ĐIỂM NHẤN Feyenoord 1–0 Man United: Chiến thuật của Mourinho vẫn sai lầm. Rashford cần thêm kinh nghiệm

16/09/2016 08:03 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ra sân với những tên tuổi hàng đầu như Paul Pogba, Anthony Martial nhưng sự chuẩn bị sai lầm về chiến thuật, lối chơi đã khiến Man United không thể giành được điểm nào khi rời sân của Feyenoord.

1. Mourinho lại thất bại

Europa League có thể không phải là giải đấu danh giá và quan trọng đối với Jose Mourinho. Tuy nhiên, thất bại trước HLV Giovanni van Bronckhorst của Feyenoord vẫn là điều gì đó đáng xấu hổ với “Người đặc biệt”. Thất bại tại Europa League đã là thất bại thứ 2 liên tiếp của Man United. Thành tích này đã khiến những thành quả mà Jose Mourinho gây dựng trong 3 vòng đấu đầu tiên ở Premier League tan thành mây khói. Giờ đây, không ít CĐV “Quỷ đỏ” đã đặt dấu hỏi về khả năng huấn luyện của HLV người Bồ Đào Nha.


Mourinho nên cảm thấy xấu hổ vì thất bại trước HLV Giovanni van Bronckhorst

Trận derby Manchester diễn ra vào cuối tuần trước, Man United mặc dù để thua 1-2 nhưng sau trận đấu, vẫn có nhiều CĐV lạc quan với màn trình diễn của đội bóng. Thực tế, “Quỷ đỏ” trận đấu đó đã chiến đấu tới giây phút cuối cùng. Còn trong trận đấu với Feyenoord đêm qua, người ta không còn thấy một “Quỷ đỏ” như thế nữa. Thay vào đó, người ta lại thấy dáng dấp Man United dưới thời Louis van Gaal ngày nào. Một Man United luôn cầm bóng nhiều và ru ngủ các CĐV.

Trong một giờ thi đấu đầu tiên, Man United thi đấu bế tắc, bất lực trước sự chắc chắn của hàng thủ Feyenoord. HLV Mourinho buộc phải thay liền một lúc 3 cầu thủ. Zlatan Ibrahimovic, Memphis Depay và Ashley Young thế chỗ cho Marcus Rashford, Anthony Martial và Juan Mata. Sự thay đổi này nhằm mục đích tăng sự mạnh mẽ và tốc độ cho Man United. Tất nhiên, sự tập trung sẽ dồn vào Ibrahimovic. Thế nhưng, sự thay người chiến lược này còn khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Bởi việc thay đổi khiến “Quỷ đỏ” tập trung tấn công cánh. Vì thế, họ để lộ nhiều khoảng trống ở hai biên hơn. Và chỉ cần tận dụng tốt một sơ hở của Marcos Rojo, Nicolai Jorgensen đã thoải mái đi bóng rồi kiến tạo cho Vilhena ghi bàn ở phút 79.


Sự thay đổi người không khiến Man United thi đấu hay hơn

Bàn thắng của Vilhena là tình huống hiếm hoi Feyenoord gây được nguy hiểm trước vòng cấm của De Gea trong trận đấu này. Nhưng họ đã tận dụng tốt cơ hội của mình. Thậm chí, họ còn có thể đã có bàn thắng ở ngay trong hiệp 1 nếu pha dứt điểm tại phút 40 trong vòng cấm của Jens Toornstra chỉnh chu hơn. Dẫu vậy, chiến thắng 1-0 của Feyenoord cũng đủ để Man United tiếp tục nối dài chuỗi thành tích tệ hại khi thi đấu trên sân khách tại Europa League. Kể từ khi HLV Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013, Man United mới chỉ giành chiến thắng 2 trên tổng số 11 trận làm khách. Và họ đã không thể thắng trong 6 trận gần nhất.


Vilhena khiến thành tích sân khách của Man United tại Europa League trở nên thảm hại hơn

2. Thất bại của những người Pháp

Man United trận gặp Feyenoord ra sân với đội hình không giống lúc đối đầu với Man City. Dẫu vậy, “Quỷ đỏ” nhìn vẫn rất mạnh mẽ trên giấy tờ. Họ vẫn có những tên tuổi có thể trông cậy được như Paul Pogba, Anthony Martial hay thậm chí là cả Marcus Rashford. Nhưng cách bố trí đội hình của Mourinho đã khiến các cầu thủ của ông không thể phát huy hết sức mạnh.

Paul Pogba đã thi đấu trọn vẹn 90 phút nhưng sức ảnh hưởng của anh là không nhiều. Với những người khắt khe, họ lại một lần nữa chế giễu tiền vệ người Pháp vì “mất tích”. Xuất phát với vai trò số 10 nhưng Pogba lại có thiên hướng chơi lệch sang trái. Với sự hỗ trợ của Morgan Schneiderlin ở dưới, tiền vệ 23 tuổi thoải mái dâng cao. Đây là vị trí ưa thích của Pogba tại Juventus. Nhưng ở Rotterdam, tiền vệ người Pháp lại không tái hiện được phong độ có được khi thi đấu ở Italy. Anh hiếm khi tạo ra được cơ hội thực sự cho các đồng đội. Đồng thời, những pha dứt điểm của Pogba cũng thiếu chính xác.


Pogba không thể hiện được mình dù được chơi ở vị trí ưa thích

Trong khi đó, Martial đã có một trận đấu gây thất vọng. Tình huống đáng kể nhất có lẽ pha dứt điểm ở sát vòng cấm ở phút 24. Một pha dứt điểm căng nhưng tiếc rằng lại đi chệch cầu môn. Thực tế, từ đầu mùa giải tới giờ, đây là trạng thái chung của Martial. Tiền đạo người Pháp không còn duy trì được khả năng săn bàn ở mùa giải trước nữa. Khi Mourinho tiến hành thay người, chẳng ai bất ngờ khi số áo của Martial hiện lên.


Martial thi đấu quá nhạt nhòa

3. Rashford vẫn cần tích lũy kinh nghiệm

Trận đấu này, Wayne Rooney vắng mặt, còn Marcus Rashford ra sân ngay từ đầu. Đây đúng là những gì CĐV “Quỷ đỏ” mong muốn từ lâu. Đây là trận đấu đầu tiên Rashford được ra ngay từ đầu kể từ trận chung kết FA Cup vào tháng Năm.

Trong phần lớn thời gian thi đấu trên sân, tiền đạo trẻ tuổi của “Quỷ đỏ” đã bị cô lập với các đồng đội. Anh mất liên lạc với Martial bên cánh trái và Juan Mata bên cánh phải. Thậm chí, ở giai đoạn đầu của trận đấu, Rashford còn nhận được sự chăm sóc đặc biệt của Eric Botteghin. Tất cả điều đó khiến Rashford nhạt nhòa và bị thay ra ở phút 63.


Rashford nhận được sự quan tâm đặc biệt của các hậu vệ Feyenoord


Tiền đạo người Anh quá đơn độc trên hàng công

Zlatan Ibrahimovic vào sân thay cho Rashford mang theo nhiều hy vọng của HLV Mourinho. HLV người Bồ Đào Nha luôn muốn sở hữu những tiền đạo giống như Didier Drogba hay Diego Costa của Chelsea. Đó là mẫu tiền đạo có thể độc lập tác chiến nhưng ở vẫn có thể phối hợp làm tường tốt cho các đồng đội phía sau. Tuy nhiên, 30 phút ít ỏi trên sân là không đủ để tiền đạo người Thụy Điển đáp ứng được yêu cầu của Mourinho.


Hiệp Hoàng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm