Chelsea: Còn hy vọng đua Top 4, chiếc ghế Sarri bớt lung lay

02/04/2019 00:22 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu những cổ động viên Chelsea chỉ nhìn tỷ số, họ sẽ rất vui khi thầy trò Maurizio Sarri tìm lại chiến thắng ở sân Cardiff. Thực tế, đó là một chiến thắng nhọc nhằn và cần rất nhiều may mắn.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Xem trực tiếp bóng đá: Arsenal vs Newcastle

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Xem trực tiếp bóng đá

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: U19 Việt Nam vs U19 Thái Lan. Lịch thi đấu bóng đá: Anh, Ý, Tây Ban Nha, Cúp C1, Việt Nam, U23 Việt Nam, U19 Việt Nam. Xem trực tiếp bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá Ngoại hạng Anh. Trực tiếp bóng đá C1. Trực tiếp bóng đá Việt Nam.

Trước trận gặp Chelsea, Cardiff toàn thua trong 16 trận gần nhất đối đầu với các đội Top 6. Gặp một Chelsea đang trong cơn khủng hoảng phong độ tưởng như là một thời cơ lý tưởng với họ.

Một chiến thắng nhiều tranh cãi

Sự lấn át của Cardiff trong phần lớn thời gian của trận đấu bắt nguồn từ chính sự nhợt nhạt của Chelsea. Chưa cần đến bàn thua ở hiệp hai, chỉ cần chứng kiến 45 phút đầu tiên, tất cả thấy rõ thầy trò Sarri rõ ràng vẫn lặp lại vòng luẩn quẩn quen thuộc ở nhiều trận đấu mùa này: kiểm soát mọi thứ, trừ những bàn thắng. Kiểm soát bóng 73,5%, tung ra 6 cú sút, nhưng không một lần trúng đích và tất nhiên là chẳng có bàn thắng nào hết.

Một sự kỳ lạ thấy rõ trên sân Cardiff: Chelsea cất đi hai trụ cột, Eden Hazard và N’Golo Kante trên băng ghế dự bị. HLV Sarri lý giải bộ đôi này mất quá nhiều sức lực cho ĐTQG và Chelsea cần họ trong những trận đấu căng thẳng vào tháng Tư này. Chừng đó không đủ thuyết phục những người yêu mến Chelsea. Nếu coi trận Cardiff là một phép thử cho cuộc sống không Hazard mùa tới, Chelsea rõ ràng nhìn thấy đây là cuộc sống nhiều bất trắc. Không Hazard, bộ ba Pedro-Willian-Gonzalo Higuain gần như vô hại trước hàng thủ Cardiff. Thiếu Kante, tuyến giữa của Chelsea mất tích, khi những đường chuyền của Jorginho không đến đúng địa chỉ cần thiết.

Thật kỳ lạ, trong một trận đấu với chất lượng chuyên môn yếu kém như thế, Chelsea lại bất ngờ tìm thấy cửa sống. Thủ quân Cesar Azpilicueta cần phải cảm ơn trọng tài biên đã không nhìn thấy tình huống anh đánh đầu ghi bàn trong tư thế việt vị. Như một trò đùa cá tháng Tư, Chelsea nhìn thấy con đường hồi sinh trong lúc tất cả đã nghĩ về một trận thua sân khách nữa. 7 phút sau bàn gỡ hòa ấy, thêm một cú đánh đầu thành bàn khác, và lần này đến từ Ruben Loftus-Cheek. Một tình huống không chút tranh cãi nào, và các cầu thủ Cardiff chỉ biết trách mình mà thôi.

Vẫn chưa có gì đảm bảo với Sarri

Từ chỗ thêm một bước tới đoạn đầu đài, Sarri được giải cứu tại xứ Wales. Mặt khác, không ai dám đảm bảo rằng vận may sẽ còn đồng hành với ông trong những trận đấu còn lại của mùa giải với những kịch bản nhân sự quen thuộc đến nhàm chán.

Sau khi bị dẫn bàn, Sarri đã phản ứng ra sao? Ông thay Pedro bằng Eden Hazard. Một lựa chọn sửa sai cho những gì đã diễn ra từ đầu trận. Mãi đến phút 64, Ruben Loftus-Cheek, chứ không phải tài năng trẻ Hudson-Odoi, được tung vào thay Jorginho, bất chấp những tiếng hô “Hudson-Odoi” ở một góc khán đài của những CĐV Chelsea. Cuối cùng, trong sự tuyệt vọng đi tìm bàn thắng, Olivier Giroud được đưa vào thay cho Gonzalo Higuain. Nếu là những người theo dõi Chelsea kỹ càng, sẽ không bất ngờ cho những thay đổi kiểu như thế này dưới thời Sarri.

Chiến thắng trước Cardiff giúp Chelsea chưa bị tụt lại quá xa trong cuộc đua Top 4. Mặt khác, nó lại là cái bẫy ngọt ngào với Sarri. Chiến lược gia 60 tuổi này sẽ lại có lý do để tiếp tục cho những quyết định bảo thủ về nhân sự của mình. Sẽ đừng ngạc nhiên nếu Jorginho vẫn ra sân trong trận gặp Brighton, hay bài toán trung phong còn trở thành nỗi ngao ngán của những cổ động viên Chelsea.

Thầy trò Sarri sẽ trải qua lịch thi đấu dày đặc trong tháng Tư, với những trận đấu tại Premier League và Europa League. Cách Sarri phản ứng như thế nào trong thời điểm ấy không chỉ quyết định vận mệnh của Chelsea mùa này, mà còn đoán định cho cơ hội ở lại mùa thứ hai của chiến lược gia vùng Napoli.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm