Chelsea thua đau đớn: Tai nạn hay tín hiệu khủng hoảng bắt đầu?

04/04/2022 08:19 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trong lúc Liverpool cùng Man City đã có những màn chuẩn bị ấn tượng cho loạt trận Champions League giữa tuần, Chelsea đột nhiên nhận trận thua Brentford 1-4 ngay trên sân nhà. Một tai nạn đơn thuần hay ẩn sau đó là tín hiệu khủng hoảng?

Chelsea thua sốc Brentford, HLV Tuchel đổ lỗi cho... thời tiết

Chelsea thua sốc Brentford, HLV Tuchel đổ lỗi cho... thời tiết

Lý giải về thất bại khó tin 1-4 trước Brentford, ngay tại Stamford Bridge, HLV Thomas Tuchel đổ lỗi cho hàng thủ, cho đợt tập trung ĐTQG, và cho cả... thời tiết nữa.

Trước khi nhắc về trận thua ấy, Chelsea của Thomas Tuchel đã đối phó khá tốt với những biến động trên thượng tầng. Đội bóng Tây London toàn thắng 6 trận trong tháng Ba vừa qua, bao gồm những chiến tích mang đến cơ hội tiến sâu tại Cúp FA lẫn Champions League cũng như níu giữ hy vọng mong manh bám đuổi Liverpool và Man City.

Những trùng hợp với trận thua West Brom mùa trước

Thật khó để nói tâm trí thầy trò Tuchel bị chi phối cho trận tứ kết lượt đi Champions League gặp Real Madrid vào đêm thứ Tư tới. HLV Tuchel vẫn sử dụng những con người quen thuộc và tốt nhất ở cả ba tuyến. Chelsea mới là đội mở tỷ số từ cú sút xa gợi nhớ đến hình ảnh huyền thoại Frank Lampard của Antonio Rudiger, trung vệ chơi ổn định của đội chủ sân Stamford Bridge.

Vì đâu Chelsea không những sụp đổ, mà còn lần đầu tiên ở mùa này thua đến 4 bàn trong một trận đấu tại Premier League? Tuchel cố gắng nêu ra những lý do khác nhau như điều kiện thời tiết khắc nghiệt hay sự mệt mỏi của những đôi chân Chelsea vừa trải qua những trận đấu ở ĐTQG với không ít trong số này vừa chiến đấu cho tấm vé dự World Cup 2022.

Đây có phải lần đầu tiên đội bóng áo xanh thua những trận đấu “trời ơi, đất hỡi” dưới thời HLV Tuchel? Chắc chắn là không. Các cổ động viên Chelsea đang rùng mình nhớ lại cách đây tròn một năm có lẻ, chính xác là ngày 3/4 năm ngoái, đội bóng của HLV Tuchel cũng để lại một trận thua khó tin trên sân nhà: Thất bại West Brom 2-5. Cũng là một thất bại cách biệt ba bàn. Thêm những tương đồng rùng mình khác: Đó cũng là trận đấu Chelsea mở tỷ số, rồi đột nhiên sụp đổ nhanh chóng khi West Brom ghi đến 4 bàn trong đó có hai pha lập công trước giờ nghỉ. Thế còn điểm khác biệt? Không có bất cứ cầu thủ Chelsea nào nhận thẻ đỏ ở trận thua Brentford vừa qua như tấm thẻ đỏ của Thiago Silva ở trận thua West Brom mùa trước, nhưng đội bóng áo xanh vẫn lặp lại chế độ mất kiểm soát trận đấu rất nhanh sau khi nắm lợi thế dẫn trước.

Chú thích ảnh
Một năm sau trận thua sốc West Brom mùa trước, Chelsea lại gây sốc với một thất bại 3 bàn cách biệt nữa trước Brentford

Không thể xem thường những vấn đề

Những cổ động viên Chelsea lạc quan nhất đang cố nghĩ đến kịch bản thầy trò Tuchel “giả vờ chủ quan”, nghi binh cho trận tứ kết lượt đi Champions League gặp Real Madrid. Đó có thể là một suy luận đáng cân nhắc, nhưng trận thua Brentford để lại những vấn đề có thể làm hại thầy trò Tuchel cho cả đấu trường Champions League lẫn khả năng giữ vững vị trí thứ 3 trước sức ép từ Arsenal.

Sử dụng Kai Havertz đá cao nhất trên hàng công đang trở thành công thức ưa thích của HLV Tuchel (và cũng chẳng thể tốt hơn khi Romelu Lukaku không còn được tin tưởng). Vấn đề với chân sút 22 tuổi này là anh đã bỏ lỡ ít nhất hai cơ hội ăn bàn trông thấy. Nhưng việc kết hợp thêm người đồng hương Timo Werner lại phá hỏng những ý tưởng tấn công của đội bóng áo xanh. Werner chỉ trở lại hình ảnh của một con hổ khi về khoác áo đội tuyển Đức với một bàn trong chiến thắng Israel ở trận giao hữu cách đây hơn một tuần. Quay lại Chelsea, tất cả lại nhìn thấy anh hóa thân thành một con mèo vô hại, luẩn quẩn trước khung thành đối phương và phải kết thúc trận đấu ở phút 64 khi HLV Tuchel nhận ra ông cần những phương án tấn công mới mẻ hơn cho Chelsea. Rốt cuộc, hàng công đội bóng áo xanh tiếp tục bế tắc, đối lập với hiệu quả đội khách tạo ra, đáng chú ý khi một trong những bàn thắng của Brentford thuộc về Christian Eriksen, người đang hồi sinh cả về phong độ lẫn sức khỏe như khiến tất cả quên đi cú ngừng tim của anh ở EURO 2020 vừa qua.

Sẽ cần một liệu pháp tâm lý thật nhanh và hiệu quả của HLV Tuchel để trận thua Brentford chỉ là một tai nạn thoáng quá, thay vì là điểm khởi đầu cho một cơn khủng hoảng có thể phá hoại cơ hội giành danh hiệu của Chelsea mùa này.

Diệp Hạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm