ĐIỂM NHẤN M.U 2-0 Brighton: Romero xuất thần, Lukaku, Matic xứng đáng được Mourinho tin tưởng

18/03/2018 08:41 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – M.U 2-0 Brighton. HLV Jose Mourinho đã có lý khi tin tưởng vào Romelu Lukaku, Nemanja Matic, và Sergio Romero ở trận tứ kết cúp FA đêm qua. Nhưng Luke Shaw thì không...

Sau thất bại đau đớn 1-2 trước Seville và bị loại khỏi Champions League, M.U tiếp đón Brighton quyết tâm rất lớn nhằm gỡ lại thể hiện. Vả lại, Cúp FA cũng là đấu trường mà cơ hội giành một danh hiệu của Mourinho là sáng sủa nhất.

Lukaku mở tỷ số ở phút 37 sau khi đánh đầu cận thành từ đường tạt của Matic. Sang hiệp hai, Brighton ép sân nhiều hơn, nhưng không tài nào thắng được thủ thành Sergio Romero. Không những thế, Brighton còn thủng lưới thêm bàn nữa ở phút 83. Lần này, cầu thủ tạt bóng là Ashley Young, còn người ghi bàn là Matic.

Dưới đây là những điểm nhấn của trận đấu

Matic và Lukaku đền đáp niềm tin của Mourinho.

Một ngày sau khi Jose Mourinho quả quyết rằng Nemanja Matic và Romelu Lukaku là hai cầu thủ hiếm hoi chơi ổn định ở mùa giải này, cả hai đều đã lập công, thậm chí họ còn phối hợp với nhau trong bàn mở tỷ số.

Chú thích ảnh
Bàn mở tỷ số của Lukaku

Đó đã là bàn thắng thứ 25 của Lukaku sau 44 trận ở mùa giải đầu tiên khoác áo M.U. Con số ấy đã gần bằng tổng số bàn thắng Lukaku ghi cho Ev2rton ở mùa giải trước. Và chỉ cần ghi 5 bàn nữa, anh sẽ trở thành cầu thủ M.U thứ 12 trong lịch sử cán mốc 30 bàn thắng. Rõ ràng, tiền đạo người Bỉ đang ngày càng chứng tỏ rằng mình có vai trò quan trọng và xứng đáng dẫn dắt hàng công M.U.

Trong khi đó, Matic vốn là điểm tựa của M.U suốt từ đầu mùa giải, và tiếp tục tái hiện màn trình diễn ấy trước Brighton. Thậm chí, anh còn góp công vào cả hai bàn thắng của đội nhà. Đầu tiên là pha tạt bóng như đặt cho Lukaku băng vào đánh đầu mở tỷ số. Sau đó, chính anh ấn định chiến thắng, cũng bằng một cú đánh đầu.

Chú thích ảnh
Matic ấn định chiến thắng

Trước trận đấu, Mourinho bảo rằng ông sẽ chọn những cầu thủ “xứng đáng” để xuất phát. Và như vậy, lần đầu tiên kể từ khi gia nhập hồi tháng Giêng, Sanchez không được đá chính. Cả Paul Pogba cũng không được thi đấu, dù giữa tuần qua, anh chỉ đá 30 phút trước Sevilla.

2. Romero vẫn đáng tin cậy khi được trao cơ hội

Trận thứ tư liên tiếp, Romero bắt chính tại Cúp FA, và đều giữ sạch lưới cả. Hai trận sạch lưới trước hai đội hạng dưới Derby County và Yeovill Town thì không có gì đáng bàn, nhưng hai đối thủ sau đó là Huddersfield và Brighton – những đội bóng cũng đang thi đấu tại Premier League – thì rõ ràng là đối thủ khó khăn hơn.

Chú thích ảnh
Romero đã giữ sạch lưới trận thứ 4 liên tiếp ở cúp FA
Nếu De Gea ra đi, Romero có còn là giải pháp… tiết kiệm của Man United?

Nếu De Gea ra đi, Romero có còn là giải pháp… tiết kiệm của Man United?

Sergio Romero đang nhận được rất nhiều lời khen về màn trình diễn của anh ở mùa giải này, nhưng thủ môn người Argentina liệu đủ khả năng thay thế vị trí của De Gea ở mùa giải sau?

Trong hiệp một, thủ thành số một của đội tuyển Argentina đã có một pha cản phá xuất sắc cú đánh đầu của đội trưởng Brighton Lewis Dunk, và đặc biệt là cú tung người đẩy pha sút bóng của Juergen Locadia sau đó. Trong suốt cả trận, Romero luôn tỏ ra chắc chắn và hợp lý trong những pha ra vào của mình.

Dự bị cho một thủ thành xuất sắc bậc nhất thế giới cho David De Gea hoàn toàn không phải là một điều dễ chịu, vì cơ hội cạnh tranh vị trí chính thức gần như không có. Nhưng Romero không hề phàn nàn và vẫn luôn tỏ ra tập trung khi được trao cơ hội.

3.Luke Shaw tiếp tục gây thất vọng

Lần đầu tiên kể từ vòng 5 cúp FA, khi M.U làm khách trên sân Huddersfield ngày 17/2, Shaw được đá chính. Đó lẽ ra là cơ hội để anh ghi điểm với cả Mourinho, Southgate, cũng như gây sức ép lên vị trí của lão tướng Ashley Young. Nhưng tài năng trẻ này đã không làm được điều đó.

Chú thích ảnh
Shaw đã đánh mất cơ hội ghi điểm với Mourinho và Southgate

Trong phần lớn thời gian của hiệp một, Mourinho đã phải lao ra đường biên thúc giục Shaw lao lên. Chiến lược gia người Bồ có lúc bực đến nỗi đá tung cả tuyết về phía cameramen và sau đó phải xin lỗi. Khi trận đấu diễn ra được 30 phút, Mourinho yêu cầu Young ra khởi động như một cách để gây sức ép với Shaw. Tình hình vẫn không tiến triển, và ông đành thay anh ra ở đầu hiệp hai,

Đầu mùa giải, Mourinho đã quyết định giữ Shaw ở lại, nhưng sự kiên nhẫn của ông có lẽ cũng có giới hạn. Cầu thủ từng là hậu vệ trái tuổi teen xuất sắc nhất Premier League giờ đã sa sút rất nhiều, và có lẽ sẽ phải tìm cơ hội ở một đội bóng khác.

Xem lại video clip highlights bàn thắng trận M.U 2-0 Brighton

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm