Chuyện nội bộ Man United: Vì sao Mourinho cảm thấy 'ân hận'?

23/12/2016 19:05 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - “Sorry seems to be the hardest words”, “sorry” luôn là lời khó nói nhất. Bởi vì bản thân “sorry” có thể là lời nói ra để xin lỗi nhưng cũng là chia sẻ kiểu “lấy làm tiếc”.

Và khi chia sẻ mà tận tường căn nguyên của nuối tiếc cho một điều lẽ ra không nên xảy ra, đó là điều không phải ai cũng có thể làm một cách thực tâm.

1. Mourinho bất ngờ chia sẻ rằng ông “cảm thấy rất tệ” vì đã không để cho những người như Depay hay Young được ra sân thường xuyên hơn. Và ông bộc bạch rằng “Có những vị trí trong đội hình bị dư thừa cầu thủ. Điển hình như vị trí tấn công biên, không chỉ có những cầu thủ chạy cánh đơn thuần mà còn có những người khác cũng chơi được ở vị trí ấy như Rashford, Rooney, Lingard, Mata, Mkhitaryan, Martial, Memphis Depay, Ashley Young. Và tôi vẫn cảm thấy mình có lỗi khi không tạo cơ hội cho tất cả các cầu thủ của mình”.

Chưa bao giờ Mourinho nói điều gì tương tự thế ở tất cả các đội bóng mà ông đã kinh qua, từ Porto tới Chelsea; từ Real tới Inter. Thật lạ, ở Man United, nơi không nhiều ngôi sao với cái tôi quá lớn như Real ngày nào, Mourinho lại nói ra lời nói ấy dù rằng thực sự nó mâu thuẫn với những gì Mourinho đã nói khoảng gần 1 tháng trước đây.

Trong những cái tên được Mourinho liệt kê kể trên có Anthony Martial. Chắc chúng ta chưa quên, Mourinho đã từng nói khá sốc về Martial rằng “khi bạn được trao 1, rồi 2, rồi 3 cơ hội mà bạn không nắm lấy nó, việc bạn mất vị trí cho người khác là chuyện bình thường”. Sau khi Mourinho phát biểu câu ấy khoảng 4 ngày, Martial ghi liền hai bàn trong trận Man United thắng West Ham 4-1 ở League Cup.

Luke Shaw phải thuyết phục được Mourinho nếu muốn ở lại Man United

Luke Shaw phải thuyết phục được Mourinho nếu muốn ở lại Man United

Luke Shaw phải cho thấy sự hồi phục của bản thân sau chân thương háng nhằm thuyết phục Jose Mourinho rằng anh vẫn còn tương lai ở Man United

Việt vị…

2. Mourinho cũng từng tuyên bố, không chỉ 1 lần, không chỉ ở Man United, rằng “tôi quen làm việc với 1 đội hình khoảng 23 cầu thủ cho cả mùa giải”. Đó là một tuyên bố đúng đắn bởi nhiều HLV cũng làm việc với một đội hình cơ động và nhỏ gọn như vậy. Sự phình ra quá lớn về nhân sự sẽ khiến công tác quản lý khó hơn, việc xoay tua cũng vất vả hơn vì phải cân nhắc, lựa chọn kỹ lưỡng hơn.

Hiện tại, Mourinho có 24 cầu thủ (bổ sung thêm Schweinsteiger) cộng 3 thủ thành trong tay. Trong số đó, có 4 cầu thủ và 2 thủ thành chưa từng được xuất phát trận nào ở Premier League. 3 người chưa ra sân bất kỳ phút nào ở Premier League là Schweinsteiger và 2 thủ thành dự bị.

Nhìn vào số lượng những người đã được ra sân ở Premier League kể trên, chúng ta nhận ra hai điểm lớn ở Man United lúc này. Thứ nhất, Mourinho thực sự chưa tìm ra được bộ khung lý tưởng cho đội bóng của mình. Và thứ hai, Mourinho chưa thật lòng tin tưởng cầu thủ (trừ De Gea, Ibra và Pogba). Chính vì thế, ông cứ luôn “nâng lên đặt xuống” với cầu thủ của mình. Cho họ ra sân, rồi lại thay bằng người khác ở trận sau. Bởi thế, chẳng một ai (trừ De Gea, Ibra và Pogba) cảm thấy họ được trao cơ hội. Thế nên, Mourinho mới cảm thấy “ân hận”.

Việt vị nữa…

3. Ân hận vì điều mình đã làm; ân hận vì điều mình chưa làm được; ân hận vì điều mình có khả năng làm được nhưng lại quyết định không làm, đó là 3 tâm thế phổ biến của một con người khi họ cảm thấy nuối tiếc vì điều gì đó. Có lẽ, Mourinho đang mang một trong 3 tâm thế ấy.

Mourinho ăn mừng với học trò sau khi Man United thắng Crystal Palace 2-1


Và khi Mourinho nói rằng ông thấy tệ, ân hận, có thể đã và đang tồn tại những phàn nàn, những thái độ không hài lòng của cầu thủ. Dễ hiểu, khi đội bóng không đứng ở vị trí mà lẽ ra phải thuộc về nó, cầu thủ luôn cảm thấy mình có khả năng mang lại nhiều đóng góp hơn để cải thiện tình trạng nhưng lại không được tin dùng. Họ sẽ nảy sinh tâm lý tiêu cực, phản ứng lại bằng nhiều cách. Không khí phòng thay đồ bắt đầu nặng nề hơn.

Mourinho cảm nhận được điều đó. Ông nói ra, trước báo chí, với mục đích cầu thủ hiểu rằng ông đang suy nghĩ gì. Lời “sorry” khó nói đã được nói ra. Nhưng quan trọng là phải làm gì để cải thiện tình hình, chứ không phải chỉ thổ lộ là đủ.

Ở trung tâm hàng tiền vệ, khi Mourinho cố định với Herrera - Carrick - Pogba, tình hình có vẻ bắt đầu sáng sủa hơn. Vậy còn hai biên, ông phải tính nốt, ngay và luôn. Nhất là khi tin đồn Man United lại sắp mua ai đó ở biên vừa được dấy lên, để từ đó, bất ổn mới có thể sắp bắt đầu.

42 Man United đang là đội bóng nhận nhiều thẻ vàng nhất ở Premier League mùa này, với tổng cộng 42 thẻ.

6 Mặc dù là một trung vệ ưa tắc bóng, nhưng trong 41 trận khoác áo Benfica và đội tuyển Thụy Điển suốt 3 năm qua, Lindelof chỉ phải nhận 6 thẻ vàng.

38 Nếu bản hợp đồng với Victor Lindelof hoàn tất, anh sẽ là trung vệ đắt giá thứ ba trong lịch sử Premier League, sau David Luiz (50 triệu bảng), và John Stones (47,5 triệu bảng)


Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm