Alexis Sanchez nghỉ hết mùa: Khi động cơ đã hết nhiên liệu

06/03/2019 21:42 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ole Gunnar Solskjaer đã giúp hầu hết các cầu thủ M.U tiến bộ, ngoại trừ Alexis Sanchez. Không những thế, chân sút người Chile sẽ phải ngồi chơi xơi nước đến hết mùa giải này vì chấn thương.

Pogba hét vào mặt Sanchez vì quá thật thà, không biết ăn vạ

Pogba hét vào mặt Sanchez vì quá thật thà, không biết ăn vạ

Một tình huống đáng chú ý đã diễn ra ở trận M.U- Southampton giữa 2 cầu thủ của Quỷ đỏ, Paul Pogba và Alexis Sanchez.

Sanchez dính chấn thương đầu gối ở đầu hiệp hai trận thắng Southampton 3-2, và theo kết luận của các bác sĩ, anh sẽ phải nghỉ đến 8 tuần, tức là coi như hết mùa giải này.

Lời nguyền "số 7"?

Chắc chắn rất nhiều người cho rằng Alexis Sanchez đang bị ám bởi "lời nguyền số 7". Đó là số áo từng gắn với những huyền thoại CLB như George Best, Bryan Robson, Eric Cantona, David Beckham, và Cristiano Ronaldo, song đã khiến Michael Owen, Antonio Valencia, Angel di Maria, và Memphis Depay phải khốn khổ.

Thật ra, "lời nguyền số 7" chỉ là một khái niệm để chỉ ra tình trạng chung của những cầu thủ từng kế tục số áo huyền thoại ấy, chứ không thể là nguyên nhân lý giải cho những màn trình diễn kém cỏi của họ. Michael Owen đến M.U khi đã ở bên kia sườn dốc, Antonio Valencia đơn giản là chưa đủ tầm, trong khi Angel di Maria không thành công một phần vì mâu thuẫn với Louis van Gaal. Cả Memphis Depay cũng gặp trục trặc trong mối quan hệ với Jose Mourinho.

Thế còn Alexis Sanchez? Khi anh chơi không thành công ở nửa mùa giải đầu tiên, người ta cho rằng anh cần thời gian hòa nhập, và sẽ mạnh mẽ hơn sau một mùa hè được nghỉ ngơi (Chile không được dự World Cup 2018). Sau đó, Sanchez vẫn thi đấu không thành công, vì bị cho là không phù hợp với triết lý của Jose Mourinho. Rồi Ole Solskjaer tiếp quản ghế HLV, thay đổi tư duy bóng đá, và cũng rất kiên nhẫn động viên Sanchez, nhưng anh vẫn vật vờ, thiếu cảm giác, và lạc lõng trong hệ thống chiến thuật tươi mới của nhà cầm quân này.

Sanchez bảo rằng việc không được thi đấu thường xuyên khiến anh mất tự tin và giảm phong độ. Thời gian vừa qua, lần lượt Martial, Juan Mata, Jesse Lingard dính chấn thương, nên cơ hội đã mở ra, nhưng rốt cuộc, anh vẫn không tận dụng được. 8 trận liên tiếp, Sanchez không ghi bàn, mà cũng chẳng kiến tạo. Từ một khẩu thần công ở Arsenal, anh trở thành một động cơ đã cháy hết nhiên liệu khi chuyển sang M.U. Trên các diễn đàn, người ta bảo Sanchez là bản hợp đồng tệ hại nhất kể từ sau... Bebe, cầu thủ chân gỗ mà Sir Alex thừa nhận rằng đã mua anh mà không hề xem giò, xem cẳng.

Ra đi là tốt cho tất cả

Sanchez sẽ ngồi chơi xơi nước từ giờ đến hết giải, trong khi M.U vẫn phải è cổ trả cho anh 350 nghìn bảng/tuần (sau thuế). Khi mà mọi nỗ lực để hồi sinh ngôi sao người Chile đều trở nên vô nghĩa, một sự chia tay vào mùa hè này có lẽ là giải pháp tốt cho tất cả.

Nếu Sanchez còn quan tâm đến chuyện phục hồi phong độ, thay vì ngồi chơi hưởng lương cao, anh hãy nhìn vào những tấm gương như Memphis Depay và Angel di Maria, những cầu thủ đã tìm lại chính mình sau khi rời Old Trafford. Tất nhiên, nếu Sanchez ra đi, anh sẽ phải chấp nhận giảm lương, bởi chẳng có đội bóng nào muốn mua một cầu thủ đã ngoài 30 tuổi, nhận mức lương cao khủng khiếp, và chưa biết sẽ cống hiến đến mức độ nào cả. Đó cũng là một khó khăn đối với M.U trong việc tiễn anh khỏi Old Trafford. Nên nhớ, Sanchez còn hợp đồng với Quỷ đỏ đến tận năm 2022

Về phần M.U, việc chia tay Sanchez sẽ giúp họ gỡ gạc lại một chút từ tiền chuyển nhượng, giảm bớt đáng kể về quỹ lương. Đây là yếu tố rất quan trọng, nhất là khi việc gia hạn với David De Gea vẫn chưa thể chốt lại vì vấn đề lương. Nếu không phải trả lương Sanchez nữa, ban lãnh đạo Quỷ đỏ sẽ dễ dàng chấp nhận yêu cầu của thủ thành người Tây Ban Nha hơn. Mà tầm quan trọng giữa De Gea và Sanchez thì bất kỳ ai cũng thấy rõ.

Sanchez đến Old Trafford với sự kỳ vọng về một cú hích mạnh mẽ, như Robin van Persie đã giúp M.U của Sir Alex đăng quang ở Premier League 2012-13. Nhưng khác với chân sút người Hà Lan, anh là một thương vụ thất bại thảm hại.

Ra đi thôi, Alexis!

VIDEO: Cristiano Ronaldo nổi nóng với HLV Max Allegri

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm