Bi kịch Raheem Sterling

05/08/2016 14:54 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Man City chiêu mộ tài năng trẻ Leroy Sane từ Schalke sẽ khiến cho tương lai của Raheem Sterling trở nên u ám khi anh phải cạnh tranh khốc liệt hơn để giành lấy vị trí chính thức ở sân Etihad.

Sự xuất hiện của Sane giúp Pep Guardiola có nhiều lựa chọn cho các vị trí tấn công cánh. Ngoài tài năng trẻ 20 tuổi người Đức, danh sách những cầu thủ có thể đá ở hai biên của Man City còn có Kevin De Bruyne, Jesus Navas, David Silva, Nolito, Sterling, chưa kể Kelechi Iheanacho luôn sẵn sàng dạt ra cánh.

Đáng lo hơn cả, Sterling vẫn chưa thể lấy lại phong độ sau khi chơi tệ hại trong màu áo đội tuyển Anh tại EURO 2016. Anh là một trong số những cầu thủ đã đá hỏng trong loạt sút luân lưu ở trận Man City gặp Dortmund tại giải giao hữu International Champions Cup. Nếu không có tài năng của thủ thành trẻ Angus Gunn, đội chủ sân Etihad đáng ra đã nhận thất bại và lúc ấy Sterling sẽ phải hứng chịu cơn mưa chỉ trích nặng nề.

Tuyển thủ 21 tuổi này vẫn chưa cho thấy anh xứng đáng với số tiền gần 50 triệu bảng mà Man City bỏ ra mùa hè năm ngoái. Mùa trước, đóng góp của anh chỉ là 11 bàn thắng, 9 đường kiến tạo trên tất cả các đấu trường (riêng ở Premier League là 8 bàn thắng, 2 đường kiến tạo). Con số 23 lần đá chính của Sterling cũng không phải ở mức quá cao, và cần lưu ý rằng trong giai đoạn cuối mùa giải, tuyển thủ người Anh thường xuyên phải làm bạn với băng ghế dự bị.

Không phải ngẫu nhiên mà Guardiola lại quyết định đem Nolito từ Celta Vigo tới Man City. Tuyển thủ người Tây Ban Nha có thể tạo ra cơ hội và ghi bàn, dù chơi ở vị trí trung phong hay dạt sang hai bên cánh. Ghi bàn chính là điểm hạn chế của Sterling, và Guardiola muốn có những phương án ghi bàn từ hai biên, điều mà tuyển thủ người Anh khó có thể đáp ứng ngay tức thì.

Một điều Sterling cần lưu ý: Guardiola không có chút biệt đãi nào dành cho các ngôi sao, và anh sẽ phải chiến đấu cật lực với những cầu thủ khác của Man City để giành lấy niềm tin từ Guardiola. Cựu cầu thủ Liverpool cần nhớ bài học của Mario Goetze. Cách đây ba năm, Goetze chuyển đến Bayern Munich, khi đó được dẫn dắt bởi Guardiola, với mức phí lên tới 37 triệu bảng, mức phí kỷ lục dành cho một cầu thủ Đức vào thời điểm ấy.

Nhưng rồi Goetze cũng không thể chen chân trong đội hình chính thức của Bayern Munich dưới thời Guardiola. Anh thường xuyên dự bị và mùa Hè này, Goetze buộc phải quay lại Dortmund để tìm hy vọng hồi sinh cho sự nghiệp của mình.

Mùa trước Sterling đã bị bỏ rơi vào giai đoạn cuối. Mùa Hè này, Guardiola lại đưa thêm về 2 cầu thủ chạy cánh tài năng. Rõ ràng cơ hội dành cho Sterling càng trở nên nhỏ bé hơn.

Phải chăng anh nên rời Man City và tìm bến đỗ mới?

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm