GÓC MARCOTTI: Mourinho không bằng Van Gaal. Chelsea không phải sợ. Hết thật rồi, Arsenal

04/04/2017 19:09 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Một cuối tuần đầy kịch tính nữa của Premier League lại trôi qua. Trước giờ bóng lăn đêm nay hãy cùng nhìn lại những điểm nhấn của vòng 30 qua lăng kính của chuyên gia Gabriel Marcotti.

Ước gì Mourinho được như... Van Gaal


MU 0-0 West Brom

Thêm một vòng đấu trôi qua và thêm một trận hòa. Trận hòa thứ 11 ở Premier League mùa này và là trận hòa thứ 8 trên sân nhà. Man United cũ kĩ đến buồn chán và đáng lo ngại vô cùng. West Brom góp phần nâng tổng số điểm bị mất trên sân nhà của Man United ở giải Ngoại hạng lên con số 19. Mục tiêu vào top 4 cuối mùa trở nên xa vời hơn dù bây giờ United chưa hề khuất tầm nhìn.

Mourinho hẳn phải ước gì mình làm được như Louis van Gaal bởi chỉ cần United đạt phong độ sân nhà ở Premier League như hai mùa dưới thời Van Gaal thì giờ này họ đã có 60 điểm và đang xếp thứ 3 Premier League chứ không phải thứ 5. Dĩ nhiên, lí do bào chưa chưa bao giờ thiếu.

HLV Bồ Đào Nha lại bảo United mất nhiều nhân tố chủ chốt do chấn thương và án phạt như Ander Herrera, Juan Mata, Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Chris Smalling, Phil Jones nên họ mới mất điểm. Đúng và không đúng. United mất những cầu thủ nói trên thật nhưng như hầu hết các trận hòa trước đó, họ vẫn kiểm soát trận đấu, vẫn cầm bóng nhiều. Nhưng điều quan trọng nhất là tận dụng các cơ hội của mình thì họ không làm được.

Chelsea sao phải sợ?


Chelsea 1-2 Palace

Ừ thì Chelsea thua thật. Ừ thì Tottenham chỉ còn cách họ 7 điểm. Nhưng thất bại đầu tiên trên sân nhà kể từ giữa tháng 9/2016 có đáng ngại với Antonio Conte hay không? Có lẽ là không. Đúng là Palace phòng ngự ngoan cường, tận dụng thời cơ quá tốt. Nhưng Chelsea không thua chỉ vì đối thủ của họ quá hay. Họ thất bại vì kém may mắn dù tạo ra không ít cơ hội và họ cũng thua vì phòng thủ không như ý. Khi Chelsea không còn là chính mình, cái kết đắng đến như điều tất yếu. Nhưng điều quan trọng là thực tế cho thấy họ đứng dậy rất nhanh sau mỗi lần vấp ngã. Man City không phải là Palace. Họ sở hữu những cầu thủ chất lượng hơn nhiều. Nhưng nếu Chelsea đích thực nhanh chóng được tìm lại, Conte không có lí do gì phải lo ngại.

Hết thật rồi, Arsenal


Arsenal 2-2 Man City

Trận hòa 2-2 ở Emirates có thể làm Arsenal hài lòng vì họ đã chiến đấu kiên cường và không để thất bại của trận lượt đi lặp lại. Nhưng điều đó có nghĩa gì đâu khi lại một cuối tuần nữa trôi qua và Pháo thủ vẫn thấy Champions League là một chân trời xa. Arsenal vẫn bộc lộ những vấn đề nghiêm trọng thường thấy. Đó là khả năng phòng ngự và tổ chức phòng ngự yếu kém. Cả hai bàn thắng của City đều phơi bày những điểm yếu trong lối chơi phòng ngự của các học trò Arsene Wenger. Tất nhiên, HLV người Pháp có thể bào chữa rằng họ hòa City trong tình trạng nhiều cầu thủ mệt mỏi vì vừa phải trở về khoác áo ĐTQG và ông không có nhiều thời gian chuẩn bị cho cuộc chiến. Nhưng chẳng phải Man City cũng thế hay sao? Một điểm giành được gần như không đưa Pháo thủ đến đâu ngoại trừ tiến gần hơn tới việc làm khán giả của Champions League mùa sau.

HT
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm