20h30 ngày 13/1, Manchester United - Liverpool : Khi lịch sử phải đau lòng

13/01/2013 07:17 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nhìn từ phòng truyền thống, thì đây là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng vĩ đại số một và số hai trong lịch sử Premier League. Nhưng nhìn từ bảng xếp hạng là nhiều năm ánh sáng: M.U đứng trên đỉnh đã bỏ xa Liverpool, thứ tám, số điểm của 7 trận thắng. Và không chỉ có thế.

*Lượt đi 2-1

Cách đây ba năm, các CĐV M.U đã chăng biểu ngữ "Chúng tôi đã quay lại, và có đủ 18 chức vô địch", và bây giờ, M.U thậm chí đã vượt Liverpool

Lịch sử của hai đội bóng chạy theo dòng chảy của hai thành phố chỉ nằm cách nhau 33 dặm ở tây bắc nước Anh. Manchester là một trong những trung tâm của dệt may châu Âu vào thế kỷ 16, trong khi dân số của Liverpool thời điểm ấy chỉ vào khoảng 500 người. Cuối thế kỷ 18, Liverpool phát triển thành một cảng biển quan trọng của cựu lục địa, thâu tóm 40% hàng hóa lưu thông bằng đường biển trên toàn thế giới. Nhưng cuộc cách mạng công nghiệp năm 1835 đã đưa cán cân trở về Manchester, nơi vẫn giữ thế thượng phong cho đến tận hôm nay.

Sự thay đổi của lịch sử hai thành phố này có lẽ đã tác động đến bóng đá. M.U trở thành đội bóng Anh đầu tiên giành Cúp C1 vào năm 1968, nhưng trong các thập niên 70 và 80 thế kỷ trước, Liverpool đã 4 lần đăng quang, trong khi M.U từng phải xuống hạng trong giai đoạn này và thậm chí trải qua 26 năm không danh hiệu.

Nhưng khi giải bóng đá ở hạng cao nhất của nước Anh chuyển sang kỷ nguyên Premier League, cuộc chơi nằm trong tay M.U. Kể từ lần cuối cùng Liverpool đăng quang vào năm 1991, M.U đã chạm đến đỉnh cao của bóng đá Anh 12 lần, qua đó trở thành đội bóng vĩ đại nhất nước Anh. Liverpool đã "ngủ vùi" gần 30 năm, và bất chấp những biến động mạnh mẽ về nhân sự lẫn thay đổi về phương hướng phát triển CLB trong nửa thập niên qua (thay chủ, và tung ra rất nhiều tiền mua cầu thủ), họ vẫn đang vật vã tìm lại chính mình, và đến thời điểm này, không còn là một đối thủ đáng ngại của M.U trên con đường đến ngai vàng của bóng đá Anh.

21 điểm có lẽ chưa phải là khoảng cách lớn nhất mà M.U có thể tạo ra, vì trong khi sân Anfield vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc chuyển giao thế hệ với nhân sự lộn xộn và mất định hướng, thì M.U vẫn đang giữ chắc ngôi đầu của họ trong một mùa bóng hứa hẹn sẽ chia tay rất nhiều công thần.

Lịch sử đã nghiêng cán cân về phía M.U quá lâu, và mùa giải tồi tệ này chắc chắn không phải là điều thần kỳ đủ để cán cân ấy thay đổi, dù 24 điểm là một khoảng cách đau lòng với một cuộc đối đầu từng được mong đợi nhất của bóng đá Anh.

Ban Cầm
Thể thao & Văn hóa

Đội hình dự kiến

M.U: De Gea - Rafael, Evans, Vidic, Evra - Carrick, Cleverley, Kagawa - Valencia, Young, van Persie.

Liverpool: Reina - Wisdom, Skrtel, Agger, G. Johnson - Gerrard, Lucas, Shelvey - Sterling, Downing, Suarez.

Dự đoán: 2-1


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm