'Đây là thời điểm tệ nhất để Liverpool gặp M.U'

23/02/2019 14:18 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là bình luận của cựu đội trưởng Blackburn Tim Sherwood trên kênh Sky Sports. Theo người đã cùng Blackburn Rovers chinh phục những đỉnh cao của bóng đá Anh thời kỳ đầu tiên của Premier League hơn 20 năm trước, “Nếu bạn hỏi liệu M.U có muốn đá với Liverpool vào lúc này không, họ chắc chắn sẽ trả lời “có”, bởi họ đang bay rất cao vào lúc này, và họ muốn làm hỏng mùa giải của Liverpool”.

Đại chiến MU vs Liverpool quan trọng với HLV Solskjaer thế nào?

Đại chiến MU vs Liverpool quan trọng với HLV Solskjaer thế nào?

Cả nước Anh và giới hâm mộ túc cầu nhìn vào cuộc chiến của hai thế lực giàu truyền thống nhất xứ sương mù trong trận derby Ngoại hạng Anh vòng 27 này. Vì thế, đây là cơ hội để HLV Solskjaer ghi điểm trong mắt fan và ban lãnh đạo đội bóng.

Sherwood sau đó thú nhận rằng, anh nói thế bởi vì anh ủng hộ Man City vô địch Premier League mùa này, nhưng đến trẻ con cũng có thể đồng ý với ý kiến rằng, nếu M.U đánh bại Liverpool trong trận đấu được chờ đợi tối Chủ nhật này, sẽ có tới hai đội được hưởng lợi, và họ cùng ở Manchester. Man Xanh chỉ mong Liverpool thua để giữ lại ngôi đầu bảng, dù cùng điểm với Liverpool, nhưng lại đang hơn tới 10 bàn hiệu số thắng bại. Man Đỏ tiếp tục tìm cách thoát khỏi áp lực từ phía sau của Arsenal và hy vọng thu hẹp khoảng cách với Tottenham đang đứng thứ 3. Đấy là một kịch bản chết chóc cho đội quân của Juergen Klopp.

Một số nhà bình luận của Anh đang cho rằng, áp lực thực chất đang đè nặng lên vai Liverpool. Áp lực ấy đã tăng lên trong mấy tuần qua, bởi sự trở lại của Man City và Cúp châu Âu, khiến đội bóng áo đỏ bị phân tâm. Ngôi đầu bảng Premier League của họ đang bị Man City “chia sẻ” sau 2/3 chặng đường, và trận hòa không bàn thắng với Bayern Munich ngay trên sân Anfield có thể để lại rất nhiều hệ lụy cho họ vào thời điểm này. Đương nhiên, Klopp muốn thắng ở Anfield, nhưng cuối cùng đã không thể, và khi ông nói, hòa là một kết quả không tồi thực ra là một cách ám chỉ nước đôi, rằng Liverpool vẫn rất rộng cửa ở trận lượt về trên đất Đức. Nhưng từ nay đến đó còn ba tuần nữa, và ai biết, khi Liverpool đến Allianz Arena cho trận lượt về, tình thế ở Premier League trong cuộc đua giữa Man City và Liverpool sẽ như thế nào.

Trận đấu với Bayern cho thấy một vấn đề của Liverpool: Sự phụ thuộc quá mức vào bộ ba Salah-Firmino-Mane. Thống kê cho thấy, trong 2 mùa bóng gần nhất, khi không ai trong số các tiền đạo này ghi bàn trong trận, Liverpool chỉ thắng được 3/24 trận như thế, hòa 11 trận và thua 10! Đương nhiên, có những vấn đề dẫn đến sự “khô hạn” ấy, chẳng hạn một trong số họ vắng mặt vì lý do nào đó. Mùa này, lần gần nhất Liverpool chiến thắng trong một trận đấu mà bộ ba tấn công im lặng là trận derby Merseyside với Everton, với bàn quyết định được tiền đạo dự bị Origi ghi ở phút… 96, sau sai lầm của thủ môn Pickford (Origi được đưa vào sân ở phút 84). Lần gần nhất họ thắng ở Cúp châu Âu khi cả ba chân sút ấy đều tịt ngòi là trận đấu trên sân Hoffenheim hồi tháng 8/2017, với các bàn thắng của Alexander-Arnold và một bàn phản lưới nhà sau cú dứt điểm của Milner.

Một điều chắc chắn, Klopp không hề mong đợi bộ ba ấy lại vô duyên nữa trong trận đấu lớn ở Old Trafford, một trận đấu cực kỳ quan trọng mà có lẽ đã làm họ hơi xao lãng một chút trước Bayern ở Anfield, bởi mùa này, khát khao cháy bỏng nhất của Liverpool là đoạt ngôi vương Premier League. Một trận hòa ở Old Trafford sẽ đủ để đưa Liverpool trở lại ngôi đầu bảng, một chiến thắng sẽ là điều tuyệt diệu nhất, nhưng một thất bại có thể là thảm họa đem đến rất nhiều hệ lụy. Mà M.U, sau thất bại trước PSG, đã trở về giải quốc nội một cách ngạo nghễ nhất có thể, dù rằng, thắng một Chelsea đang kiệt quệ ý tưởng và khủng hoảng phong độ cũng chẳng có gì quá to tát. Nhưng M.U giống như một viên đạn đã lên nòng, đầy khao khát chiến thắng và sự khẳng định, chắc chắn sẽ là một lực cản khủng khiếp đối với tham vọng Premier League của Liverpool.

Solskjaer có thể đã cám ơn Liverpool vì đã đánh bại M.U 3-1 hôm 16/12 năm ngoái, trong trận đấu thứ 201 giữa họ, và hệ quả của nó là việc Mourinho bị sa thải, mở rộng cánh cửa để vị HLV người Na Uy ngồi lên ghế nóng HLV. Đó cũng chính là sự mở đầu cho một cuộc hồi sinh mạnh mẽ của M.U dưới tay Solskjaer, với tổng cộng 13 trận đấu ở các mặt trận. Bảng tổng kết tạm thời rất ấn tượng: 11 trận thắng, 1 trận hòa và chỉ 1 thất bại! Và nếu con số này được nâng lên thành 12 chiến thắng, với việc M.U đánh bại Liverpool ở Old Trafford tối Chủ nhật này, thì mọi chuyện càng trở nên thú vị hơn. Đấy liệu có phải là cách thể hiện sự biết ơn tốt nhất trong bóng đá không nhỉ?

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm