brazil không còn ủy mị như thảm bại trước Đức

Neymar đã trưởng thành và Brazil không còn ủy mị như thảm bại trước Đức

Gánh nặng đất nước vẫn trên vai Neymar. Anh vẫn gồng gánh nó. Nhưng xung quanh anh, ai cũng sẵn sàng đứng lên làm thủ lĩnh. So với thảm bại 1-7 trước Đức cách dây 4 năm, Brazil giờ đã khác rất nhiều.

 

Hữu Nam

Theo FourFourTwo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm