Angelina Jolie được phong tước Dame: Người đàn bà bản năng lột xác thành hiệp sĩ

16/06/2014 16:20 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Từng "nổi tiếng" sống bản năng và “hoang dã”, thời gian qua Angelina Jolie đã biến đổi, xóa sạch hình ảnh xấu của quá khứ để trở thành người bảo vệ lẽ phải.

Nữ minh tinh 39 tuổi vừa được Nữ hoàng Anh Elizabeth II tôn vinh với tước hiệu “Dame danh dự" (tương đương với danh hiệu Hiệp sĩ của phái nam). Trong danh sách các nhân vật được Nữ hoàng Anh tôn vinh năm nay, tên tuổi Angelina Jolie nổi bật bên cạnh nhiều nhà hoạt động từ thiện, giáo viên và  công chức.

Cô được trao tước hiệu Dame do tổ chức chiến dịch “hỗ trợ chính sách nước ngoài của Anh và chấm dứt nạn bạo lực tình dục ở các vùng chiến”. Điều này có nghĩa rằng, Jolie đã lọt vào một nhóm rất nhỏ người Mỹ được Vương quốc Anh tôn vinh. Sự kiện đã đánh dấu những thay đổi ngoạn mục của Jolie.

Cuộc lột xác kỳ diệu

Tuần qua, nhiều người đã được thấy hình ảnh một Jolie đĩnh đạc, lịch lãm, với vai trò là đặc phái viên của Cao ủy Người tị nạn Liên hiệp quốc tham gia chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế Chống bạo lực tình dục trong chiến tranh.

Hình ảnh này khác hẳn một Jolie "xấu xí" của quá khứ, khi cô từng là tâm điểm của báo lá cải, với những hình xăm, chứng nghiện ma túy và cả nụ hôn say đắm dành cho... anh trai trước công chúng.

Jolie "của ngày hôm qua" còn là người đã 2 lần “đắm đò”. Khi đó cô thừa nhận mình yêu lưỡng tính và mắc chứng tự hãm hại bản thân. Nhưng trong 14 năm trở lại đây, cô đã tái tạo mình một cách ngoạn mục. Từ một ngôi sao đầy hỗn loạn, bị coi là người phá hoại hạnh phúc của kẻ khác, cô trở thành một người mẹ tận tâm, một nhà hoạt động nhân đạo nhiệt thành, thường tới các vùng xảy ra chiến sự ác liệt, nguy hiểm như Congo.

Tính liều lĩnh thời tuổi trẻ của cô giờ đã đổi thành sự can đảm, dám sống hết lòng vì người khác. Nhà viết tiểu sử Andrew Morton, người nổi tiếng nhất với cuốn sách về Công nương Diana, đã vô cùng kinh ngạc khi biết rằng Jolie tới tận Peshawar (Pakistan).

Theo ông đây là nơi vô cùng khắc nghiệt với những người làm từ thiện, chưa kể nếu họ là sao điện ảnh Hollywood. "Giờ chúng ta thấy cô nổi bật ở vai trò một nhà hoạt động bác ái, một công dân nghiêm túc, quan trọng và đáng tin cậy của thế giới, chứ không phải là người phá vỡ mái ấm gia đình của Brad Pitt và Jennifer Aniston nữa” - ông nói.

Luôn sống hết mình

Jolie hiện thuộc nhóm thiểu số sao Hollywood đang có ảnh hưởng vô cùng đáng nể. Theo trang thăm dò người nổi tiếng Q Scores, Jolie hiện nhận được 23 điểm về độ yêu thích. Điều này có nghĩa 23% người Mỹ trưởng thành coi cô là “một trong những nhân vật yêu thích nhất của họ”. 85% người lớn tham gia cuộc thăm dò cũng biết rõ cô là ai.

Rất nhiều phim có sự tham gia diễn xuất của Jolie không thành công về doanh thu (Maleficent, bộ phim mới nhất có cô, là ngoại lệ khi thu về được 140 triệu USD sau 3 tuần trình chiếu), song cô vẫn được coi là một trong số ít các ngôi sao nữ có thể đảm bảo sức nặng cho bộ phim.

Ngoài ra cô còn là một trong những nữ diễn viên được trả cát-xê cao nhất Hollywood, với thu nhập năm 2013 đạt 33 triệu USD. “Jolie chưa thể sánh được với Meryl Streep, song cô là một thương hiệu của Hollywood” – một nhà quan sát của nền công nghiệp điện ảnh nhận định.

Thêm nữa, trong một cuộc thăm dò mới đây, cùng với Brad Pitt, cô là một trong những nhân vật danh tiếng được các thương hiệu “săn lùng” nhất cho chiến dịch quảng cáo của họ. “Jolie đã tạo được sự thiện cảm đặc biệt cho người tiêu dùng Mỹ” – ông Henry Schafer, Phó giám đốc điều hành của Q Scores, khẳng định.

Có lẽ Jolie có được sức lôi cuốn mạnh mẽ đến vậy là nhờ sự biến hóa như “tắc kè hoa” của mình. Cô là một biểu tượng sex (Jolie thường được các tạp chí như Vogue bình chọn là người phụ nữ đẹp nhất thế giới) nhưng đồng thời cũng được mệnh danh là “Thánh mẫu” khi chăm lo hết mình cho 6 đứa con.

“Điều khiến Jolie đặc biệt là bởi cô làm việc gì cũng hết mình. Khi còn là một cô gái hư thì cô cũng mang hình ảnh tồi tệ nhất. Giờ đã là một người mẹ, cô lại vô cùng tận tâm với 6 đứa con” - Christina Hopkinson, tác giả cuốn The A-List Family, nói.  

Mỹ nhân bất trị

Sinh ra ở Los Angeles, Jolie là con gái của cặp diễn viên Jon Voight và Marcheline Bertrand. Cha mẹ Jolie ly hôn từ khi cô còn nhỏ do cha đẻ ngoại tình. Mối quan hệ cha con cô sóng gió kể từ đó và đã có thời điểm họ không hề nói chuyện với nhau suốt nhiều năm.

Xa cách với cha nhưng Jolie lại rất gần gũi với mẹ. Mẹ Jolie luôn coi con gái mình là bạn, thậm chí còn cho phép cô quan hệ yêu đương từ năm 14 tuổi. So với bạn bè đồng lứa ở trường Trung học Beverly Hills, Jolie có cuộc sống không sung túc và cô từng bị bắt nạt.

Cô trở nên mắc chứng biếng ăn và bắt đầu tự hãm hại mình, tự cắt cứa cơ thể bằng bộ sưu tập dao của mình. Jolie từng thích trang phục màu đen, mong muốn trở thành một người tổ chức đám tang và liệm xác cho người quá cố. Cô thích “trang trí” thân hình với hàng loạt hình xăm. Năm 20 tuổi, Jolie đã thử xài các loại thuốc gây nghiện và cả heroin.

Jolie kết hôn lần đầu tiên, với nam diễn viên Anh Jonny Lee Miller khi mới 20 tuổi. Trong đám cưới của mình, cô không diện váy cô dâu mà mặc quần đen và áo phông trắng, trên áo viết tên chú rể bằng máu của mình. Trước khi họ chia tay nhau, Jolie đã có mối quan hệ với một nữ diễn viên và khẳng định mình là người lưỡng tính trong nhiều cuộc phỏng vấn.

Sau khi chia tay Miller, Jolie kết hôn chóng vánh với nam tài tử Billy Bob Thornton, dù chỉ sau 2 tháng hẹn hò. Hai người còn lấy máu của mình cho vào những lọ nhỏ và đeo trên cổ của nhau. Cuộc tình này "dị" tới mức Jolie còn mua đất phục vụ hậu sự cho mình và chồng tại một nghĩa trang ở Louisiana. Nhưng chỉ 18 tháng sau, hai người đường ai nấy đi.  

Ngay cả khi đã được ghi nhận với giải Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với phim Girl, Interrupted, Jolie tiếp tục gây sốc. Đó là khi cô hôn say đắm anh trai mình James Haven và tuyên bố với cả thế giới rằng: “Em cũng yêu anh”.

"Giống như vị thánh"

Nhưng sau những trò gây sốc này, Jolie đột ngột thay đổi. Năm 26 tuổi, cô bắt đầu tới thăm các trại tị nạn. Chuyến đi đầu tiên của Jolie tới Sierra Leone đã giúp cô nhận ra rằng mình “ngây ngô như thế nào khi từng nghĩ bản thân có cuộc sống thật khó khăn”. “Như thể ai đó đã tát vào mặt tôi và nói: ‘Ôi, Chúa ơi, mày là một con ngốc đến từ California, mày có biết trên thế giới này có bao nhiêu người sống thực sự khó khăn không?’” - Jolie nhớ lại.

Angelina Jolie vừa có bài phát biểu xúc động tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về chấm dứt bạo lực tình dục trong xung đột

Theo Morton, Jolie có bước ngoặt trong đời mình sau khi cô đóng phim Tomb Raider (2001). “Đây là vai diễn phục hồi nhân phẩm của cô. Jolie đã cai ma túy để đáp ứng các đòi hỏi về thể chất cho vai diễn này. Trong quá trình quay phim, cô đã quyết định nhận nuôi một cậu bé Campuchia và đặt tên là Maddox. Cậu bé đã làm thay đổi cuộc đời Jolie. Cô bắt đầu chú tâm tới việc nuôi con và trở thành đại sứ Cao ủy Người tị nạn của Liên hiệp quốc” - ông cho biết.

Năm 2005, Jolie nhận nuôi bé gái Zahara từ Ethiopia và năm 2007 là bé trai Pax Thiên từ Việt Nam. Cùng năm này, cô đóng phim Mr & Mrs Smith. Vài tháng sau đó, Jolie và Pitt đã cùng nhau tới Pakistan để kêu gọi các ủng hộ cứu trợ sau động đất. Trong thời gian đó, cô mang bầu bé Shiloh.

Thời gian qua, hai người vẫn hợp sức làm từ thiện. Họ lập chiến dịch hỗ trợ người dân New Orlean sau cơn bão Katrina và quyên góp ủng hộ Haiti sau trận động đất hồi năm 2010. Họ không ngừng sử dụng danh tiếng của mình, song với mục đích cao cả chứ không phải cho những thứ phù hoa.

Chẳng hạn, những bức ảnh chụp cặp song sinh của hai người lúc mới chào đời được bán với giá 14 triệu USD và toàn bộ số tiền được chuyển vào Quỹ Jolie-Pitt. Các hành động của Jolie đã khiến một nhà điều hành tạp chí Variety phải thốt lên: “Jolie giống như một vị thánh. Cô là người chỉ muốn được làm những việc tốt cho thế giới”.

Thời gian này, Jolie đang tiếp tục thử sức mình ở vai trò đạo diễn. Dự án điện ảnh thứ 2 của cô, Unbroken, kể về một người hùng trong Thế chiến II, được dự đoán là một ứng viên nặng ký cho cuộc đua giải Oscar 2015.


Phúc Quyên (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm