Đá kiểu Klopp, Liverpool khó có danh hiệu

26/09/2017 20:06 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng trước Leicester cuối tuần qua là trận đấu mang đậm phong cách của Liverpool dưới thời Juergen Klopp. Nhưng kiểu chơi ấy rất có thể sẽ khiến đội chủ sân Anfield một lần nữa lỡ hẹn với những danh hiệu.

Đã qua rồi thời điểm Liverpool phải đối diện với những cơn đau đầu về nhân sự, chẳng hạn như chọn ai giữa Fabio Borini và Rickie Lambert, hay sự lo lắng khi Fernando Torres dính chấn thương và trong tay chỉ còn duy nhất David N’Gog ở trạng thái lành lặn.

Yên tâm hàng công, đau đầu hàng thủ

Nỗi lo với Klopp lúc này là làm thế nào để phát huy hết các lựa chọn trên hàng công trong bối cảnh Sadio Mane vừa mãn hạn treo giò và Philippe Coutinho lấy lại phong độ vốn có, lý giải vì sao Barcelona theo đuổi anh suốt mùa hè vừa qua. Pha ghi bàn từ một quả đá phạt ở trận gặp Leicester khiến tuyển thủ người Brazil trở thành lựa chọn không thể đụng đến. Vẫn còn đó sự cơ động bên cánh phải của Mohamed Salah, tác giả bàn mở tỷ số trận đấu cuối tuần qua sau cú căng ngang của Coutinho, cộng thêm tốc độ đáng kinh ngạc của Mane và sự sắc sảo của Roberto Firmino. Cũng không thể bỏ qua Daniel Sturridge, người đã hỗ trợ để Jordan Henderson ghi bàn thắng thứ ba cho Liverpool. Ý tưởng tốt nhất cho trận đấu gặp Spartak Moskva ở Champions League giữa tuần này là đưa Mane trở lại đội hình chính thức, và đẩy Coutinho từ biên vào hàng tiền vệ.

Bất luận Klopp đưa ra những lựa chọn nào cho hàng công Liverpool, khả năng săn bàn của đội chủ sân Anfield vẫn ổn định. Nhiệm vụ khó khăn nhất với chiến lược gia người Đức, người sắp kỷ niệm 2 năm gắn bó với Liverpool, nằm ở hàng phòng ngự, nơi có thể cản trở cơ hội để ông mang những ngày tháng vinh quang trở lại sân Anfield. Người tiền nhiệm của ông, Brendan Rodgers, thấm thía rất rõ tầm quan trọng của hàng thủ tới cơ hội vô địch Premier League cách đây 3 năm. Không thể phủ nhận thứ bóng đá của Klopp đang đem đến sự ngưỡng mộ, nhưng mặt trái của nó là 11 bàn thua sau 6 trận ở Premier League, và Liverpool sẽ hành quân tới nước Nga để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên sau trận hòa 2-2 trước Sevilla ở lượt đấu đầu tiên.

Liverpool khủng hoảng, sẽ trắng tay mùa này?

Liverpool khủng hoảng, sẽ trắng tay mùa này?

Mùa giải mới đi qua được hơn một tháng, nhưng những tín hiệu u ám đang xuất hiện ở Liverpool. Thầy trò Juergen Klopp đã trải qua chuỗi 4 trận không thắng, và mới đây đã bị loại khỏi Cúp Liên Đoàn.

Liverpool thiếu sự kiểm soát

Klopp thật ra biết rõ về gót chân Achilles của Liverpool: “Rõ ràng chúng tôi để thủng lưới quá nhiều. Thật là khó khăn cho tôi, nhưng tôi là một HLV giỏi về khâu phòng ngự. Vấn đề ở hàng thủ là ý thức chiến thuật”. Điều đáng lo ngại là Liverpool không giỏi trong khả năng tiết chế sau khi có được lợi thế dẫn bàn. Bàn thắng của Shinji Okazaki ngay trước khi hiệp một khép lại đáng ra không được công nhận sau một tình huống phạm lỗi với thủ thành Simon Mignolet. Mặt khác, Leicester luôn đưa ra câu trả lời sau mỗi tình huống khó khăn. Sau khi Henderson nâng tỷ số lên 3-1, mọi chuyện tưởng như đã kết thúc. Thế rồi chỉ một phút sau, Jamie Vardy rút ngắn cách biệt. Mignolet, người luôn đứng rất gần ranh giới của người hùng và tội đồ trong khung thành, đã phải trổ tài cản phá quả phạt đền của Vardy sau khi chính anh phạm lỗi với tiền đạo của Leicester trong vòng cấm.

Liverpool lúc này không thiếu sự hỗn loạn, rất ít sự thực dụng, và Klopp biết rất rõ điều đó: “Các đội bóng có thể giữ thế trận mở nếu chúng tôi không tìm cách giải quyết trận đấu. Chúng tôi thay đổi nhịp điệu, tạo cơ hội cho đối thủ và điều này thật không sáng suốt chút nào. Đó là điều chúng tôi cần phải thay đổi”.

Ông tin rằng các cầu thủ của mình đã không đứng ở đúng vị trí: “Chúng tôi chơi bóng có phần chậm đi và họ lập tức xuất hiện. Ngay khi chúng tôi lấy lại nhịp điệu và chơi bóng với định hướng đúng và xử lý đúng thời điểm, các đối thủ không thể có cơ hội để áp sát. Chúng tôi cần phải giữ được sự tập trung, và tiếp tục duy trì sự lấn lướt. Nếu muốn chuyển đổi, chúng tôi phải ở thế chủ động”.

Trong khi thứ bóng đá của Mourinho xấu xí nhưng hiệu quả, thì Klopp lại có nguy cơ trắng tay với thứ bóng đá đẹp mắt của mình.

Đức Hùng (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm