ĐIỂM NHẤN Man United – Feyenoord: Old Trafford vẫn là điểm tựa. Thêm kỷ lục nữa cho Rooney

25/11/2016 06:59 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Man United đã giành chiến thắng 4-0 trước Feyenoord ở vòng bảng Europa League. Qua đó, họ nắm quyền tự định đoạt số phận của mình ở vòng đấu cuối.

1. Old Trafford vẫn là điểm tựa

Các pha lập công của Rooney, Mata, Lingard và Bradley Jones (phản lưới), Man United đã dễ dàng giành chiến thắng 4-0 trước Feyenoord. Chiến thắng này giúp họ nắm quyền tự định đoạt số phận của mình ở vòng đấu cuối với Zorya. Lúc này, “Quỷ đỏ” đang xếp ở vị trí thứ hai với 9 điểm, hơn đội xếp thứ ba Feyenoord 2 điểm.


Man United 4-0 Feyenoord

Ở 5 trận đấu đã qua ở Europa League, Man United thắng 3 thua 2. Điểm đáng nói ở đây là hai trận thua của “Quỷ đỏ” diễn ra khi họ phải thi đấu trên sân khách. Còn nếu được thi đấu trên sân nhà Old Trafford, đội bóng của Jose Mourinho đều giành chiến thắng. Trong khi đó ở Premier League, Man United đã hòa cả 3 trận trên sân nhà gần nhà. Xét về mặt tích cực, Old Trafford vẫn là điểm tựa cho “Quỷ đỏ” trong chuỗi ngày đi tìm lại ánh hào quang.

Có lẽ, hình ảnh năm xưa của Man United sẽ còn lâu lắm mới được tìm lại nhưng với Rooney, anh đã thể hiện một màn trình diễn ấn tượng trước Feyenoord với phong độ giống như thời đỉnh cao. Tiền đạo người Anh ghi một bàn và có một đường kiến tạo thành bàn cho Juan Mata. Còn khi đó, Ibrahimovic cũng có một trận đấu xuất sắc. Trong bốn bàn thắng của Man United vào lưới Feyenoord, tiền đạo người Thụy Điển góp dấu giày vào 2 tình huống. Một đường kiến tạo giúp Rooney mở tỷ số và một tình huống căng ngang khiến thủ môn Jones phản lưới nhà.


Ibrahimovic vẫn nguy hiểm

Bên cạnh đó, cũng phải nhắc đến Henrikh Mkhitaryan. Tiền vệ người Armenia đã có trận đấu xuất phát ngay từ đầu thứ hai trong màu áo Man United mùa này. Lần đầu là ở trận gặp Man City ở Premier League. Trái với khi đó, ở lần này, Mkhitaryan phần nào đã thể hiện được khả năng của mình. Nhanh nhẹn, phối hợp tốt với các đồng đội. Tuy đôi lúc chưa tỏ ra sắc bén nhưng đó là điều dễ hiểu vì Mkhitaryan không được thường xuyên thi đấu. Dẫu vậy, vẫn phải kể đến là tình huống đi bóng qua 3 cầu thủ nhưng bị chặn lại bởi Jens Toornstra. Tuy không có quả đá phạt nào nhưng người hâm mộ thấy được sự tự tin của cầu thủ này. Một yếu cần có để thuyết phục HLV Mourinho cho anh thi đấu nhiều hơn.


Mkhitaryan thi đấu với sự tự tin cao độ

2. Thêm một kỷ lục nữa cho Rooney

Cách đây 12 năm, Rooney có màn ra mắt giải đấu châu Âu bằng cú hat-trick vào lưới Fenerbahce. Một khởi đầu không thể ấn tượng hơn. Ở mùa giải nay hay thậm chí cả mùa giải trước, Rooney đang không có được phong độ cao. Trận đấu rạng sáng 25/11 trước Feyenoord chỉ là một trong số hiếm hoi trận đấu tỏa sáng của tiền đạo người Anh.

Rooney đã ghi bàn từ đường chuyền của Ibrahimovic. Thủ quân Man United phát động tấn công từ bên cánh trái. Tiền đạo người Thụy Điển tự tin dẫn bóng trước vòng cấm của đối thủ rồi tung ra đường chuyền thuận lợi cho Rooney. Cầu thủ 31 tuổi kết thúc bằng một cú lốp bóng kỹ thuật. Hình ảnh ấy là điều các CĐV “Quỷ đỏ” rất mong muốn được thấy nhiều hơn trong mùa giải này.


Rooney ghi bàn kỹ thuật

Bàn thắng không chỉ giúp Man United mở tỷ số trận đấu và đem lại sự tự tin cho các cầu thủ mà ngoài ra, nó còn đem về cho Rooney một kỷ lục nữa. Đây là bàn thắng thứ 39 của Rooney ở trời Âu. Nó giúp anh vượt qua thành tích của Ruud van Nistelrooy để trở thành chân sút số 1 của Man United ở đấu trường châu lục. Thành tích này của Rooney được thực hiện sau 95 trận tại 2 giải đấu do UEFA tổ chức là Champions League và Europa League. Bàn thắng ghi được trước Feynenoord cũng giúp Rooney tiến gần với kỷ lục ghi bàn nhiều nhất cho Man United của huyền thoại Bobby Charlton (249 bàn). Chỉ cần 2 bàn thắng nữa, Rooney sẽ lập thêm cột mốc mới.

3. Kuyt vẫn khiến Man United lo lắng

Khi còn thi đấu cho Liverpool, Dirk Kuyt từng lập một hat-trick vào lưới “Quỷ đỏ” vào năm 2011. Ở trận đấu rạng sáng 25/11, cầu thủ 36 tuổi vẫn khiến Man United phải lo lắng.


Kuyt (phải) vẫn khiến Man United không ít lần lo lắng

Thực tế, Man United có thể không giành chiến thắng trong trận đấu này. Các CĐV Feynenoord có lý do để tiếc nuối khi Dirk Kuyt bỏ lỡ 3 tình huống có thể ghi bàn. Sự kém duyên của tiền đạo người Hà Lan cùng với sự xuất sắc của Romero đã đem lại trận đại thắng này cho Man United. Trong suốt cả trận đấu, các CĐV Feyenoord đã hát “You'll never walk alone”. Một hành động cổ vũ tinh thần của Dirk Kuyt. Tuy nhiên, nó chỉ càng khiến cầu thủ người Hà Lan tự dằn vặt mình khi liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm