Chicharito tỏa sáng: Giá trị của sự kiên nhẫn

11/11/2012 14:19 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online)- Vòng đấu thứ 11, Man United lại quẳng cho các nhà sản xuất Premier League một kịch bản quen thuộc mà họ đã diễn suốt từ đầu mùa: “Quỷ Đỏ” lội ngược dòng chiến thắng sau khi bị dẫn trước. Tuy nhiên, tại sân khấu yêu thích Villa Park lần này, vở diễn kịch tính hơn, mùi mẫn hơn nhờ diễn viên sắm vai người hùng tuy cũ mà mới, tuy mới mà cũ: Tên thật của anh là Javi Hernandez, còn nick “Chicharito” (Hạt đậu nhỏ) của anh thì ai cũng thích gọi tên.

Nói “Hạt đậu nhỏ” là cũ vì anh vốn đã là sát thủ vòng cấm quen thuộc của United từ hai mùa bóng trước. Gọi anh là “mới” vì từ đầu mùa bóng đến nay, cái tên quen thuộc làm nên các cuộc ngược dòng đau tim của Quỷ đỏ thường là Robin Van Persie. Thực ra trước khi vào vai rất ngọt chàng “Ninja vòng cấm” với cú hat-trick tại Villa Park, sự trở lại của Chicharito đã được ghi nhận bằng danh hiệu “Cầu thủ được yêu thích nhất” tháng 10 do người hâm mộ “Quỷ Đỏ” bình chọn. Trên sân cỏ, Chicharito đã lấy lại “bản năng gốc” như anh từng thể hiện. Nhưng hành trình trở lại của anh cho người hâm mộ thấy tính cách rất đáng ngưỡng mộ ở anh: lòng trung thành và sự kiên nhẫn.



Sự kiên nhẫn đã được đền đáp - Ảnh: Getty

Đã có một thời gian dài, Chicharito gắn chặt với hàng ghế dự bị. Anh “yêu” nó đến nỗi đâm ra lóng ngóng khi thỉnh thoảng được tung vào sân. Nhưng trong những tháng ngày khó khăn ấy, anh không một lần ca thán. Khuôn mặt đượm buồn nhưng vẻ trong sáng luôn thể hiện một sự quyết tâm nhẫn nhịn. Anh biết mình có thể làm được gì và tin rằng mình sẽ làm được. Thật may cho anh, tại United, Sir Alex luôn là người tinh tường và công bằng. Ông đã trao cơ hội cho người xứng đáng và tối qua trước Aston Villa, hai thầy trò đã tặng cho người hâm mộ “Quỷ Đỏ” một món quà quen thuộc mang tên “ngược dòng cảm xúc”.

Kiểu thắng của Man United mùa này theo một kịch bản có sẵn thật kỳ lạ: bị vùi dập và đi vùi dập; hàng thủ gây đau tim và hàng công là những “viên thuốc trợ tim”. Man United đã biến mỗi trận đấu của họ thành một sự thách đố cho tất cả. Người yêu quý họ phải học kiên nhẫn (như Chicharito vậy) đến những phút cuối, đừng tắt ti vi sớm kẻo ân hận nuối tiếc. Người không thích (thật không may) là thường bị mừng hụt quá sớm khi thấy United bị ghi bàn trước nhưng luôn phải chứng kiến “Quỷ đỏ” là người chiến thắng cuối cùng.

Không thể phủ nhận Premier League thật khó lường và hấp dẫn nhờ những cái tên như Man United. Khi có những diễn viên thay nhau đóng vai người hùng một cách xuất sắc như Persie, Rooney hay Chicharito, các vở diễn cùng kịch bản của “Quỷ đỏ” luôn kịch tính đến phút chót. 

Suy cho cùng, đó là tất cả những gì khán giả muốn xem. Cho dù có thích, không thích hay thậm chí ghét Man United.

Nguyễn Đức Sơn (Richard Moore Associates)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm