Conte ca ngợi ‘cái đầu lạnh’ của Costa

19/03/2017 13:24 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Mặc dù bị phạm lỗi liên tục trong trận đấu với Stoke City đêm qua nhưng Diego Costa vẫn giữ được cái đầu lạnh và không hề để xảy ra xô xát trên sân. Anh đã nhận được lời khen ngợi từ HLV Antonio Conte sau trận đấu.

Trận đấu giữa Chelsea và Stoke City đã diễn ra vô cùng kịch tính. Điểm nổi bật trong trận đấu này không chỉ là bàn thắng của Cahill ở phút 87 hay quả penalty của Jonathan Walters mà còn là những pha va chạm giữa Diego Costa và các hậu vệ của Stoke.

Tiền đạo người Tây Ban Nha đã phải nhận 1 thẻ vàng ở phút 17 vì phản ứng với trọng tài sau tình huống va chạm với Martins Indi. Tuy nhiên sang hiệp 2, Costa đã biết kiềm chế bản thân và Antonio Conte đánh giá rất cao điều này.

“Đó không phải điều đơn giản khi phải nhận 1 thẻ vàng chỉ sau vài phút thi đấu”, Conte phát biểu.

“Costa đã thể hiện tinh thần kỷ luật tuyệt vời trong cả mùa giải chứ không riêng gì trận đấu này. Cậu ấy đã cho tôi thấy rằng cậu ấy đã biết nghĩ cho đội bóng chứ không chỉ nghĩ cho bản thân, và tôi muốn nhìn thấy điều đó ở tất cả cầu thủ của mình. Thật tuyệt vời, cậu ấy đã trải qua một trận đấu khó khăn nhưng vẫn luôn tỏ ra nguy hiểm trước hàng phòng ngự của Stoke”.

Khi được hỏi liệu ông có nghĩ các cầu thủ Stoke đã cố tình chọc tức Costa không, Conte cho biết: “Tôi nghĩ đó là điều bình thường. Các cầu thủ thường cố gắng bẫy đối thủ bằng cách khiến họ tức giận để phản ứng lại”.

“Tôi nghĩ điều tuyệt vời nhất là Costa đang cho thấy cậu ấy là một cầu thủ đẳng cấp. Trong quá khứ, cậu ấy đã có lúc phải nhận 2 thẻ vàng và phải rời sân từ sớm. Nhưng trong mùa giải này, tôi hoàn toàn hài lòng với thái độ của cậu ấy”, Conte nói thêm.


Conte ca ngợi tinh thần của Costa

Bên kia chiến tuyến, HLV Mark Hughes bác bỏ cáo buộc cho rằng ông chỉ đạo các học trò nhắm vào Diego Costa. Thay vào đó, ông chỉ ra rằng cầu thủ người Tây Ban Nha mới là người khiêu khích các hậu vệ Stoke trong suốt hiệp 1.

“Chúng tôi không hề làm điều đó, hoàn toàn không”, Hughes nhấn mạnh. “Trung thực mà nói, Costa mới là người gây sự với các cầu thủ của tôi”.

“Tôi từng chơi ở vị trí đó trong nhiều năm và tôi nghĩ Costa là một tiền đạo xuất sắc. Nhưng đôi khi, cậu ấy hay làm những trò mèo mà không cần thiết”.

“Có lẽ, đó là cách cậu ấy tự tạo cảm giác cho mình trong mỗi trận đấu và cậu ấy cần yếu tố đó để có được màn trình diễn tốt nhất của mình. Tôi nghĩ điều đó không cần thiết. Nó chỉ làm giảm tài năng của cậu ấy đi mà thôi”.


Mark Hughes cho rằng Costa mới là người gây sự với các hậu vệ

Với chiến thắng vừa qua, Chelsea đang tạm nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng Tottenham lên 13 điểm. HLV Antonio Conte thừa nhận rằng trận thắng này có ý nghĩa rất lớn với The Blues.

“Thành thật mà nói, chiến thắng này có ý nghĩa rất quan trọng”, Conte tiếp tục. “Chúng tôi đã có 2 trận đấu liên tiếp trên sân khách với West Ham và Stoke. Việc giành chiến thắng ở cả 2 trận đấu trên là điều rất quan trọng trong giai đoạn này của mùa giải”.

“Còn 10 trận đấu nữa và tôi nghĩ Chelsea cần ít nhất 21 điểm để có thể chắc chắn lên ngôi vô địch Premier League. Trận đấu hôm nay rất quan trọng. Thật vui khi được đối đầu với một đội bóng chất lượng ở một SVĐ với bầu không khí cuồng nhiệt", Conte khép lại.

Xem lại trận đấu giữa Chelsea và Stoke:


 Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm