03h05 ngày 25/11, Man United - Feyenoord: Cứ tấn công rồi sẽ có quà

24/11/2016 14:14 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Jose Mourinho 'đá xoáy' Arsene Wenger rằng cuối cùng thì mình cũng là kẻ thua cuộc, ông đã ngầm thể hiện sự kẻ cả pha chút hài hước. Man United tuy chưa giành được những kết quả như ý, nhưng đã phần nào lấy lại vị thế của một ông lớn.

Mourinho nói rằng trận hòa 1-1 với Arsenal giống như một thất bại, nhưng đó giống một lời mỉa mai hơn, bởi ai cũng nhận thấy Pháo thủ đã chơi yếm thế như thế nào, và Man United rất xứng đáng có 3 điểm.

Chưa hết khủng hoảng, nhưng có tín hiệu lạc quan

Man United đang kém vị trí thứ tư (Arsenal) 6 điểm, và kém ngôi đầu (Chelsea) đến 9 điểm. Về mặt hiệu quả, dường như Mourinho chưa hơn gì Van Gaal, song về tinh thần, đã có một sự cải thiện đáng kể. Họ chưa phải một thể thống nhất, chưa đạt phong độ tốt nhất, và chưa có vị trí như ý trên BXH Premier League. Nhưng với nhiều tiềm năng tấn công – đặc biệt là trên sân nhà – họ đã mang sự hấp dẫn trở lại, thay vì những màn trình diễn tẻ nhạt dưới thời Louis van Gaal.

Nếu coi những nỗ lực ghi bàn là cơ sở cho sự thú vị thì Man United rõ ràng đáp ứng được tiêu chí này. Ở 3 trận sân nhà gần nhất tại Premier League, họ dứt điểm 74 lần, và rất hiếm những cú sút xa cầu may. Trong số này, có 25 lần, các chân sút Quỷ đỏ dứt điểm trúng khung thành đối phương.

Tất nhiên, việc Man United chỉ kiếm được 2 bàn thắng từ 74 pha dứt điểm ấy là một vấn đề lớn. Song cũng phải thừa nhận ngoài việc Heaton (Burnley) cực xuất thần, Man United cũng bị xử ép khá nhiều (trước Burnley và Arsenal).  Các CĐV dĩ nhiên thất vọng, nhưng dù sao, cảm giác của họ cũng tích cực hơn nhiều so với thứ bóng đá vô hồn, và thậm chí còn chẳng nhìn thấy cơ hội như ở mùa trước. Van Gaal quá chú trọng về cầm bóng, còn Mourinho liên tục tìm cách tấn công, đặc biệt là trên sân nhà. Đội bóng của Van Gaal chuyền về và chuyền ngang rất nhiều, còn đến thời Mourinho, tỷ lệ chuyền hướng lên trên tăng hẳn.

Sự tiến bộ của Valencia là một minh chứng cho những khác biệt ấy. Van Gaal biến anh thành hậu vệ phải, nhưng Mourinho khiến anh hiệu quả hơn, chứ không chỉ tròn vai. Những pha dâng lên của anh có ý đồ hơn trước rất nhiều, và tỷ lệ lừa bóng mỗi trận của anh tăng từ 2,2 mùa trước lên 3 ở mùa giải này.

Đội hình dự kiến:


Ai nói Mourinho chỉ biết 'dựng xe bus'?

Trong suốt sự nghiệp, Mourinho thường bị giới truyền thông chỉ trích bởi phong cách chơi thực dụng và chặt chẽ. Ông luôn cho đối thủ kiểm soát bóng nhiều hơn và chờ thời cơ để phản công nhanh.

Trận hòa Liverpool ở mùa giải này là một minh chứng khi Man United chỉ cầm bóng 35,4%. Đó là cách tiếp cận hợp lý trước đội bóng hừng hực khí thế của Klopp, và tỷ số 0-0 là một minh chứng. Nhưng thật ra, tỷ lệ dứt điểm của họ không kém đối phương mấy (7-9). Ở trận hòa 1-1 với Arsenal vừa qua, tỷ lệ dứt điểm trúng đích của họ thậm chí còn áp đảo: 5-1.

Ngoài ra, còn phải kể đến khác biệt trong cách bố trí hàng tiền vệ giữa hai chiến lược gia này. Van Gaal thường xuyên chọn 2 trong số 3 cầu thủ có thiên hướng phòng ngự Carrick, Schweinsteiger và Schneiderlin cho cặp tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 4-2-3-1, kể cả trên sân nhà khi gặp những đối thủ được cho là dễ chơi. Mourinho thì có thiên hướng sử dụng một tiền vệ phòng ngự, một tiền vệ con thoi. Việc Pogba đá chính toàn bộ các trận ở Premier League mùa này, và Herrera được tin cậy thời gian gần đây là một minh chứng. Khi Carrick được bổ sung vào, Herrera sẽ bớt phải phòng ngự nhiều hơn, và Man United chơi giống với sơ đồ 4-3-3 hơn là 4-2-3-1 với Pogba ở vị trí số 10. Chính với hệ thống ấy, Herrera đã dâng cao và kiến tạo để Mata ghi bàn vào lưới Arsenal.  

Cứ tấn công, rồi sẽ có quà, Mou United!


Xem lại trận Man United - Arsenal 1-1

Dự đoán: 2-0

Thắng Feyenoord, và hy vọng Fenerbahce gục ngã

Nếu như Zorya Luhansk gần như đã bị loại vì kém vị trí thứ nhì đến 5 điểm khi chỉ còn hai lượt trận nữa thì cơ hội của ba đội còn lại khá cân bằng nhau. Man United có bất lợi đôi chút khi kém Fenerbahce và Feyenoord 1 điểm, nhưng họ lại được đá sân nhà đêm nay.

Nếu thắng, Quỷ đỏ sẽ có thuận lợi rất lớn, thậm chí là có thể giành vé sớm. Thật vậy, nếu Man United thắng Feyenoord, còn Fenerbahce thua Zorya Luhansk. Khi đó Man United xếp đầu bảng với 9 điểm. Tiếp theo là Fenerbahce, Feyenoord (cùng 7 điểm) và Zorya Luhansk (5).

Ở lượt cuối, Fenerbahce và Feyenoord sẽ phải một mất một còn, nên bất kỳ kết quả thế nào, Man United cũng sẽ chiếm 1 trong hai vị trí dẫn đầu. Nếu Fenerbahce thắng hoặc hòa Zorya Luhansk, họ và Man United, Feyenoord sẽ phải cạnh tranh hai vé đi tiếp ở lượt cuối. Nhưng Man United sẽ chỉ phải gặp một Luhansk đã bị loại.

Man United cũng có thể bị loại ngay sau lượt trận này nếu họ thua Feyenoord, còn Fenerbahce thắng Zorya Luhansk, bởi khi đó, cả Fenerbahce và Feyenoord đều có 10 điểm, trong khi Man United chỉ có 6 mà chỉ còn 1 lượt trận nữa. Trong trường hợp Man United hòa Feyenoord, họ sẽ phải chờ đến lượt trận cuối cùng, và dĩ nhiên, phải thắng Luhansk mới có thể đi tiếp.

Xếp hạng bảng A



13 Tại đấu trường châu Âu, Man United đang bất bại 13 trận liên tiếp trên sân nhà (thắng 10, hòa 3). Thất bại gần nhất của họ là trận thua 1-2 trước Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League 2012-13.

9 Feyenoord vẫn chưa có chiến thắng nào trong ba trận sân khách gần nhất.

1 Man United mới thua 1 trong số 7 lần tiếp các đội bóng Hà Lan trên sân nhà. Còn lại là 5 thắng, 1 hòa.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm