Chelsea: Ngày đội quân của Potter bị quái vật Brighton nuốt chửng

31/10/2022 06:40 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Graham Potter có quyền tự hào đã tạo ra một Brighton đầy kiêu hãnh ở Premier League trong hơn ba năm cầm quyền từ 5/2019 đến tháng 9/2022. Nhưng chính ông chẳng thể ngờ ngày Chelsea bị nuốt chửng bởi chính con quái vật mình tạo ra.

Chelsea: Potter thừa thận thảm bại trước đội bóng cũ

Chelsea: Potter thừa thận thảm bại trước đội bóng cũ

Brighton đã đánh bại Chelsea với tỷ số 4-1 trong ngày trở lại của HLV Potter. HLV người Anh thừa nhận mình 'trông giống như kẻ ngốc' khi bước vào đường hầm.

Bóng đá không phải lúc nào cũng là cuộc chơi thuần túy của phong độ. Chelsea của HLV Potter đem đến cảm giác khó tìm thấy vấn đề đáng lo ngại trong 9 trận bất bại đầu tiên, trong lúc Brighton cho tất cả hình dung cuộc sống dưới thời tân HLV De Zerbi chật vật ra sao với chuỗi 5 trận không biết mùi chiến thắng. Chuỗi 10 trận bất bại của Chelsea trước Brighton ở Premier League càng mang đến những hình dung thầy trò Potter sẽ tìm chiến thắng theo cách nào mà thôi.

Một hàng thủ đầy sai sót, đặt nhầm chỗ

Hãy vứt tất cả những thống kê ấy vào thùng rác, bởi Brighton chỉ cần một hiệp đấu để chào đón các vị khách Chelsea bằng ba bàn thua. Hai trong số ấy là những bàn phản lưới nhà của các cầu thủ phòng ngự, lần lượt là Ruben Loftus-Cheek và Trevoh Chalobah. Bàn còn lại đến từ sai sót cá nhân khó chấp nhận của lão tướng Thiago Silva, người đã tung ra đường chuyền không hề xứng tầm với đẳng cấp của một trung vệ hàng đầu thế giới để Leandro Trossard ghi bàn mở tỷ số khi đồng hồ trận đấu mới chỉ đến mốc phút thứ 5.

Những sai sót cá nhân ấy thật ra chỉ là bề nổi của một tính toán không đúng đắn từ HLV Potter. Chiến lược gia 47 tuổi này không hề sai với sơ đồ ba trung vệ, nhưng cách thi triển nó trên sân lại lộ ra quá nhiều bất ổn vì những vị trí bị đặt nhầm chỗ của mình. Không khó để Brighton nhận diện những vị trí tử huyệt của Chelsea: Hai wing-back, nơi HLV Potter cố gắng thể hiện sự sáng tạo so với người tiền nhiệm Thomas Tuchel bằng việc đặt bộ đôi tiền đạo cánh Raheem Sterling-Christian Pulisic chơi ở những vị trí không phải sở trường của mình. Đó là cách tồi nhất để triệt tiêu năng lực của bộ đôi này, khi họ giảm sút năng lực đóng góp vào những đợt tấn công của Chelsea trong lúc phòng ngự không phải tài năng thiên bẩm của cả Sterling lẫn Pulisic. Thêm một vị trí nữa bị đặt dấu hỏi là Marc Cucurella, người cũng phải chơi sai chức năng như Sterling hay Pulisic. Vị trí trung vệ lệch trái đang dần trở thành chỗ đứng thân thuộc của hậu vệ người Tây Ban Nha. Anh không mắc sai lầm chết người nào, nhưng cũng chẳng để lại dấu ấn đáng kể nào và bị thay ra bằng Ben Chilwell sau hơn một giờ đồng hồ.

Chú thích ảnh
HLV Potter chứng kiến ngày trở về Brighton đầy cay đắng khi Chelsea thua thảm sau những sai sót ở hàng thủ

Không đến mức trầm trọng hóa vấn đề

Trận thua trên sân Falmer vì thế thật khó nuốt trôi sau khi Chelsea vừa trở về cùng chiến tích vượt qua vòng bảng Champions League giữa tuần trước. Việc Newcastle đánh bại Aston Villa 4 bàn không gỡ trong trận đấu cùng giờ càng khiến thầy trò Potter nhận ra mục tiêu Top 4 chẳng hề đơn giản chút nào, trong một cuộc đua dễ dàng xoay chuyển sau một cú sảy chân bất thường của bất cứ ông lớn nào.

Mặt khác, thật không công bằng chút nào nếu trút hết mọi chỉ trích lên đầu HLV Potter chỉ vì trận thua đầu tiên của ông lại là trước đội bóng cũ Brighton. Đội chủ sân Falmer bộc lộ hình dáng của một con quái vật ở mùa giải này cùng những kết quả tích cực trước nhóm Big Six: Từ chiến thắng MU 2-1 ở vòng mở màn, khiến Liverpool trầy vi tróc vảy mới giành được một trận hòa 3-3 và chỉ thua hai trận trước Tottenham và Man City sở hữu những ngôi sao tự mình định đoạt số phận trận đấu như Harry Kane hay Erling Haaland.

Hiểu theo một nghĩa tích cực, Chelsea của HLV Potter đã có điểm dừng cần thiết để nhìn lại toàn diện thứ bóng đá nhà cầm quân vùng Solihull tạo ra sau gần hai tháng nắm quyền. Cựu HLV Brighton giúp đội bóng Tây London đảm bảo chỗ đứng trong cuộc đua Top 4 Premier League đồng thời chèo lái qua vòng bảng Champions League đầy sóng gió. Chấn thương của các trụ cột như Reece James, Wesley Fofana hay N’Golo Kante khiến vị HLV 47 tuổi phải căng mình xoay chuyển đội ngũ trong lịch thi đấu trung bình 3 ngày/trận, trải nghiệm chưa từng kinh qua trong sự nghiệp cầm quân của mình.

Thời gian tất nhiên không chờ đợi Chelsea và HLV Potter, bởi hai trận đấu cuối cùng trước khi Premier League tạm nghỉ cho World Cup 2022 sẽ là những bước ngoặt cho cuộc đua Top 4, lần lượt là trận derby London với Arsenal và cuộc đọ sức khó lường với Newcastle, một ẩn số khó đoán cho tấm vé dự Champions League mùa này. Trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Dinamo Zagreb vào đêm thứ Tư vì thế là thời cơ lý tưởng để Chelsea tái sinh sau thất bại đau đớn ở sân Falmer.

Diệp Hạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm