De Bruyne trở lại, Man City không cần mua sắm vẫn mạnh

20/12/2018 19:08 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Còn 4 ngày nữa mới chính thức đến thời khắc Giáng Sinh, nhưng Man City đã nhận được món quà sớm từ ông già Noel. Đó là màn tái xuất của Kevin De Bruyne trong trận đấu với Leicester ở vòng tứ kết Cúp Liên Đoàn.

Aro Muric, người hùng tuổi 20 của Man City

Aro Muric, người hùng tuổi 20 của Man City

Aro Muric, thủ thành 20 tuổi của Man City trở thành người hùng trong chiến thắng trước Leicester với hai pha cản phá quan trọng trong loạt sút luân lưu, giúp Man City giành quyền đi tiếp ở Cúp Liên Đoàn.

Rõ ràng người Man City nhớ De Bruyne hơn bao giờ hết. Trận đấu tại Cúp Liên Đoàn đêm thứ Ba vừa qua mới là lần ra sân thứ 6 của tuyển thủ người Bỉ trên tất cả các đấu trường. Trước đó, anh chỉ đá chính một lần duy nhất ở Champions League, thêm vào đó là bốn lần vào sân từ ghế dự bị tại Premier League.

Gần hai tháng cho một sự trở lại

Tình trạng thể lực kém ổn định của anh, một phần bởi hai chấn thương đầu gối liên tiếp, là lời giải thích cho sự hiện diện thưa thớt trong màu áo Man City từ đầu mùa tới giờ. Mặt khác, Pep Guardiola cố gắng tìm cách vận hành không phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào. Hai mùa trước, những ý tưởng tấn công của đội chủ sân Etihad luôn phải qua bộ não có tên Kevin De Bruyne. Mùa này, sự tiến bộ của song sát Silva, Bernardo Silva và David Silva, đem đến lời giải cho mong muốn của Guardiola. Thất bại trước Chelsea hồi đầu tháng, trận thua đầu tiên của nhà ĐKVĐ Premier League mùa này, một lần nữa làm nỗi nhớ De Bruyne hiện về. Man City thiếu một mũi công phá quan trọng khi lối chơi của họ bị thầy trò Maurizio Sarri bắt bài thành công.

De Bruyne chỉ mất 14 phút để nhắc tất cả về bản thân mình. Một pha dứt điểm từ xa ngoạn mục mang về bàn mở tỷ số cho Man City. Đó là những gì đội chủ sân Etihad cần ở cầu thủ 27 tuổi này. Không thi đấu trọn vẹn 90 phút, nhưng De Bruyne vẫn mang đến nét tươi mới trong cách tấn công của Man City, nhờ những đường chuyền sắc sảo và khả năng đe dọa hàng thủ Leicester. Nếu các chân sút Man City sắc sảo hơn, thầy trò Guardiola đáng ra đã giải quyết trận đấu trong 90 phút, thay vì phải chờ tới loạt luân lưu để đảm bảo một vị trí ở vòng bán kết. Nhiều cổ động viên Man City cảm thấy tiếc nuối, bởi Man City đáng ra đã bảo toàn được ngôi đầu ở Premier League nếu như De Bruyne tái xuất sớm hơn ngày diễn ra trận đấu Cúp Liên Đoàn.

Có De Bruyne, Man City không cần mua sắm

Dẫu sao, Premier League bây giờ mới bước vào thời điểm khốc liệt, cụ thể là quãng thời gian 4 trận trong vòng hai tuần cuối năm 2018, đầu năm 2019. De Bruyne và cả Sergio Aguero, một sự tái xuất khác, vẫn đang trong quá trình trở lại với trạng thái thể lực sung mãn. Sự trở lại của họ rõ ràng là những điều ước Man City gửi tới ông già Noel dịp Giáng Sinh này. Họ bị Liverpool vượt mặt, nhưng khoảng cách chỉ 1 điểm vẫn đem đến cơ hội cho Man City dịp cuối năm.

Với cá nhân De Bruyne, đây là thời điểm lý tưởng để anh phát huy tốt nhất năng lực. Cuối mùa trước, HLV Pep Guardiola từng lo lắng về sự quá tải của tuyển thủ người Bỉ này. Việc anh là nhân tố quan trọng trong hành trình lọt vào bán kết World Cup 2018 của đội tuyển Bỉ càng khiến cầu thủ này mong manh hơn. Anh dính chấn thương đầu gối ở một buổi tập hồi đầu mùa. Trở lại không lâu, cầu thủ này lại gặp vấn đề ở đầu gối trong trận đấu ở vòng đấu trước đó của Man City ở Cúp Liên Đoàn, chiến thắng 2-0 trước Fulham.

Hơn 10 ngày nữa, kỳ chuyển nhượng mùa đông sẽ mở cửa. Các đội bóng ở Premier League ít nhiều bắt đầu có những động thái bổ sung lực lượng cho phần còn lại của mùa giải. Man City được cho là muốn có sự phục vụ của Isco, tiền vệ đang thất sủng ở Real Madrid. Tuy nhiên, mức giá 100 triệu bảng đội chủ sân Bernabeu đặt ra trở thành một trở ngại lớn, trong bối cảnh đội bóng này đang dính nghi án lách luật để tránh vi phạm Luật công bằng tài chính. Sự trở lại ấn tượng của De Bruyne có thể là cái cớ thuyết phục để Guardiola không cần phải bận tâm với những vụ mua sắm trong tháng Một tới.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm