ĐIỂM NHẤN Man City 5-3 Monaco: Falcao cuối cùng đã là huyền thoại của... M.U. Cả hai phòng ngự như nghiệp dư

22/02/2017 07:57 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Đây là show diễn của các cầu thủ đến từ Nam Mỹ. Ngoài Aguero và Falcao tỏa sáng rực rỡ thì bên phía đội chủ nhà, Otamendi cùng Fernandinho cũng là những nhân tố đem lại khác biệt cho trận đấu. Monaco vẫn còn trong tay trận lượt về ở phía trước, và với một hàng phòng ngự chắp vá như hiện tại, Pep Guardiola hiển nhiên còn rất nhiều điều phải lo.

Những hàng phòng ngự dở tệ

Nếu Pep Guardiola được đưa đến Anh để biến City trở thành một cỗ máy chiến thắng, thì các ông chủ đội bóng này đã đúng một nửa. Một trận đấu cởi mở, mãn nhãn với 8 bàn thắng được ghi lột trần trụi những vấn đề mà Man City cũng như Monaco đang gặp phải: Tấn công hay nhưng thủ dở tệ. Hòa Celtic 3-3, để thua Barca 4-0, và ngay ở trận lượt về trả thủ ngọt ngào bằng tỷ số 3-1, Pep biến Man City trở thành đội bóng đáng xem bậc nhất tại Champions League. Khi theo dõi Man City thi đấu, người ta có thể cảm nhận rõ sự hoang dại trong từng đường bóng. Họ có thể ghi bao nhiêu bàn tùy thích, và cũng thủng lưới dễ như vậy.


John Stones đã có một ngày nhiều cảm xúc

Màn trình diễn của John Stones trong trận này phản ảnh đúng bộ mặt hiện tại của đội bóng. Cầu thủ trẻ tiêu tốn gần 50 triệu bảng của Man City mắc sai lầm trong bàn thắng thứ 3, nhưng chính anh cũng là người ghi bàn giúp đội nhà nâng tỷ số lên 4-3 ở những thời khắc quyết định. Tương tự là Caballero. Nếu thủ thành này không thể cản phá quả 11m của Falcao ở phút 50 thì Man City rất khó lòng để gượng dậy khi tỷ số đã là 1-3.

Cả 3 bàn thắng phía Monaco ghi được đều có sự trợ giúp đắc lực bởi các cầu thủ phòng ngự nghiệp dư bên phía chủ nhà. Caballero phải hoàn toàn chịu trách nhiệm ở pha bóng thứ nhất, trong khi đó tình huống dẫn tới bàn thắng thứ 2 và thứ 3, lỗi lần lượt nằm ở Otamendi và Stones. Và cũng chỉ duy nhất Otamendi không có cơ hội sửa sai trong trận này. Anh mắc quá nhiều sai lầm ngớ ngẩn, ngoài việc để Mbape thoát xuống ghi bàn dễ dàng, Otamendi cũng là người tắc bóng vô duyên dẫn đến quả 11m của Falcao ở phút 50. Hậu vệ người Argentina đã có một trận đấu tệ hại và được các tờ báo lớn chọn là cầu thủ tệ nhất bên phía City ở trận này.


Thủng lưới 5 bàn, Subasic mắc nhiều sai lầm và bị đánh giá tệ nhất trận

Man City phóng khoáng, nhưng Monaco cũng không muốn làm rầu lòng đội chủ nhà. Thủ thành Subasic trong một thoáng mất tập trung đã để bóng đi vào lưới sau pha dứt điểm không khó của Aguero. Bàn thắng này cũng là cơ sở để Man City trở lại, trong bối cảnh cặp trung vệ Glik và Raggi chơi cũng chẳng khá hơn cặp trung vệ của đội chủ nhà là bao.

Người hùng Aguero trở lại

Phút 35, Aguero thoát xuống đối mặt với thủ thành Subasic sau đường chọc khe tinh tế từ Kevin De Bruyne. Aguero có nhiều sự lựa chọn, và tiền đạo này chọn cách ngã rất đẹp trong vòng cấm, bất chấp việc đã có những tác động cụ thể từ thủ thành phía bên kia. Ông Mateu Lahoz rút ra một tấm thẻ vàng, và Aguero là người phải nhận án phạt này vì hành vi ăn vạ. Chơi không mấy ấn tượng trong hiệp 1, nhưng Aguero là đầu tàu để đưa Man City lột xác hoàn toàn trong hiệp 2. Anh giúp đội bóng cân bình tỷ số 2-2, trước khi kết thúc hoàn hảo đường kiến tạo của David Silva ở phút 71.


Khép lại đêm thăng hoa của mình, Aguero là người kiến tạo để Leroy Sane ấn định tỷ số 5-3 cho đội chủ nhà. Cầu thủ đã để mất vị trí chính thức vào tay tiền đạo 19 tuổi Gabriel Jesus như muốn khẳng định, anh vẫn là một trong những sát thủ hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại.

Falcao cuối cùng cũng chứng tỏ đẳng cấp của mình trên đất Anh

Nếu Aguero là đầu tàu đưa Man City giành chiến thắng, thì Falcao, cầu thủ đeo tấm băng đội trưởng trên tay, cũng là người níu giữ những hy vọng còn lại của Monaco ở sân chơi Champions League. Khi chứng kiến Falcao chơi bóng trên SVĐ Etihad, người ta đã quên sạch hình bóng một tiền đạo vật vờ, với những bước chạy nặng nề trong màu áo Chelsea và Man United ở Premier League 2 mùa bóng vừa qua.

Trở về Pháp khoác áo Monaco, Falcao như tìm lại bản năng ngày nào. Pha đá hỏng 11m ở phút 50 gợi lại những ký ức không tốt của tiền đạo người Colombia những ngày ở Anh, nhưng giống như một sự khẳng định, Falcao biến Stones thành trò hề trước khi tung cú lốp bóng tinh tế vào lưới trong sự ngỡ ngàng của Caballero và toàn bộ hàng phòng ngự Man City.


Falcao làm cả Etihad bàng hoàng với đẳng cấp của mình

Không chắc Falcao có thể ghi bàn trong trận lượt về, nhưng với việc đóng góp 2 bàn cho Monaco ở trận này, đây cũng là lời dằn mặt với các CĐV Premier League và đặc biệt là Man City, đối thủ không đội trời chung với United: Đừng dại mà coi thường "Mãnh hổ".

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm