Arsenal gây thất vọng một cách...ổn định

21/08/2016 18:15 GMT+7 | Arsenal

(Thethaoovanhoa.vn) - Leicester - Arsenal 0-0. Tiếp tục là trận Premier League thứ 2 liên tiếp không thắng cho cả hai đội bóng. Nhưng với những gì diễn ra, người ta cảm thấy thất vọng với Arsenal hơn là với ĐKVĐ Premier League

1. Claudio Ranieri tái hiện Leicester vô địch mùa trước

Tỷ số 0-0 nói rằng Leicester chỉ có 1 điểm sau thất bại bất ngờ trước Hull City ở vòng đấu mở màn mùa giải mới nhưng cách đội bóng áo xanh thể hiện mình ở sân King Power cho thấy họ đã trở lại với thứ bóng đá đã giúp họ làm nên mùa giải thần kỳ.

Từ sơ đồ 4-4-2 làm nên chiến thắng của The Foxes mùa trước. Từ thứ bóng đá phản công được các học trò Claudio Ranieri triển khai đầy hiệu quả trong rất nhiều cuộc chiến. Từ cặp trung vệ tạo thành xương sống của hàng phòng ngự. Và trên hàng công Jamie Vardy đá lùi sau Shinji Okazaki. Tất cả đều đã được Claudio Ranieri tái hiện trước Arsenal đêm qua. Và cho dù không ghi được bàn thắng, Leicester đã hơn 1 lần đe dọa khung thành Petr Cech đồng thời khóa chặt mọi ngả đường dẫn tới cầu môn của Schmeichel.


2. Alexis Sanchez vẫn là “người vô hình”

Ngôi sao lớn nhất của Arsenal vẫn chưa bừng tỉnh. Thêm một trận đấu thất vọng nữa của Alexis Sanchez đúng lúc nước sôi lửa bỏng. Khi mà Giroud chưa có thể lực và phong độ tốt, Oezil cũng gần tương tự sau một kỳ EURO kéo dài, Aaron Ramsey vừa dính chấn thương, hy vọng của Arsenal đặt lên Alexis Sanchez. Nhưng tuyển thủ Chile vẫn chưa tỏa sáng như kỳ vọng.

Wenger so sánh “Sanchez có thể chơi như Suarez và Aguero” quả thực vô cùng khập khiễng. Đơn giản bởi tiền đạo số 7 chưa mang đến bất cứ câu trả lời thuyết phục nào cho so sánh ấy. Trong ngày Aguero lập cú đúp vào lưới Stoke, Suarez lập hat-trick vào lưới Betis thì tất cả những gì Sanchez thể hiện là sự chậm chạp, thiếu sắc sảo và hầu như vô hại với các hậu vệ Leicester.


3. Trọng tài gây tranh cãi

Ông Mark Clattenburg hẳn đã khiến các CĐV Leicester tức điên với những quyết định của mình. Đầu trận ông bỏ qua lỗi kéo áo trong vòng cấm với Robert Huth bên phía Leicester của trung vệ Rob Holding. Sau đó ông từ chối cho Leicester hưởng penalty sau tình huống Koscielny dường như đã phạm lỗi với Drinkwater để ngăn pha đi bóng của tiền vệ chủ nhà trước khung thành gần như bỏ trống của Arsenal lúc Petr Cech đã ngã. Một trận đấu không có nhiều cơ hội nguy hiểm thực sự được tạo ra nhưng nếu có đội nào cảm thấy may mắn thì đó hẳn là Arsenal chứ không phải Leicester của Claudio Ranieri.

4. Arsene Wenger tiếp tục bị “ném đá”

Những biểu ngữ “đủ rồi, chia tay thôi” lại xuất hiện trên sân King Power. Một bộ phận CĐV Arsenal tiếp tục bày tỏ nỗi thất vọng của họ với ông Arsene Wenger. HLV người Pháp vẫn không biết nói gì hơn để giải thích cho chính sách mua sắm khó hiểu của mình. Ông vẫn nói điều mà tất cả các fan Arsenal đều đã nghe nhàm tai. Và họ chỉ thấy trên sân một Arsenal thiếu nhân tài và không đủ mạnh để cạnh tranh chức vô địch. Lời giải thích và những phát biểu của Wenger không còn giá trị gì nữa khi Arsenal cứ chơi bết bát và gây thất vọng một cách...ổn định như thế này.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm