Fabregas kỳ vọng trở thành Pirlo, nhưng giờ sa sút đến khó tin ở Chelsea

22/03/2018 06:54 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Nổi lên từ khi còn rất trẻ, tất cả đều nghĩ Cesc Fabregas sẽ trở thành một Andrea Pirlo mới của bóng đá đương đại. Đáng buồn, Fabregas lúc này đánh mất phong độ đến khó tin.

 

Một ngày nào đó nếu Fabregas treo giày, anh vẫn sẽ được nhắc đến như là một trong những tiền vệ hay nhất của bóng đá thế giới. Tuyển thủ người Tây Ban Nha bắt đầu chơi bóng ở đỉnh cao từ mùa 2004-05 trong màu áo Arsenal. Lúc đó anh mới 17 tuổi.

Ra sân nhiều hơn, đóng góp ít đi

Tính đến nay, Fabregas ra sân tổng cộng 338 trận ở Premier League, dưới hai màu áo Arsenal và Chelsea. Anh xứng đáng là một trong những cầu thủ hay nhất hạng đấu cao nhất nước Anh. Ở tuổi 30, Fabregas đáng ra phải ở thời kỳ chín nhất trong sự nghiệp. Lối chơi của anh nhẹ nhàng và giàu chất nghệ sĩ như Pirlo, chứ không hề tốn nhiều sức hay tốc độ. Những gì tất cả chứng kiến ở Fabregas hiện tại là tầm hưởng của anh đến lối chơi Chelsea ngày càng suy giảm. Anh mới chỉ đóng góp 1 bàn và 4 đường kiến tạo. Con số này cả mùa trước là 5 bàn và 12 đường kiến tạo. Quá trình sa sút phong độ của Fabregas càng rõ ràng với thống kê mùa này anh ra sân 1.778 phút, nhiều hơn con số 1.328 phút mùa trước.

Đóng góp của Fabregas vào chức vô địch của Chelsea không cần bàn cãi, dù nó không nổi bật như những gì Eden Hazard, N’Golo Kante hay Cesar Azpilicueta làm được. Tuyển thủ 30 tuổi này chỉ mất trung bình 78,1 phút để mang về một pha lập công, dù chủ yếu được sử dụng như một siêu dự bị. Fabregas không phải lựa chọn tương thích với sơ đồ 3-4-3 của Conte, nhưng anh biết cách để lại dấu ấn mỗi lần hiện diện trên sân.

Mùa này, mọi thứ khó khăn hơn với Chelsea nói chung và Fabregas nói riêng. Việc Nemanja Matic chuyển sang M.U mùa hè năm ngoái giúp Fabregas được đá chính nhiều hơn, trong bối cảnh những tân binh như Tiemoue Bakayoko hay Danny Drinkwater vẫn chưa để lại dấu ấn đáng kể nào. Ra sân nhiều hơn, đóng góp của Fabregas cho mặt trận tấn công lại thua kém so với mùa trước. Một yếu tố khiến Fabregas mờ nhạt là sự ra đi của Diego Costa. Mùa trước, Fabregas-Costa hợp thành bộ đôi ăn ý, thường xuyên tạo ra những bàn thắng cho Chelsea. Alvaro Morata, một người Tây Ban Nha khác, lại không tìm được tiếng nói chung với Fabregas.

Vẫn còn tương lai ở Stamford Bridge

Những con số thống kê thật ra không minh họa rõ nét sự đi xuống của Fabregas. Mùa này, Fabregas trung bình tạo ra 3,65 cơ hội/trận, tung ra trung bình 1,47 cú sút/trận. Chỉ kém đôi chút so với thống kê mùa trước: 4,05 cơ hội/trận và 1,72 cú sút/trận.

Ngoài yếu tố chủ quan từ chính Fabregas, anh cũng là nạn nhân từ sự sa sút của Chelsea mùa này. Từ vị thế nhà ĐKVĐ Premier League mùa trước, đội chủ sân Stamford Bridge trải qua mùa giải đầy sóng gió. Họ đang nằm ngoài Top 4, vừa dừng bước trước Barcelona ở vòng 1/8 Champions League. Mọi hy vọng giành danh hiệu nằm ở Cúp FA, giải đấu thầy trò Conte góp mặt ở bán kết sau chiến thắng nhọc nhằn trước Leicester cuối tuần qua. Hàng công cùn mòn là lý do Chelsea mùa này tệ hơn mùa trước. Số cơ hội Fabregas tạo ra cũng giảm đi trông thấy. Chia tay Costa, Chelsea thiếu đi một trung phong biết săn bàn đều đặn. Phong độ của Morata quá phập phù, còn tân binh Olivier Giroud chỉ là một lựa chọn tình thế.

Mùa hè này, Chelsea sẽ tiến hành một cuộc cải tổ mạnh mẽ về nhân sự. Một HLV mới có thể đến với sân Stamford Bridge. Cơ hội để Conte thực hiện trọn vẹn hợp đồng 3 năm là khá thấp, sau những tranh cãi không ngừng nghỉ với ban lãnh đạo. Sẽ có khá nhiều cầu thủ chia tay Chelsea. Fabregas, dù sắp bước qua thời đỉnh cao phong độ, vẫn là một nhân tố quan trọng ở sân Stamford Bridge. Anh vẫn còn đó những kỹ năng của một nhà kiến tạo cơ hội ghi bàn. Kinh nghiệm chinh chiến tại Premier League của Fabregas là một điểm cộng không thể bỏ qua. Tuyển thủ người Tây Ban Nha vẫn còn đủ thời gian để chứng minh năng lực của mình trước khi dấu ấn tuổi tác hiện diện.

Bây giờ, Willian đã là ngôi sao của Chelsea

Bây giờ, Willian đã là ngôi sao của Chelsea

Tiền vệ cánh người Brazil lại tỏa sáng ở Leicester hôm Chủ nhật vừa qua và đang ở vào phong độ chín muồi trong sự nghiệp, ngay cả sau khi khởi đầu mùa giải chỉ là sự lựa chọn thứ hai.

 

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm