ĐIỂM NHẤN Arsenal 0-0 Crvena Zvezda: Hàng công quá cùn. Wenger tìm được Petr Cech mới

03/11/2017 07:45 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Hàng công thiếu ấn tượng đã khiến Arsenal bị Crvena Zvezda cầm hòa không bàn thắng trên sân nhà Emirates. Tuy nhiên, điểm sáng của Pháo thủ trận này là thủ môn trẻ tuổi Matt Macey. Bên cạnh đó, Jack Wilshere vẫn chứng tỏ được mình xứng đáng cho một suất ở đội tuyển Anh trong tương lai.

Hàng công thiếu ấn tượng

Trận đầu tiên lượt về với Crvena Zvezda diễn ra không như mong đợi nhưng Arsenal vẫn giành được 1 điểm và còn 2 trận dự phòng cho tấm vé vào vòng loại trực tiếp Europa League.

Cũng giống ở Serbia cách đây 2 tuần, Pháo thủ với đội hình trẻ đã cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự của Zvezda nhưng lại tỏ ra thiếu sắc nét để hiện thực hóa những cơ hội đã tạo ra thành bàn thắng. Trong khi Olivier Giroud đã ghi bàn thắng muộn giúp Arsenal giành trọn 3 điểm ở trận lượt đi thì lại không có một phép thuật nào xảy ra trong trận lượt về cả.

Điều này dẫn đến việc Arsenal để mất điểm lần đầu tiên ở Europa League đồng thời chấm dứt luôn chuỗi 13 trận thắng trên sân nhà, đây cũng là chuỗi trận thắng dài nhất kể từ khi họ chuyển tới sân Emirates. Tuy nhiên, cơ hội đi tiếp của Arsenal tại bảng H vẫn rất cao khi họ chỉ cần giành 1 chiến thắng trong 2 trận đấu với FC Cologne và BATE Borisov. Wenger sẽ có nhiều cơ hội để xoay tua đội hình trong 2 trận đấu cuối này.

Chú thích ảnh

Trong trận đấu đêm qua, chiến lược gia người Pháp đã có 11 sự thay đổi so với trận thắng Swansea cuối tuần trước. Có nghĩa là các cầu thủ trụ cột sẽ được nghỉ ngơi để tập trung cho trận đại chiến với Man City cuối tuần này.

Cơ hội sáng sủa nhất của Arsenal trong hiệp 1 thuộc về Olivier Giroud. Cầu thủ người Pháp nhận bóng từ Ainsley Maitland-Niles rồi tung cú sút sệt nhưng đã bị cản phá bởi Milan Borjan. Ngoài ra trong cả 45 phút đầu tiên, Arsenal chơi thiếu nhịp điệu và gặp rất nhiều khó khăn trong việc mở tỷ số.

Sự thất vọng tiếp tục trong hiệp hai, Jack Wilshere gần như đã có thể ăn mừng khi đánh bại được thủ thành Borjan nhưng cú sút của anh lại bị phá ra bởi trung vệ Damien Le Tallec ngay lập tức. Eddie Nketiah – người hùng ghi 2 bàn vào lưới Norwich  tuần trước – cũng được tung vào sân trong 20 phút cuối trận nhưng cũng không thể giúp Pháo thủ có được bàn thắng.

Trong những phút còn lại, Arsenal vẫn còn 2 quyền thay đổi người nhưng HLV Wenger quyết định không sử dụng.

Matt Macey đã chứng tỏ giá trị

Macey là thủ môn thứ 3 của Arsenal. Anh đã chờ đợi rất lâu để có cơ hội đứng trong khung gỗ của Pháo thủ. Dựa vào màn trình diễn của Macey hôm nay, HLV Wenger có thể tự tin rằng ông đã tìm thấy một phương án thay thế lâu dài cho Petr Cech.

Chú thích ảnh

Trên thực tế, Macey đã ra mắt Arsenal trong trận đấu với Norwich ở Carabao Cup tuần trước trong bối cảnh thủ thành số 2 David Ospina bị chấn thương. Với chiều cao 1m98 cùng phản xạ tuyệt vời, cầu thủ 23 tuổi đã cho thấy giá trị của mình kể từ khi gia nhập CLB hồi năm 2013.

Pha cứu thua đầu tiên của Macey là cản phá cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Slavoljub Srnic, mặc dù trước đó chính Srnic cũng đã trượt chân. Pha cứu thua thứ hai ở phút 36, anh đang quỳ dưới đất nhưng đã bật dậy cực nhanh để đẩy cú đánh đầu của Vujadin Savic lên xà ngang.

Sang hiệp 2, Macey chỉ có 1 pha cản phá đơn giản để mang về trận giữ đầu tiên sạch lưới cho Arsenal. Có một điều chắc chắn rằng đây không phải trận cuối cùng giữ sạch lưới của anh trong màu áo Pháo thủ.

Video clip highlights bàn thắng trận Arsenal 0-0 FK Crvena Zvezda

Video clip highlights bàn thắng trận Arsenal 0-0 FK Crvena Zvezda

Dù được thi đấu trên sân nhà nhưng Arsenal vẫn để hòa Crvena Zvezda không bàn thắng ở lượt trận thứ tư vòng bảng Europa League. 

Wilshere thất bại trong việc chứng minh Southgate đã sai

Wilshere bước vào trận đấu đêm qua với mục tiêu chứng minh cho HLV Gareth Southgate thấy rằng ông đã sai khi loại anh khỏi ĐTQG Anh. Tuy nhiên, màn trình diễn “dưới chuẩn” của Wilshere có lẽ sẽ không khiến Southgate phải hối hận.

Chú thích ảnh

Cầu thủ 25 tuổi luôn là điểm sáng của Arsenal trong những trận ở Europa League nhưng lại khá mờ nhạt trước Crvena Zvezda đêm qua. Anh thường xuyên mắc kẹt ở cánh trái, đói bóng và không có những đường chuyền đẹp để hỗ trợ cho Giroud.

Sự thất vọng được đẩy lên cực độ với hình ảnh Wilshere đẩy Filip Stojkovic bằng cả hai tay bên đường biên, một hình ảnh gợi nhớ lại tấm thẻ đỏ của anh ở đội U23 hồi đầu mùa giải này. Lần này, Wilshere đã thoát thẻ bằng một cuộc nói chuyện nghiêm túc với trọng tài. Tuy nhiên, đó là lời cảnh báo cho thấy Wilshere quá kém trong việc kiểm soát cảm xúc.

Nhưng cũng phải nói thêm Wilshere không nhận được sự hỗ trợ tối đa nhất từ các đồng đội. HLV Arsene Wenger không để tiền vệ người Anh được chơi cùng những cầu thủ phù hợp. Lối chơi của Wilshere cần một chân chuyền đẳng cấp để phối hợp, và rõ ràng Theo Walcott và Francis Coquelin đều không giỏi trong lĩnh vực này.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm