Arsenal không dự Champions League, trách nhiệm người kế nhiệm Wenger càng nặng nề

04/05/2018 06:46 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Sẽ không có vinh quang nào trong mùa giải cuối cùng của Arsene Wenger. Chương cuối cùng trong sự nghiệp của chiến lược gia người Pháp tại đội bóng mà ông đã có hơn 20 năm gắn bó, sẽ chẳng có gì đáng vẻ vang hơn nữa.

Atletico Madrid đã giành chiến thắng tối thiểu trước Arsenal tại trận Bán kết lượt về Europa League nhờ bàn thắng duy nhất của Diego Costa. Đối thủ của họ sẽ là Marseille, trong trận đấu diễn ra tại thành phố Lyon, Pháp. HLV Arsene Wenger không còn cơ hội để lên đỉnh vinh quang, mang lại suất đá Champions League cho Pháo thủ trong mùa giải cuối cùng dẫn dắt.

Sau tất cả, Wenger để lại một nhiệm vụ vô cùng khó khăn giành cho người kế nghiệm của ông.

Đội trưởng Laurent Koscielny rời sân với gót chân ứa máu, vết thương mà anh phải chịu đựng trong suốt 18 tháng qua. Chấn thương ấy đã loại bỏ tấm vé tham dự vòng chung kết World Cup của hậu vệ người Pháp.

Chú thích ảnh
Koscielny chấn thương nặng, bỏ lỡ cơ hội dự World Cup

Jack Wilshere, người đã được trao lại chiếc băng đội trưởng sau khi Koscielny phải rời sân, sẽ hết hạn hợp đồng với đội chủ sân Emirates chỉ trong chưa đầy một tháng nữa.

Aaron Ramsey, một trong những mắt xích quan trong của đội bóng, cũng chỉ còn lại một năm hợp đồng với Arsenal. Tới hiện tại, anh vẫn chưa chịu đặt bút kí vào bản hợp đồng gia hạn, dù cho BLĐ của Pháo thủ có chèo kéo tới mức nào đi chăng nữa.

Mesut Oezil, người sẽ được hưởng mức lương cao nhất của Arsenal, dự kiến khoảng 350.000 bảng/tuần, lại không tạo ra được những chuyển biến tích cực vào cục diện trận đấu.

Henrikh Mkhitaryan, cầu thủ trị giá 35 triệu bảng mới tới Emirates vào hồi tháng Giêng năm nay, sau khi được đổi với Alexis Sanchez, đã bắt đầu phải ngồi trên băng ghế dự bị.

Alexandre Lacazette, bản hợp đồng kỉ lục của Pháo thủ vào năm ngoái, đã không thể ghi được nổi một bàn thắng ở trận đấu quan trọng bậc nhất của mùa giải.

Atletico 1-0 Arsenal: Simeone và câu chuyện về cá tính 'tàn bạo' của một nhà cầm quân

Atletico 1-0 Arsenal: Simeone và câu chuyện về cá tính 'tàn bạo' của một nhà cầm quân

Diego Simeone đã thể hiện tất cả những điểm đặc trưng trong cá tính của ông trên sân Emirates. Không chỉ ông, mà các cầu thủ, thành viên trong ban huấn luyện Atletico Madrid dường như cũng thể hiện cá tính 'tàn bạo' của họ.

Điều đó như thể, Wenger đã quyết định chọn ra đi, khi mà những gì ông gây dựng nên cho đội bóng của mình đang có xu hương đi ngược lại điều mà ông mong muốn. Ra đi vì quá mệt mỏi, không thể làm thêm được điều gì hơn nữa.

Sân Wanda Metropolitano không phải là một nơi dễ dàng để có thể giành chiến thắng. Mà trên thực tế, cơ hội để giảnh chiến thắng cũng đã không còn khi mà thầy trò Wenger không thể tạo ra được ưu thế ở trận cầu trên sân Emirates hồi tuần trước.

Mặt khác, đội bóng của chiến lược gia người Pháp dường như không có duyên với các trận đấu knock-out có 2 lượt trận. Ở Champions League, họ ít khi vượt được qua giai đoạn knock-out đầu tiên.

Chú thích ảnh
Costa chấm dứt sự hy vọng của Arsenal bằng một bàn thắng cuối trận

Ở trận lượt đi trên sân Emirates, cổ động viên của Atletico gần như biến nơi đây thành sân nhà của họ. Họ hò reo, đánh trống, vẫy tay và cùng nhau tạo ra một biểu ngữ thật dài. Như thể họ biết chắc chắn rằng, họ mới là đội bóng xứng đáng giành tấm vé vào Chung kết.

Wenger đã cố gắng hết sức để có thể hồi sinh được tinh thần của một Arsenal ở mùa giải 2006. Đó là mùa giải mà Thierry Henry ghi bàn thắng quyết định, giúp Arsenal đánh bại Real Madrid tại thánh địa Bernabeu.

Đó là một Arsenal rất khác. Một Arsenal kiêu hùng, mạnh mẽ, bất khả chiến bại, và là một ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu châu Âu.

Nhưng giờ thì không còn như vậy nữa.

Diego Costa, người đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu vừa rồi, biết tất cả những lỗ hổng nơi đội hình của Wenger. Và khi anh ấy có bóng, đối thủ của họ đã hoảng sợ vì điều đó. Đứng trên khán đài, HLV Diego Simeone đã tỏ ra phấn khích. Ông siết chặt 2 bàn tay, nhao người về phía trước, và chờ đợi những điều sẽ đến.

Chú thích ảnh
Simeone phấn khích trước bàn thắng của Costa

Wenger sẽ vẫy tay chạo tạm biệt những cầu thủ, những thần dân của mình vào ngày Chỉ nhật. Mùa giải khép lại với không một danh hiệu nào, cùng với đó là vị trí thấp nhất trên BXH của Premier League, kể từ khi ông tới dẫn dắt Pháo thủ vào năm 1996.

Arsenal sẽ trở lại Europa League vào mùa giải tới, và có thể sẽ là vào ngày 26/7 nếu như họ bị Burnley vượt mặt ở đấu trường quốc nội.

Nhưng đó không còn là vấn đề của Wenger nữa...

T.Tú
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm