ĐIỂM NHẤN Man City 3-0 Arsenal: Chiến quả đầu tiên của Pep. Cúp liên đoàn không dành cho Wenger

26/02/2018 07:32 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Man City 3-0 Arsenal. Pep Guardiola đã giành danh hiệu đầu tiên tại xứ sở sương mù sau chiến thắng cực kỳ thuyết phục ở trận chung kết Cúp Liên đoàn diễn ra đêm qua.

Ba cú đấm như trời giáng của Sergio Aguero (phút 18’), Vincent Kompany (58’), và David Silva (65’) khiến Arsenal không tài nào gượng dậy nổi. Trong khi đó, mọi nỗ lực của hàng công lại không thắng nổi một Claudio Bravo xuất thần trong khung gỗ. Trong khi đó, ở trận này, những cầu thủ đắt giá bậc nhất của Arsenal là Granit Xhaka và Shkodran Mustafi (35 triệu bảng) đều chơi cực tệ.

Như vậy, năm thứ hai liên tiếp, cúp Liên đoàn thuộc về Manchester (năm ngoái là M.U), còn Arsenal vẫn chưa một lần giành được danh hiệu này dưới triều đại Wenger, dù đã ba lần lọt vào chung kết.

Dưới đây là những điểm nhấn của trận đấu:

1.Khác biệt là sự hiệu quả

Chú thích ảnh
Man City tận dụng tốt những cơ hội tạo ra

Ở Wembley, Man City không hẳn đã cầm bóng vượt trội Arsenal. Tỷ lệ kiểm soát bóng của họ chỉ là 56% - khá thấp so với một đội bóng do Pep dẫn dắt. Xét về số cơ hội, họ cũng chẳng nhỉnh hơn đối phương khi mỗi bên đều có 3 cú sút cầu môn.

Nhưng khác biệt nằm chính ở đó. Với ba cú dứt điểm trúng cầu môn, Man City có ba bàn thắng. Aguero tận dụng tối đa sai lầm phán đoán sai đường bóng bổng của Mustafi để mở tỷ số bằng một cú lốp điệu nghệ. Kompany rất nhanh chân đệm bóng sau cú sút của Guendogan để nhân đôi cách biệt. Còn pha dứt điểm chéo góc của Silva, đơn giản là không thể cản phá.

Trái lại, Arsenal có không ít cơ hội, song đều không thể thắng nổi sự xuất sắc của Claudio Bravo. Đáng tiếc nhất có lẽ là tình huống ở ngay phút thứ 8 khi Aubameyang dứt điểm cận thành, nhưng thủ môn người Chile đã có pha bay người xuất sắc để cứu thua. Trong những pha đối mặt với Bravo, ở cả trong và ngoài vòng cấm địa, các chân sút Arsenal vẫn không thể chiến thắng.

Ngoài sự xuất sắc của Bravo, hàng thủ Man City ở trận này cũng chơi rất chắc chắn dưới sự chỉ đạo của Kompany, người tưởng như đã hết thời, nhưng đã cực kỳ thành công trong việc hạn chế tối đa sự nguy hiểm của Aubameyang.

2.Danh hiệu nhỏ, ý nghĩa lớn cho Pep

Chú thích ảnh
Đây là bước đà cho cú ăn ba của Pep
Video clip highlights bàn thắng Chung kết Cúp Liên đoàn Anh - Arsenal 0-3 Man City

Video clip highlights bàn thắng Chung kết Cúp Liên đoàn Anh - Arsenal 0-3 Man City

Các bàn thắng của Sergio Aguero, Vincent Kompany và David Silva đã giúp Man City đè bẹp Arsenal 3-0 ở Chung kết Cúp Liên đoàn Anh.

Cúp Liên đoàn chỉ là danh hiệu nhỏ ở Anh, nhưng với Pep nó lại đầy ý nghĩa. Ông đã trải qua một mùa giải đầu tiên trắng tay, và đó là lần đầu tiên trong sự nghiệp HLV Pep Guardiola rơi vào hoàn cảnh ấy.

Mùa thứ hai, Man City của Pep đã được hoàn thiện hơn, đã chơi thuyết phục hơn, nhưng áp lực danh hiệu vẫn còn nguyên, nhất là sau khi họ bất ngờ bị Wigan loại ở vòng 5 cúp FA. Khỏi phải nói, Pep mong chờ chiến thắng ở chung kết cúp Liên đoàn như thế nào. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 5/2016, ông mới lại được tận hưởng cảm giác ăn mừng chức vô địch.

Và chắc chắn, cuộc vui của Man City chưa thể chỉ dừng lại ở đó. Họ vẫn đang một mình một ngựa ở Premier League với 13 điểm nhiều hơn M.U và đá ít hơn một trận, nên vô địch chỉ còn là vấn đề thời gian. Champions League dĩ nhiên khó khăn hơn, nhưng Man City cũng được đánh giá rất cao. Chức vô địch Cúp Liên đoàn giống như một sự giải tỏa về áp lực và sẽ tạo đà cho những danh hiệu sau này của Pep.

3.Wenger vẫn vô duyên với Cúp Liên đoàn

Chú thích ảnh
Wenger vẫn chưa từng vô địch cúp Liên đoàn

Theo thống kê, Arsene Wenger cùng với Sir Alex Ferguson là hai HLV thua nhiều nhất ở chung kết Cúp Liên đoàn (3 lần). Nhưng trong khi Sir Alex đã từng 4 lần vô địch ở sân chơi này (1991-92, 2005-06, 2008-09, 2009-10) thì Wenger lại chưa bao giờ.

Mùa 2005-06, Arsenal thua Chelsea 1-2 trong trận cầu mà “voi rừng” Didier Drogba là cơn ác mộng của Pháo thủ với một cú đúp. Mùa 2011-12, cũng với tỷ số ấy, họ gục ngã trước đội bóng dưới cơ Birmingham City. Và vừa rồi là trận thua tâm phục khẩu phục trước Man City. Với khả năng rất cao sẽ kết thúc mùa giải này trong tình trạng trắng tay, thậm chí còn không lọt vào nổi top 4 Premier League, cơ hội để Wenger sưu tập nốt danh hiệu này trong màu áo Arsenal coi như đã hết.

Một triều đại chuẩn bị kết thúc, với một nốt trầm. Triều đại của Wenger.

Xem lại video clip highlights bàn thắng trận Man City 3-0 Arsenal

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm