Chelsea sẽ nguy hiểm cực đại nếu…

14/12/2018 13:10 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng 2-0 trước Man City ở cuối tuần trước cho thấy chất lượng đội hình của Chelsea không hề thua kém các nhà đương kim vô địch, đội bóng được đánh giá mạnh nhất nước Anh thời điểm này. Đội chủ sân Stamford Bridge thậm chí có thể đạt tới ngưỡng sức mạnh cao hơn, nếu họ thuần thục “Sarri-ball”.

Chelsea: Nhắm Suarez để hoàn thiện Sarri-ball

Chelsea: Nhắm Suarez để hoàn thiện Sarri-ball

Kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp mở cửa. Đối với Chelsea, họ đang có những cái tên rục rịch khăn gói ra đi. Trong đó, đáng kể nhất là Cesc Fabregas. Sau 4 năm gắn bó, trải qua nhiều thăng trầm tại Stamford Bridge, cầu thủ người Tây Ban Nha không còn giữ được vị trí thi đấu thường xuyên...

Chiếc bẫy của Sarri

“Chúng tôi đã phải nhận hai bàn thua ở các tình huống bị phản công và cố định”, HLV Pep Guardiola chia sẻ với báo chí sau trận đấu với Chelsea. Trong bàn thua thứ hai, HLV người Tây Ban Nha đã nói đúng nhưng ở pha bóng đầu tiên, Chelsea không phản công mà là “phản pressing”.

Tình huống xuất phát với quyền kiểm soát thuộc Chelsea. David Luiz và Alonso chuyền bóng qua lại với nhau ở sát đường biên trái. Sterling và Bernardo Silva áp sát, pressing các cầu thủ Chelsea ngay từ phần sân nhà của họ. Ở phần sân Chelsea lúc này có tới 7 cầu thủ của Man City. Đa số họ đều đứng lệch trái. Vì thế, Luiz sau khi nhận bóng ngược trở lại từ Alonso đã tung một đường chuyền dài cho Pedro đang di chuyển thoáng bên cánh phải.

Đến lúc này các cầu thủ Man City vội vàng chạy về phòng ngự. Trong tâm thế của kẻ phòng thủ, các cầu thủ thường quán tính di chuyển theo trái bóng, bóng ở đâu, họ chạy tới đó. Vì thế, Pedro sau khi khống chế bóng gọn gàng đã chuyền bóng sang cánh trái cho Willian. Khi Willian đỡ bóng, không ai theo kèm anh. Người lao ra cản đường chuyền vào vòng cấm của Willian là John Stones, nhưng nhiệm vụ này vốn dĩ thuộc về Kyle Walker. Sự di chuyển theo bản năng khiến các cầu thủ Man City dù có chạy về phòng ngự nhưng cự ly đội hình, vị trí cầu thủ đã không còn được đảm bảo. Các lỗ hổng vì thế để lộ ra dễ dàng. Và Chelsea đã tận dụng cơ hội duy nhất của mình trong hiệp 1 để mở tỷ số.

Ban đầu cứ ngỡ sự chuyền qua chuyền lại thể hiện sự bế tắc của Chelsea và sự lúng túng trước sức ép pressing của Man City. Nhưng thực chất, đó là cái bẫy được Chelsea cố tình giăng ra. Họ đã cố dẫn dụ các cầu thủ của Pep Guardiola lao lên trên và để hổng hàng thủ. Điều đó khiến Man City khi bị sập bẫy, họ nhận bàn thua một cách chớp nhoáng, nhanh chóng đến mức khiến Pep Guardiola tưởng rằng họ bị phản công.

Đạt đỉnh sức mạnh

David Luiz nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhận trận đấu. N’Golo Kante được đánh giá là có trận đấu hay nhất từ đầu mùa giải tới nay. Chelsea chơi với đội hình không tiền đạo, Hazard sắm vai trò số 9 ảo. Jorginho vẫn là cầu nối của các pha chuyền bóng của Chelsea nhưng gánh nặng không còn dồn lên anh quá nhiều. Bằng một cách nào đó, Chelsea tự dưng thuần thục triết lý Sarri-ball đến khó tưởng.

Dĩ nhiên, trận đấu với Man City chưa phải hình hài chuẩn xác nhất của Sarri-ball. Nhưng chừng đó cũng đủ để CĐV The Blues cảm thấy phấn khích khi nghĩ về hình ảnh một ngày Chelsea chơi Sarri-ball nhuần nhuyễn, giống như Napoli trước đây.

Tại Napoli, Sarri luôn là kẻ về nhì vĩ đại. Ông xây dựng đội bóng từ tầm khá trở thành kẻ thách thức ngôi vô địch. Napoli và Juventus trong nhiều năm liền luôn tạo ra cuộc đua song mã tại Serie A cho tới tận những vòng đấu cuối cùng. Triết lý bóng đá của Sarri-ball không những hợp thời mà có những điểm còn vượt trội hơn hẳn. Nếu như Pep Guardiola mang tới Premier League lối chơi kiểm soát bóng chặt chẽ, khả năng di chuyển linh hoạt khó nắm bắt; còn Juergen Klopp tạo dấu ấn với gengenpressing cùng Liverpool thì Maurizio Sarri mang tới sự kết hợp của tất cả lối chơi kể trên tới Stamford Bridge.

Trong lối chơi của Sarri, kiểm soát bóng luôn là điều dễ dàng nhận thấy. Nó giúp đội bóng dễ dàng thi triển lối chơi, giăng bẫy đối thủ. Hầu hết các đường chuyền sẽ được thực hiện ở phần sân nhà nhằm kéo đội hình đối phương ra. Với Sarri, ông không sợ pressing. Thậm chí, ông còn mong các đối thủ pressing nhiều hơn. Bởi khi đó các khoảng trống, điểm yếu càng lộ rõ hơn, giống như Man City cuối tuần trước vậy.

Premier League mùa này thực tế vẫn được xem là câu chuyện riêng của Liverpool và Man City. Tuy nhiên, mùa sau, Chelsea chắc chắn sẽ có phần riêng của mình. Câu chuyện của họ hứa hẹn còn “độc đoán” hơn cả Man City mùa giải 2017-18.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm