Chelsea: Đến Benitez cũng bó tay!

30/11/2012 12:47 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Khi quyết định đồng ý nhậm chức HLV tạm quyền Chelsea, Rafa Benitez hẳn đã biết được những thách thức đang chờ mình. Chỉ có điều, mọi thứ đang diễn ra không như ý muốn trong ngày ông trở lại xứ sương mù. 

Thật vậy, sau hai trận đấu liên tiếp ở sân nhà Stamford Bridge, Benitez vẫn chưa thể vực dậy con tàu The Blues trở lại quỹ đạo.

Benitez dường như đang bất lực trước sức ép trong việc giải cứu Chelsea.

Từ quyết định lạ lùng với Mata...

Trước trận gặp Fulham, Mata là cầu thủ hiệu quả nhất bên phía Chelsea, với 4 bàn và 6 đường chuyền thành bàn ở Premier League. Đó đều là những chỉ số cao nhất so với các cầu thủ khác của The Blues. Theo lẽ thường, không một HLV nào dám gạt bỏ một cầu thủ đang có phong độ tốt ra khỏi đội hình. Thế mà Benitez vẫn để Mata bắt đầu trận đấu từ ghế dự bị.

Benitez có thể nói rằng ông muốn Mata nghỉ ngơi để dành sức cho những trận sắp tới. Điều này nghe chừng có lý nhưng cũng không hẳn xác đáng. Có lý ở chỗ Mata không phải là cầu thủ có nền tảng thể lực tốt, và việc anh chơi không tốt đầu mùa là một minh chứng. Nhưng nên nhớ, phong độ của Mata vẫn đang ở mức ổn định. Chính tiền vệ người Tây Ban Nha, chứ không phải Hazard, Oscar hay Torres mới là người có thể tự mình quyết định trận đấu. Mà Chelsea bây giờ lại đang ở tình thế khó khăn. Họ rất cần điểm để bám đuổi hai đội bóng thành Manchester trong cuộc cạnh tranh ngôi vương.

Quyết định đó đã ảnh hưởng ra sao đến Chelsea? Khoảng thời gian 2/3 trận đấu khi Mata không có trên sân, Chelsea chơi vô hồn, thiếu sinh khí và dễ bắt bài. Không có anh, The Blues chuyển sang tấn công biên. Mà đã từ rất lâu rồi, đội bóng này không có đôi cánh thực thụ cỡ Duff – Robben thời Mourinho. Thế nên phần lớn những tình huống tấn công ở hai biên của Chelsea đã bị Fulham hóa giải không mấy khó khăn. Họa hoằn lắm mới có được tình huống Azpilicueta băng xuống căng ngang để Torres dứt điểm. Hai hậu vệ biên của đội khách, đặc biệt là John Arne Riise, đã đảm bảo rất tốt vị trí của mình. Đó là lý do vì sao Chelsea bế tắc trong việc triển khai lối chơi. Hazard mất hút trên sân. Oscar, người được giao nhiệm vụ thay thế Mata làm nhiệm vụ đạo diễn trận đấu, chỉ có vài pha bóng đáng chú ý. Bertrand, người trám vào vị trí cánh trái của Mata, chỉ làm nhiệm vụ phòng ngự thuần túy. Anh không đóng góp gì nhiều cho mặt trận tấn công của đội chủ nhà.

Chỉ khi Mata vào sân từ hiệp hai, mọi chuyện mới có những đổi thay rõ rệt. Chính tiền vệ người Tây Ban Nha là người đã thực hiện tình huống phạt góc dẫn đến cơ hội dành cho trung vệ Ivanovic. Có điều, chỉ mình Mata cất tiếng nói là không đủ để giúp Chelsea tránh được trận hòa không bàn thắng thứ 2 liên tiếp dưới triều đại Benitez.

... Đến nỗi thất vọng Torres

Khi đến Stamford Bridge, một trong những ưu tiên hàng đầu của Rafa Benitez là tìm cách khôi phục khả năng săn bàn của cậu học trò cưng Fernando Torres. Cựu HLV Liverpool và Inter Milan đã sắp xếp một kế hoạch bài bản trong việc chữa trị bệnh tịt ngòi của El Nino khi mời về hai chuyên gia, trong đó có một bác sỹ từng cùng ông làm việc ở sân Anfield để cải thiện thể lực cho Torres.

Nhưng trước khi những bước đầu tiên trong kế hoạch đó được thực hiện, Benitez vẫn phải nhìn Torres tiếp tục nối dài mạch trận tịt ngòi. Ở hiệp 1, El Nino đã có cơ hội sau đường căng ngang của Azpilicueta.Nhưng cú dứt điểm của anh vừa hiền vừa nhẹ đủ để thủ thành lão luyện Schwarzer bắt bóng không mấy khó khăn. Nếu như là Torres khi còn ở Liverpool, đây chắc chắn là một bàn thắng. Tiếp theo đó, cầu thủ này còn có một cơ hội khác với tình huống ngả người bắt vô lê sau đường chuyền đầy cảm giác của Hazard. Tiếc rằng một hậu vệ của Fulham đã kịp cản phá ngay trên vạch vôi.

Rõ ràng, Benitez còn quá nhiều điều cần phải cải thiện với Torres. Không chỉ là khả năng dứt điểm đang bị cùn mòn. Không chỉ là việc giúp El Nino tìm lại những bước chạy thần tốc. Quan trọng nhất, ông cần phải giúp tiền đạo người Tây Ban Nha có được sự ổn định như khi còn ở Liverpool. Một nhiệm vụ tưởng dễ nhưng lại không đơn giản chút nào.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Benitez vẫn mơ về chức vô địch

Dù cho Chelsea đã có trận hòa thứ hai liên tiếp và Torres vẫn tiếp tục tịt ngòi, HLV Benitez vẫn bày tỏ sự lạc quan về khả năng vô địch của đội chủ sân Stamford Bridge. Ông cho biết: “Tại sao chúng tôi không thể vô địch? Điều quan trọng nhất là bạn cần phải chiến thắng. Nếu làm được điều đó, chúng tôi hoàn toàn có thể có cơ hội đăng quang ở các giải đấu. Chúng tôi cần phải bắt đầu đi tìm chiến thắng để sự tự tin có thể trở lại với toàn đội”. 

***

2 Đây là trận thứ hai liên tiếp The Blues giữ sạch lưới. Nhưng đây cũng là trận thứ hai liên tiếp họ tịt ngòi dưới thời Benitez.

6 Chelsea đang trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp không thắng ở Premier League. Từ vị trí đầu bảng, họ hiện kém M.U đến 7 điểm.

640 Torres đang trải qua chuỗi 640 phút tịt ngòi. Con số này thấp hơn nhiều so với 1541 phút tịt ngòi của anh mùa trước


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm