Arsenal đã nhượng bộ Sanchez, chấp nhận mức lương 'không thể tin nổi'

11/08/2017 07:44 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Sau nhiều tháng thương thảo, có vẻ như cuối cùng thì Arsenal cũng đã nhượng bộ trước Alexis Sanchez. Theo báo Anh, đội bóng thành London đã đồng ý để ngôi sao người Chile nhận mức lương tới 300.000 bảng/tuần, để có thể giữ chân anh lâu hơn tại Emirates.

Hiện tại, hợp đồng giữa Alexis SanchezArsenal chỉ còn thời hạn một năm, và nếu như không có gì thay đổi, tiền đạo người Chile sẽ ra đi vào cuối mùa bóng này theo dạng chuyển nhượng tự do.

Lý do liên tục trì hoãn việc gia hạn hợp đồng là bởi Sanchez rất muốn được tăng lương. Mùa bóng vừa rồi, Sanchez chỉ nhận được 140.000 bảng/tuần, không hề tương xứng với những gì mà anh đã mang lại cho đội chủ sân Emirates. Ngay sau khi kết thúc mùa giải, lo ngại về việc sẽ phải mất trắng viên ngọc quý của mình, Arsenal đã ngay lập tức đề nghị Sanchez một bản hợp đông mới, kèm theo mức lương là 225.000 bảng/tuần, và rồi sau đó tăng lên đến 275.000 bảng/tuần, nhưng cả 2 lần, tiền đạo 28 tuổi đều khước từ.

Chú thích ảnh
Arsenal đã đồng ý trả 300.000 bảng/tuần cho Sanchez để giữ chân anh tại Emirates

Man City và PSG là hai trong số những đội bóng mong muốn có được sự phục vụ của Sanchez, nhưng HLV Arsene Wenger thì nhất định không chịu để công thần của mình ra đi. Ông không tiếp đón bất cứ lời mời chào nào, và tự tin rằng Sanchez sẽ ở lại.

Mới đây, do không còn có thể tìm được cách nào khác để thuyết phục ngôi sao người Chile ở lại, Arsenal đã quyết định thỏa theo ước muốn của Sanchez. Theo thông tin từ tờ Daily Mail, Pháo thủ đã đồng ý trả cho Sanchez 300.000 bảng/tuần, biến anh trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất Premier League.

Hiện tại, chưa rõ ý kiến của Sanchez ra sao, nhưng chỉ biết rằng, anh sẽ tiếp tục vắng mặt trong 2 tuần nữa do chấn thương cơ bụng, bỏ lỡ trận mở mản trước Leicester vào rạng sáng mai, và trận gặp Stoke City vào tuần tới.

Mùa giải chưa bắt đầu, Sanchez lại khiến Arsenal 'bàng hoàng'

Mùa giải chưa bắt đầu, Sanchez lại khiến Arsenal 'bàng hoàng'

Chỉ ít ngày nữa, mùa giải mới sẽ chính thức khởi tranh, tuy nhiên Arsenal liên tục nhận tin dữ về tình hình sức khỏe của các cầu thủ. Mới đây nhất, Alexis Sanchez cũng đã bị đau, và chắc chắn anh sẽ không thể tham dự trận mở màn Premier League trước Leicester vào cuối tuần này.

Mùa này, để chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống Sanchez ra đi, HLV Wenger đã mang về bản hợp đồng với chân sút người Pháp Alexandre Lacazette từ Lyon với mức giá là hơn 50 triệu bảng, với hy vọng cầu thủ này sẽ giúp Arsenal giải tỏa cơn khát danh hiệu tại đấu trường Premier League, nơi mà từ 14 năm nay, họ vẫn chưa có được thành công.

Mới đây, HLV Wenger cũng đã tiết lộ lý do khiến ông chiêu mộ Lacazette. Theo đó, do ông thầy người Pháp đã quá ấn tượng với màn trình diễn mà Zlatan Ibrahimovic đã thể hiện ở mùa giải trước đó, nên ông đã quyết định mang về Premier League thêm một cầu thủ nữa từ Ligue 1.

Chú thích ảnh
Wenger mang Lacazette về Arsenal vì...Ibrahimovic

“Với Lacazette, mọi chuyện thật đơn giản”, HLV Wenger cho biết. “Cậu ta là một cầu thủ thông minh. Chúng tôi cần một cầu thủ cơ động và có kỹ thuật tốt, và cậu ấy có vẻ là người thích hợp nhất. Hãy nhìn Ibrahimovic và những gì mà anh ấy đã làm được. Đó sẽ là những điều mà Lacazette cũng sẽ làm.

Tại Pháp, 60-70% các cầu thủ đá ở giải đấu đều là những cầu thủ người Pháp. Sau Paris là Lyon, một nơi đặc biệt tại Pháp. Họ tạo ra những cầu thủ chất lượng, những người sinh ra và lớn lên tại Lyonm như Fekir, Lacazette, Gonalons. Tất cả bọn họ đều đến từ Lyon”.

Lacazette là một trong hai gương mặt mới được HLV Wenger mang về Emirates Hè này, cùng với hậu vệ trái Sead Kolasinac, cầu thủ đến theo dạng tự do từ CLB Schalke 04. Trong trận Siêu cúp Anh diễn ra ở tuần vừa rồi, chính Kolasinac đã giúp Arsenal có được bàn thắng gỡ hòa, qua đó giúp Pháo thủ lội ngược dòng sau loạt sút luân lưu và giành cúp.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm