Cảm ơn Walters, nhưng Chelsea không thắng may

14/01/2013 10:02 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chuỗi trận nghèo nàn đầu năm 2013 đã được Chelsea nhanh chóng bỏ lại phía sau. Chiến thắng 4-0 không chỉ chấm dứt thành tích bất bại trên sân nhà của Stoke trong mùa bóng này, mà còn thắp sáng niềm tin cho thầy trò Rafa Benitez.




Walters và cú đánh đầu phản lưới nhà không thể cản phá

Tất nhiên, Chelsea cần phải cảm ơn Jon Walters vì hai cú đánh đầu phản lưới giúp cho tình thế của The Blues dễ thở hơn, cũng như việc sút hỏng quả penalty cuối trận. Nhưng không thể phủ nhận các học trò của Rafa Benitez đang  hưng phấn cao độ trong những chuyến xa nhà, thay vì cảm giác ngột ngạt sau hai trận thua trước QPR và Swansea ở Stamford Bridge.

HLV Benitez lý giải như sau: “Điểm khác biệt là các cầu thủ của tôi có được nhiều không gian hơn so với khi thi đấu ở sân nhà. Đó là những gì đã diễn ra cuối tuần qua, đặc biệt khi chúng tôi có được bàn mở tỷ số trước. Khi bạn thi đấu xa nhà, các đối thủ luôn cố gắng thi đấu để áp đảo bạn, điều đó tạo ra cơ hội để các cầu thủ của bạn thể hiện khả năng của mình. Khi chúng tôi tìm ra những khoảng trống, khả năng di chuyển sẽ giúp chúng tôi loại bỏ đối thủ. Ít ngày trước, Swansea đã phòng ngự tốt và hạn chế không gian hoạt động khi đến sân của chúng tôi. Còn cuối tuần qua, chúng tôi tạo ra được nhiều cơ hội”.

Một điều đáng chú ý trong trận gặp Stoke, đó là việc Gary Cahill không thể thi đấu vào giờ chót do phải chuẩn bị chào mừng đứa con trai đầu lòng. Đó là cơ hội để David Luiz trở lại vị trí trung vệ, cũng như John Terry tái xuất sau khi nghỉ dưỡng thương hơn hai tháng. Benitez nói tiếp: “Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng để Cahill đá chính ở trận này, nhưng rất tiếc cậu ấy buộc phải vắng mặt ở những phút cuối cùng. Tất cả đều biết đây là một trận đấu không dễ dàng, nhưng các cầu thủ đã thể hiện những phẩm chất và cá tính cần thiết”.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cố gắng giảm nhẹ ảnh hưởng của Jon Walters, tác giả của 2 trong 4 pha lập công Chelsea có được. Trong suy nghĩ của ông, các cầu thủ The Blues đã chủ động gây khó khăn cho Stoke thay vì đây là một món quà trời cho: “Chúng tôi luôn cắt cử một cầu thủ theo sát Walters ở phía sau. Có thể cậu ta đã có một ngày thi đấu không may mắn, nhưng các bạn có thể nói rằng chúng tôi vẫn sẽ ghi bàn kể cả khi Walters không tham gia trong các pha bóng”.

Về phía đội chủ nhà, Tony Pulis đón nhận thất bại với một thái độ nhẹ nhàng, cho dù ông tỏ ra bực dọc với quyết định của tổ trọng tài sau khi Chelsea kết thúc hiệp 1 với tỷ số 1-0. HLV của Stoke cho biết suy nghĩ của mình: “Tôi hơi thất vọng với một vài tình huống xảy ra trên sân, nhưng thôi hãy để nó qua đi”. Một trong số những điều Pulis không hài lòng, đấy chính là quyết định thổi quả penalty sau khi Mata bị đốn ngã trong vòng cấm: “Tôi nghĩ đó chỉ là một va chạm nhẹ, chân của Juan Mata đã vấp vào một cầu thủ của chúng tôi”. Dù vậy, ông vẫn thừa nhận Chelsea chơi trên chân so với đội bóng của mình: “Bàn thắng thứ hai đã nhấn chìm tham vọng của Stoke, còn pha lập công của Hazard là một tuyệt phẩm miễn chê. Rất khó để nuốt trôi thất bại với cách biệt lớn như thế, nhưng đơn giản đó là ngày của Chelsea”.

Chiến thắng này giúp The Blues đòi lại ngôi thứ ba trên từ tay Tottenham. Cơ hội tranh đua với Man City đang ở rất gần khi mà giữa tuần sau sẽ là trận đấu bù với Southampton. Trận đại thắng trên đất Britannia có ý nghĩa nhiều hơn 3 điểm và 4 bàn thắng thu về.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm