02h45 ngày 17/1, Chelsea – Southampton: Lampard mới là người không thể thiếu

16/01/2013 06:51 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trong mắt Abramovich và giới chóp bu lúc này, Frank Lampard bị coi là vô dụng. Anh quá già nua về tuổi tác, lại còn cùng với đám công thần như Terry, Drogba điều khiển phòng thay đồ của Chelsea. Nhưng trên sân cỏ, Người không phổi cho thấy mình là một phần không thể thiếu ở Stamford Bridge.

Lampard sẽ lại tỏa sáng - ảnh Getty

Cứ mỗi trận đấu trôi qua, tiếng nói đòi giữ chân Lampard từ phía các cổ động viên càng mạnh mẽ hơn. Đó có thể là những tiếng hô quen thuộc “Sign him up! Sign him up” (Giữ anh ta lại! Giữ anh ta lại) vang lên trên khắp các khán đài, dù là Stamford Bridge hay sân bóng nào khác Chelsea thi đấu. Hoặc là một băng rôn hình ảnh Lampard cùng dòng chữ “Lampard, anh là huyền thoại”. Dù là cách thức nào, thì tất cả đều thể hiện tình cảm của các cổ động viên dành cho đội phó của Chelsea.

Không chỉ có vậy, Lampard còn nhận được sự yêu mến từ chính những đồng đội sát cánh ở Chelsea. Thủ thành Petr Cech đã dành rất nhiều lời lẽ tốt đẹp cho anh. Cech phát biểu trên tờ Daily Mail như sau: “Frank Lampard không phải lúc nào cũng ra sân. Nhưng cứ mỗi lần ra sân, anh ấy lại chơi tốt nhờ những phẩm chất và kinh nghiệm sẵn có. Lampard đã thi đấu nhiều năm và trải qua rất nhiều khoảnh khắc vui buồn. Đây thực sự là một con người trung thành với Chelsea. Liệu Lampard có còn hữu ích như trước không? Dù đã cao tuổi, đội bóng thay đổi không ngừng về lực lượng, nhưng anh ấy vẫn rất quan trọng với Chelsea”.

Lampard là mẫu cầu thủ mà Chelsea rất khó có thể tìm người thay thế trong tương lai. Trong lịch sử của The Blues chưa bao giờ xuất hiện một tiền vệ nào có hiệu suất ghi bàn cao như một tiền đạo. Người không phổi đang trên đường tạo nên tiền lệ đó. 9 mùa bóng gần đây, mùa nào Lampard cũng ghi tối thiểu 10 bàn. Mỗi trận đấu đi qua, người ta liên tục đếm số bàn thắng anh ghi được với kỷ lục của những bậc tiền bối. Đầu mùa giải năm nay, Lampard còn cách các tay săn bàn vĩ đại Kerry Dixon và Bobby Tambling lần lượt 6 và 15 bàn. Sau trận đấu với Stoke cuối tuần qua, Lampard chính thức vượt qua cột mốc 193 bàn của Dixon, chỉ còn cách Tambling 8 bàn. Khoảng cách không hề khó san lấp khi vẫn còn 17 vòng trong tay.

Đội phó của The Blues không chỉ đáng được ngưỡng mộ về chuyên môn, mà còn là một tấm gương về tinh thần chiến đấu. Trong một bài phỏng vấn mới đây, anh nói rằng chỉ muốn nhìn thấy Chelsea vô địch, hoặc chí ít cũng phải có được ngôi á quân. Lampard phát biểu trên kênh truyền hình của The Blues như sau: “Đấy mới là chỗ đứng Chelsea cần phải có. Tôi căm ghét việc hạ dần chỉ tiêu phấn đấu. Chúng tôi đã phấn đấu trong một thời gian dài cốt chỉ để giành chức vô địch Premier League. Khi bạn hạ thấp chỉ tiêu quá mức, bạn sẽ dần hài lòng với nó. Chelsea lại không như thế. Ở đây luôn có một khao khát và quyết tâm từ các cầu thủ, ban huấn luyện và toàn bộ đội bóng về vị trí muốn có được ở mỗi mùa giải”.

Trận đấu với Southampton đêm nay sẽ là cơ hội để Lampard ghi thêm bàn thắng nhằm rút ngắn con đường trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử Chelsea. Hơn thế, trong bối cảnh khả năng ra sân của Terry là 50-50, Người không phổi sẽ là điểm tựa tinh thần vực dậy các đồng đội tiến về phía trước trong một mùa giải quá nhiều những biến động. Đêm nay, trước một đối thủ mà The Blues từng dễ dàng đánh bại ở Cúp FA, một thế trận áp đảo và 3 điểm cho Lampard và các đồng đội là điều không cần phải bàn cãi.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Đội hình dự kiến

Chelsea: Cech - Ivanovic, Terry, Luiz, Cole - Ramires, Lampard, Hazard, Mata, Bertrand – Ba.

Southampton: Boruc - Clyne, Yoshida, Hooiveld, Fox - Puncheon, Cork, Schneiderlin, Ramirez, Rodriguez – Lambert.

Dự đoán: 3-1


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm