Derby Manchester: Còn lại gì cho Mancini?

07/12/2012 18:57 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Chiếc ghế của Roberto Mancini ở Man City cũng không còn vững vàng như trước, thậm chí nó đang lung lay dữ dội.

Có cảm giác mỗi khi đội bóng thất bại, Mancini luôn cố đá quả bóng trách nhiệm sang chỗ khác, và ít khi chịu thừa nhận sai lầm. Hoặc Mancini luôn bao biện cho thất bại bằng những lời giải thích ngô nghê nhất theo kiểu “thành bại tại…ông trời”?!



Mancini sẽ có cơ hội cuối cùng?  - Ảnh Getty

Tất nhiên, không thể quy hết trách nhiệm cho Mancini nhưng chắc chắn rằng ông không thể không có lỗi, thậm chí lỗi mà ông mắc phải rất lớn là đằng khác.

Man City năm thứ 2 liên tiếp bị đá văng khỏi Champions League, Mancini sao không có lỗi được cơ chứ? Nội bộ Man City có những mâu thuẫn cũng một phần do Mancini không quản được quân?! Rồi cả những chiến thuật dị thường với cách lắp ghép đội hình…không giống ai khiến đội bóng nhiều lần ôm hận thì lỗi không phải do ông chẳng lẽ tại ông trời?!

Ừ thì Mancini “có quyền” đạp lên dư luận mà đi, nhưng dư luận cũng “có quyền” lên án, phê phán cũng như vạch rõ bản chất con người Mancini.

Mancini không hề kém tài năng nhưng tại sao ông chưa bao giờ được xem là một HLV “lớn”? Ông vứt bỏ hết lòng tự trọng sang một bên, hiếm khi thể hiện tinh thần trọng thị và cầu thị, thường tự huyễn hoặc bản thân mình.

Xét về tính chuyên môn, Mancini sai lầm ở chỗ tư duy chiến thuật không rõ ràng. Muốn đội bóng chiến thắng mà thay đổi chiến thuật và cầu thủ xoành xoạch? Muốn chủ động cầm nhiều bóng nhưng lại thiếu những con người hội tụ các tố chất để thi triển, duy trì lối chơi ấy mà vẫn cố gò ép? Muốn đội bóng chiến thắng mà giữ khư khư sơ đồ 4-2-3-1 cũ kỹ, rồi bấn loạn hoán đổi sang những hình thái chiến thuật khác một cách tuỳ tiện và dẫn đến thất bại?

Nếu Mancini dẫn dắt Chelsea thì ông chắc chắn đã bị…sa thải rồi. Người đồng nghiệp và cũng là đồng hương Di Matteo của Mancini đã khăn gói rời nước Anh sau chuỗi kết quả bết bát. Mancini chưa, hoặc sẽ bị sa thải nếu ông không rút ra kinh nghiệm cho mình từ bài học nhãn tiền ấy. Nhưng ai đời có ông chủ nào sa thải HLV khi mà người ấy giúp đội bóng đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng sau 15 vòng đấu ở cái giải bóng đá được xem là hấp dẫn nhất hành tinh (Premier League)? Xem ra Mancini vẫn còn may mắn lắm!

Derby Manchester là cơ hội để Mancini chứng tỏ bản thân. Đây là thời điểm mà ông không được phép phạm bất kì sai lầm nào vì những sai lầm có thể sẽ đẩy Mancini vào cửa tử. Điểm tựa và niềm tin chiến thắng cho ông và đội bóng có thể là chiến thắng lịch sử 6-1 hôm 23/10 năm trước hay chiến thắng 1-0 tại Etihad hôm 30/4/2012 trước Man United.

Đó đều là những ký ức đẹp. Nhưng miền ký ức ấy dẫu có đẹp đến đâu cũng chỉ là…ký ức. Con người ta không thể sống bằng những ký ức, và mãi vin vào nó để tạo nên sức mạnh tinh thần. Derby Manchester cuối tuần này, tại Etihad, Mancini tiếp tục khiến đội bóng của Sir Alex bẽ bàng hay lại hai hàng lệ rơi?

Hãy chứng tỏ đi Mancio, trước khi quá muộn!

Tuấn Kiệt
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm