Những cơn ác mộng mang tên AFF Cup

03/12/2012 07:47 GMT+7 | Đội tuyển Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2012 được xem là hệ quả tất yếu của việc bóng đá Việt Nam ở cấp độ CLB đang phải đối mặt với cơn khủng hoảng nghiêm trọng chưa từng có kể từ ngày V-League được khai sinh. Suy nghĩ này không hẳn không có cơ sở, bởi người ta vẫn bảo giải VĐQG chính là sức khoẻ của ĐTQG, và khi giải VĐQG lâm trọng bệnh thì ĐTQG không thể không hắt hơi sổ mũi.

Không biết đến bao giờ ĐT Việt Nam mới giúp CĐV nhà “thờ ơ” với AFF Cup như ĐT Thái Lan đã làm được cho CĐV Thái Lan? Ảnh: Kim Ngọc

Vậy biết lý giải như thế nào về những khoảng trống mênh mông trên khán đài sân Rajamangala mỗi khi ĐT Thái Lan chủ nhà thi đấu ở đây tại vòng bảng AFF Cup 2012? Nên nhớ rằng Thai-League của Thái Lan đang được xem là giải VĐQG hấp dẫn nhất khu vực với cách tổ chức phỏng theo mô hình Premier League, nên không phải bàn cãi gì về chất lượng chuyên môn của giải VĐQG Thái Lan.

Trong số các quốc gia có giải VĐQG được xem là giàu tính cạnh tranh ở Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Indonesia hay Việt Nam thì có lẽ chỉ duy nhất Thái Lan mới có hiện tượng áo đấu của các CLB nổi tiếng thuộc Thai-League được bày bán rộng rãi trong siêu thị thể thao bên cạnh áo đấu của những đội bóng nước ngoài lừng danh như M.U, Man. City, Milan, Barcelona, Real Madrid…

Bên cạnh đó, HLV trưởng Winfried Schaefer của ĐT Thái Lan cũng tỏ ra rất cầu thị, khi ở buổi họp báo trước trận nào ông thầy người Đức cũng tha thiết lên tiếng mời mọc CĐV Thái Lan tới sân theo dõi ĐTQG thi đấu, và thực tế là sau những gì đã thể hiện kể từ đầu giải, ĐT Thái Lan của HLV Schaefer xứng đáng được xem là ứng viên số một của giải đấu nhờ lối chơi rất đẳng cấp và ổn định, vượt trên cả 7 đội bóng còn lại ở 2 bảng A và B.

Thế mà sân Rajamangala với sức chứa 50.000 khán giả lại chưa bao giờ kín chỗ, dù chỉ là một nửa sức chứa, trong suốt thời gian ĐT Thái Lan thi đấu ở vòng bảng AFF Cup 2012, mặc dầu theo tiết lộ của các phóng viên Thái Lan, ngay ở vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á diễn ra cách đây chưa lâu, mỗi trận đấu của ĐT Thái Lan ở sân Rajamangala đều chật kín người xem, khác hẳn với bầu không khí èo uột của AFF Cup 2012.

Nếu có mặt ở Bangkok trong những ngày diễn ra vòng bảng AFF Cup 2012, bạn chỉ có thể tìm thấy những dấu hiệu biểu thị cho “sự sống” của AFF Cup ở 2 sân Rajamangala và Supachalasai cùng khách sạn Golden Tulip Sovereign (là nơi các đội bóng đóng quân và cũng là đại bản doanh của AFF), còn dù có đi mỏi chân khắp Bangkok cũng chẳng tìm thêm được nơi nào khác có vết tích của AFF Cup 2012.

Thậm chí, khi vòng bảng AFF Cup 2012 khởi tranh ở Bangkok là lúc VCK World Cup futsal thế giới 2012 vừa kết thúc, nhưng ở rất nhiều địa điểm công cộng nổi tiếng của Bangkok vẫn thấy sự xuất hiện tràn ngập của các vật phẩm lưu niệm liên quan tới VCK World Cup futsal thế giới 2012, còn nếu muốn tìm mua một sản phẩm có gắn tên hoặc biểu tượng của AFF Cup 2012 để làm quà lưu niệm thì chỉ còn cách tìm tới sân Rajamangala.

Điều đó cho thấy không phải người hâm mộ Thái Lan thờ ơ với bóng đá nội địa, mà chính là bởi sân chơi khu vực giờ đây đã không còn là món ăn tinh thần hấp dẫn với họ. Có lẽ kỳ vọng của người hâm mộ Thái Lan bây giờ là những giải đấu có đẳng cấp cao hơn như VCK Asian Cup hay vòng loại World Cup, nơi ĐT Thái Lan từng có những trận đấu sòng phẳng và ngang ngửa với một số ĐT hàng đầu châu lục như Australia hay Saudi Arabia.

Thế nên dù lần cuối cùng ĐT Thái Lan lên ngôi ở giải vô địch bóng đá Đông Nam Á cách đây đã 10 năm thì sân chơi này ở thời điểm hiện tại cũng vẫn chẳng có bao nhiêu sức hút với người hâm mộ Thái Lan. Từ câu chuyện của ĐT Thái Lan với CĐV của họ lại càng thấy thêm ngán ngẩm cho đội bóng chúng ta, khi thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã không qua nổi vòng bảng ngay cả ở một giải đấu mà đa số CĐV láng giềng chẳng thèm để vào mắt như thế.

Thậm chí, nếu chẳng phải vì ĐT Thái Lan cần giữ sức cho vòng bán kết nên “chỉ” ghi 3 bàn vào lưới ĐT Việt Nam, thay vì một cơn mưa với 4, 5 bàn thắng, thì có lẽ đội bóng đứng đội sổ bảng xếp hạng sau vòng bảng, và đồng nghĩa với việc sẽ phải tham dự vòng sơ loại AFF Cup 2014, có khi lại là ĐT Việt Nam chứ chẳng phải ĐT Myanmar. Nghĩ mà cám cảnh!

Ngay sau thất bại của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2012, rất nhiều người đã lên tiếng nhận trách nhiệm, từ ông trưởng đoàn cho tới HLV trưởng, nhưng cụ thể việc nhận trách nhiệm ấy như thế nào thì lại chẳng thấy ai nói tới, và hành động rõ ràng nhất mà người ta thực hiện cho đến lúc này chỉ là lời hứa ĐT Việt Nam sẽ chơi tốt hơn ở AFF Cup 2014, giải đấu mà VFF đang xin đăng cai vòng bảng!

Thử nhìn lại lịch sử Tiger Cup và AFF Cup mà xem, có bao nhiêu lần ĐT Việt Nam làm chủ nhà giải đấu khu vực này mà mang lại niềm vui trọn vẹn cho người hâm mộ, nếu không nói thẳng là chưa bao giờ. Thế thì phải chăng sau cơn ác mộng mang tên AFF Cup 2012 sẽ là một cơn ác mộng khác nữa ở AFF Cup 2014?

Hoàng Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm